1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss U .... :(

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Hanoi_Anh_va_Em, 16/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hết sức, hết sức, đ'' mẹ, không biết phải diễn tả thế nào nữa. Nhưng tuyệt đối không nên hiểu một cách cục cằn như bạn sắp chết được. Tôi xin phân tích tiếp sau khi đọc những lời báng bổ của SC, bực quá, không viết tiếp không được.
    Dù sao cũng phân tích đoạn sau thôi, cái gì đã phân tích, đã qua thì để nó tồn tại mới là nhân đạo.
    Nhưng hiện tại ....
    Vầng, hiện tại, tuyệt đối là hiện tại chứ không phải tương lai, quá khứ. Như một khẳng định về cảm xúc tức thì, chưa từng có trong quá khứ và sẽ không có trong tương lai. Có lẽ, với tác giả, cảm xúc hiện tại vì em thôi, tương lai còn nhiều em khác. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và chúng ta phải đổi gái thường xuyên (?)
    Anh thích ăn kem vào những ngày rét như thế này cùng em
    ---> Yêu thì phải điên, phải cuồng và thậm chí phải vô cùng ngu ngốc.
    Anh thích được lang thang khắp các fố Hà Nội cùng em
    ---> ''"fố": tác giả khai thác một cách xuất sắc cách dùng chữ viết, có thể nói, tuy rằng có lẽ vì viết kém học sinh lớp 1 nhưng lại vô cùng sáng tạo.
    Anh thích bên em ngồi ở những quán cóc vỉa hè mà em đã dẫn anh đến ( lạ thật, sao con gái biết nhiều ngóc ngách thế ?!)
    ---> Tình yêu là sự kết hợp và tổng hoà tuyệt vời. Còn gì có thể lãng mạn hơn khi chàng và nàng chốn khỏi mặt đường khói bụi bon tren để vào những con ngõ nhỏ rêu xanh, ẩm mốc, ngồi chồm hỗm trên một cái ghế gỗ mốc meo, tợp ngụm chà và rít vài hơi thuốc lào thơm tho bổ phổi.
    Mỗi lần online anh..... để đấy, chờ em lên --> khi đầu tư không bao giờ đắn đo tốn kém, nhất là đầu tư cho gái gú. Có nỗi đợi chờ nào đẹp hơn khi để máy đấy, ra ngồi làm điếu thuốc và tán phét với các em khác quanh nhà ngoài ngõ. Một sự đợi chờ tuyệt diệu.
    Nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của em anh mất ngủ vì nhớ em
    ---> Xong, tình yêu bắt đầu lên đỉnh điểm của nó rồi. Mất ngủ trong đêm, đơn giản, bởi vì tình yêu làm cho chúng ta mù quáng hay khác hơn, ban ngày cũng như đêm nên ngủ ngày cho nó đã, đêm cứ thế mà mất ngủ.
    Anh quay số của em, để chế độ giấu hiển thị số, im lặng nghe giọng em
    ---> Phương pháp mới, khi ta mất ngủ ta phải trả thù. Quấy rầy điện thoại buổi đêm là phương án hữu hiệu nhất mà chúng ta cần học hỏi.
    Anh lao đầu vào công việc để quên nỗi nhớ em nhưng anh lại càng nhớ em hơn bao giờ hết ....
    ---> Tác giả khẳng định lại triết lý, càng làm việc nhiều bao nhiêu càng chán làm việc, càng thèm gái.
    PS: BÂY GIỜ CHÚNG TA KHÔNG CÂU BÀI NỮA, KHÔNG SỢ!
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục phân tích cái gọi là văn chương và tâm tư của tác giả cái nhỉ?
    +Sao anh không đủ can đảm để nói chuyện với em---->Nghe cái câu này có vẻ như hơi bị trừu tượng ở cái chỗ nào ấy nhỉ,phải chăng EM trong bài thơ là quá xấu,xấu đến nỗi ANH ko dám đứng gần để nói chiện,hay EM ở đây là 1 loài ác thú,ác đến độ làm anh mất hết can đảm???
    +Sao anh không đủ can đảm để nói rằng anh nhớ em dường nào----->Nhớ...cái từ này nghe có vẻ mênh mông quá nhỉ....Với cái vốn văn chương để ANH có thể giả dối với 1 Cơ số nick thì cái từ Nhớ ANH nói với EM cũng chỉ là 1 trong vô vàn những câu rẻ tiền mà ANH đã và vẫn đang chăn dắt cái Cơ số nói trên thôi EM ạ!!
    +Em chỉ coi anh là một người bạn, một người anh ---->EM ở đây có lẽ cũng chỉ là 1 con Cừu không hơn ko kém.ANH dám nhận mình giả dối<ANH dám khẳng định mình là 1 thằng đong đưa giỏi(qua từng lời nói) thế mà EM vẫn đủ bản lĩnh coi ANH là 1 người bạn,1 người anh thì EM Cừu quá..
    +Em sắp đi đến một nơi rất xa....
    Anh sắp mất em dù anh chưa bao giờ có em..---->Nghe mà chỉ muốn khóc,có lẽ sắp nghe nhạc ò í e,tớ liên tưởng đếm 1 kết cục giống hệt phim hàn quốc,kiểu như nhân vật chính bị ung thư máu>>>chết,thì tại ANH nói là sắp mất EM,mà mất thì chỉ khi EM ko còn ở trên đời mới gọi là MẤT được....Thành thật chia buồn với người con gái xấu số
    +Anh sợ fải đi qua những con fố mà anh và em đã đi qua
    Anh sợ lại tăng thêm nỗi nhớ em vốn đã da diết trong lòng---->2 câu thơ này chứng tỏ ANH là 1 thằng rất sợ ma,sợ đến nỗi anh ko dám đi qua những con phố EM đã từng qua,có lẽ vì sợ EM theo ám....Mà ma thì hay ám những đứa nhớ nó lắm cơ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết của bài thơ:
    Cái kẻ tưởng có thể sống vô tư lự suốt đời giờ đang fải đau khổ vì yêu em mất rồi ---> Một lời thề thốt chăng, hay là một lời than vãn ngọt ngào? Đau khổ vì em, điên dại vì em hay là cái xxx gì về em cũng được, em sẽ thấy ở ta em có một vị trí tương đối cao, và em sẽ chết như con gián vì thường thì, không ai thích mất đi vị trí ngon nghẻ mình đang có. Rất hay và rất xxx
    Từ khi quen em.....
    ---> Dấu ... từ tiêu đề của bài thơ được nhấc xuống đoạn cuối, một biện pháp..ơ..quên m. nó mất rồi. Nhưng không sao, chúng ta được hiểu một cách thức cực kỳ hiệu quả của dấu ... THe nay nhe, hom nay ban dong em nay, ban hay viết một bài thơ và để vào đấy dấu ... Vì nếu ngày mai bạn thích em khác, bạn hãy điền tên em đó vào dấu ... và bài thơ của bạn dùng đến 1000 năm không nhạt phai giá trị.
    Từ khi quen em...
    Từ khi quen A
    Từ khi quen B
    Từ khi quen C
    Có lẽ, tác giả để cái chữ "em" vào đây để hoàn chỉnh câu, còn dấu ... cứ để đấy, sau này cần sẽ xoá chữ "em" đi và thay tên vào đấy. Một phương án hoàn hảo!
    Anh hiểu mình đã khác ngày hôm qua
    ---> Một lời kết cho sự nghiệp đẽo gái vinh quang của chúng ta. Hôm nay ta đang đẽo em B, nghĩa là ta khác ta ngày hôm qua đã đẽo em A, và khác ta ngày mai ta sẽ đẽo em C. Cuộc sống luôn chuyển động, từng ngày, gái chạy quanh ta và chúng ta đẽo gái từng ngày, không ngừng nghỉ. Mặt trời lên, rồi lặn xuống, để sáng mai kia ánh dương lại bừng lên. Và em này hôm nay ta đá, ngày mai, lại sẽ là em khác và đêm về, ta lại đá bay.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  4. Hanoi_Anh_va_Em

    Hanoi_Anh_va_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá topic này đi ... Chắc cô ấy đã đọc được rồi.
    Tôi thấy mình ngu ngốc
    Cám ơn sự "mổ xẻ" của 2 bạn Raxun & SC
    Giá mà tôi có thể cười vào tình yêu như thế.... như ngày xưa
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là mod sửa bài, sắp tới lại bị xoá theo yêu cầu thân chủ. Buồn quá!
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tưởng sao lên 3 trang nhanh thế hoá ra toàn câu bài.......chit chít
    HÈN!..
  7. hidro7

    hidro7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ,
    Lang thang qua những cánh đồng đói rét
    Luồn qua những nhánh tầm ma ,chui vao căn lều nhỏ
    Nỗi buồn nằm thở dài khi ngọn gió mùa sang
    Đã đủ lớn để nói những lời không khờ khạo
    mà đứng trước em vẫn nguyên bản một gã khờ
    Hoa Phong lan ơi,nếu em có thể dọc được những lời ngốc nghếch này....
    Hidro muốn nói : chỉ có phong lan la người duy nhất hien len trong Hidro moi khi
    cơn bão của cuộc sống đến và cuốn Hidro di,
    I MISS YOU ,ORCHID

  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bọn ấy hơi quá đáng rồi đấy, nếu muốn câu bài thì thiếu zì topic để vào câu đâu. Còn đây là tâm sự của người ta thì mình nên tôn trọng
    Tớ ko có ý định làm cụt hứng hay cấm đoán những ai thích fishing (mà có muốn cấm cũng chả được, chính tớ cũng từng thích câu nên tớ hiểu mà :D). Thôi, xin hết!
    (đây là 1 trong những bài dài nhất của mình :D)
    jt
  9. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay.....rất chân thành...
    Nhưng tiếc là lại có 2 người ngoài nói linh ta linh tinh vào
    mất cả lãng mạn.....2 bạn làm ơn stop dùm tớ cái...thanks
    MuaRoi_EmNhoAnh
    "Co mot ngay anh di giua pho mua
    Em dau roi,co nho mua ki niem
    Va mot ngay anh lang le duoi mua
    Chot nho khong em-mua cua ngay xua"
     
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    giang sơn có thể thay đổi nhưng bản chất khó dời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này