1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss you much!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lovecake_nl, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecake_nl

    lovecake_nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua trong im lặng ...Tớ đã mong thư của ấy biết nhường nào,,,,Ấy đã hứa là viết thư cho tớ mà...? Bây giờ tớ mới hiểu rằng thế nào là nỗi nhớ mồ côi ...

    Được lovecake_nl sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 03/10/2003
  2. CAAV

    CAAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    XXL
  3. lovecake_nl

    lovecake_nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ......
    Em đã có một thời như thế....
    Tinh nghich...
    Vô tư ..
    Ồn ào...
    Rồi anh đến ..
    Gõ cửa trái tim..
    Em
    Hiền như nắng
    Dịu dàng ...nép dưới trời thu
    Miss you much!
    YD
  4. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn đang mong người nào Lần sau phải viết rõ ra chứ nói chung chung như thế này ai mà hiểu nổi
    AzureCrystal
  5. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Fải chờ đợi 1 người quả là khủng khiếp.Hiện tại love fải chờ 1 người ta đi nhập ngũ,3 tháng thôi nhưng cũng cảm thấy khó chịu rồi.Ngày nào cũng nghĩ đến người ta,mong được nghe thấy giọng nói của ng đó.Thế mới biết nỗi nhớ nhung khổ sở như thế nào.....
    " D ơi mau về với KA đi.."
    Love is said to be blind
  6. lovecake_nl

    lovecake_nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ là cơn mưa bóng mây
    Một cơn mưa chảng làm ai nhớ cả
    Drop me some line pls
    Miss you much !
    YD
  7. lovecake_nl

    lovecake_nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đừng biến tôi thành vạt nắng
    Vu vơ một thoáng bên thềm
    Đừng biến tôi thành vạt cỏ
    Mềm lòng dưới bước chân qua
    Đừng biến tôi thành vạt hoa
    Nhạt nhoà trong cơn mưa trắng
    Chỉ cần mỗi khi trống vắng
    Anh biến em thành anh thôi

Chia sẻ trang này