1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss Universe - Việt Nam <- any comment?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi kitamoon, 17/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiri1979

    kiri1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn chê quá nên cũng tò mò vào nghe thử. Nói chung thì tiếng Anh em này cũng không đến nỗi nào. Tôi thấy cũng không đến nỗi như các bạn chê đâu. Thậm chí còn cảm thấy tiếng anh em này có khi còn khá hơn đại bộ phận người Việt Nam mình (hehe, hoàn toàn không có ý chê người Việt mình nói tiếng Anh dở đâu nha). Theo tôi vấn đề về tiếng anh hay hay không hay, phát âm chuẩn hay không chuẩn cũng không phải là vấn đề chính. Cái chính là nội dung nói như thế nào, phong cách diễn đạt hấp dẫn và truyển cảm đối với người nghe. Tôi chưa có dịp được nghe các cô hoa hậu từ các nước khác năm nay nói tiếng anh hay cỡ nào nhưng những năm trước các cô nói cũng dở ẹt, chán hơn nhiều em Việt Nam của mình năm nay đấy. Tôi thiết nghĩ các bạn cũng không nên quá thành kiến với hoa hậu nước mình.
    Được kiri1979 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 24/05/2005
  2. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Dạ không phải đâu ạ, bác ý cấp 2 học Ngô Sĩ Liên, cấp 3 học chuyên hóa tổng hợp, bây giờ thì đang cày kéo ở Toulouse ạ.
  3. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    &gt;&gt;&gt; Già,mắt cứ bùm bụp sao ấy. Có ai cho em bít em này 80 mấy kg ạ?
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bọn em chẳng có thành kiến gì như anh nói cả .Nhưng em thiết nghĩ nếu bản thân mình không làm được việc đó thì tốt nhất nên biết tự lượng sức mình mà tìm kiếm sự hỗ trợ khác lấp vào cái khoản thiếu hụt đó !! Em không ghét em ý nói tiếng Anh dở (bác đừng bảo em ấy nói khá, vì nghe thôi em cũng biết em í không có ý bảo người dân VN mình ham đi shopping dữ vậy,mà là em ấy KHÔNG TÌM ĐƯỢC TỪ NÀO KHÁC NGOÀI TỪ SHOPPING ĐỂ NÓI . Vốn tiếng anh của em hồi lớp 9 ở 1 trường nhỏ nhưng vẫn khá hơn em ấy thưa bác ,mà khi đi thi phải biết đường mà lo trước cái vụ interview này chứ nhỉ ) mà em ghét là không tìm người dịch thuật để có câu trả lời cho dễ nghe hơn .Chơi nổi cũng được, nhưng phải biết là mình kham nổi thì hẵng chơi, không thì làm cho giống người ta không ai trách cả ! Trước đây em không thích em Huyền lắm, nhưng so sánh thì em ấy dù chơi nổi đấy, nhưng lại có khả năng khá mà chơi, cái đó thì em này thua xa ,dù em Huyền hồi đó mới 1 năm nhất thôi ạ ,đi thi gấp rút đâu có thời gian sửa soạn nhưng tiếng anh không đến nỗi nào .
  5. pl21

    pl21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bác ơi...đã muốn chơi nổi thì cũng phải chuẩn bị kỹ một tí..chứ nói như vậy thì có khi ban giám khảo chẳng hiểu cái quái gì đâu...nói có mấy câu thôi mà cũng ko ra hồn...lặp đi lặp lại hoài...
  6. aimadeptraithe

    aimadeptraithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chị ý bảo "the Young people" ma` em cu tuong the jump people (what the H does that mean?)
    quả "many things" mới sơ chứ. Câu cú thì ko có rõ ràng. Something là cái gì? câu trả lời nào cũng "something, many things"
    thêm cái "... about beauty, many thing about beauty, yeah..."
    Sặc cả cười.
  7. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu nhỉ?
    tớ là tớ thấy như thế là cũng ko đến nỗi gì, đc cái tự tin, dù biết tiếng anh nói ko hay, nhưng vẫn nói đc là ok
    chứ đố ai mà dám đứng lên nói véo von khi biết mình ko xuất sắc lắm đấy, chả ngượng đỏ mặt lên chứ lị ko thì cũng ấp a ấp úng
    thôi như thế là tạm chấp nhận, chứ cứ suốt ngày chê ỏng chê eo thì tiến bộ sao đc, đôi khi cũng fải động viên đôi chút cho đội nhà chứ, chê nhiều thì khó tiến lên lắm, sau này chả ai dám tự tin đi thi thì sao, chỉ sợ lúc nào cũng bị chê thế thì đố ai dám đi thi đấy
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tự tin thì phải có gì mới tự tin nổi chứ ạ . Giống như mình trả bài vậy, có học bài mới tự tin, không học thì leo lên trấn an mình mãi cũng tim đập chân run thôi .Nhìn em ấy em biết, nửa đường là cái tự tin trôi mất rồi, cái lúc hơi nhướn người để thở là lúc muốn trấn tĩnh lại (gớm, cái môn Tâm Lý học này được việc phết ) ...
    Khi em ấy đã đi thi Miss Thế Giới rồi ,thì nghĩa là muốn nổi ,muốn mang cái giải gì về thì tất nhiên phải có gan để nghe lời khen chê . Có gan muốn có tiếng thì cũng nên chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ bị tai tiếng chứ ...Danh vọng là con dao 2 lưỡi ...Chê như thế em í còn biết mình dở, cần học hỏi thêm, chứ mình cứ nương tay (để cho các nước khác nó chê là cái xấu không biết cất vô lại khoe ra ) thì em ấy lại cho rằng mình đã khá lắm rồi (,như bác nào cho rằng đa số người Việt nói không bằng em ấy ) thì nhất định sinh tính tự cao, cho là mình giỏi và việc mình tự ý đi thi là giúp đỡ đất nước, là nước VN phải cảm ơn cô ấy còn không hết chứ ở đó mà đòi làm khó dễ khi cô ấy về ....Các bác cứ tự hỏi mình 1 cách khác quan đi, đừng vì nghĩ là người Việt mình thì sao cũng tốt hết, giỏi hết ...Em chỉ thích nói thẳng nói thật, không thích cái kiểu dung túng ấy thì mới trưởng thành ra được ,ít ra sau này còn chững chạc và chín chắn hơn để trả lời những câu hỏi của BGK đàng hoàng, chứ mà được mang tiếng Hoa Khôi nhưng nhìu người không phục thế thì có vui vẻ gì ?

Chia sẻ trang này