1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss you

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banshee, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em ơi bây giờ em đang làm gì.
    Khi không thấy em anh nhớ em nhiều lắm em biết không. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em online anh lại không dám gọi em. Anh sợ mỗi khi nói chuyện với em, càng nói chuyện với em anh càng thấy anh muốn nói rằng anh nhớ em mỗi khi không được gặp em, mỗi ngay anh không được gặp em anh sẽ buồn lắm và.......Nhưng anh không dám nói,vì anh sợ sẽ mất em,sợ mỗi khi thấy anh online em sẽ invi,nếu anh có gọi em cũng sẽ không trả lời,anh sợ anh sẽ không còn được nói chuyện với em nữa. Tại sao anh luôn là người đến muộn, số phận thật khắc nghiệt với anh, tại sao lại để anh quen em khi mà em đã yêu người khác. Mỗi khi em nói chuyện với người đó, anh buồn lắm em có biết không, nhưng anh không dám thể hiện ra vì anh sợ em biết, sợ em sẽ khó sử,và anh sợ mất em.
    Anh muốn ở bên em mỗi khi em buồn,mỗi lúc em vui,nhưng anh biết anh không là gì cả mỗi khi người yêu em ở bên cạnh em. Nhưng anh vẫn muốn gặp em,vẫn muốn nói chuyện với em dù cho anh biết anh sẽ đau lòng lắm. Mỗi khi em kể về người yêu, anh không muốn nghe đâu, nhưng anh vẫn nghe,vẫn vui,vẫn cười, đó chỉ là giả dối thôi. Anh đau lòng lắm em biết không. Anh biết em yêu rất chân thành,rất thật lòng, nên anh biết cơ hội với anh là mong manh.
    Anh sẽ làm tất cả vì em dù anh biết anh sẽ có thể không được đáp lại.....vẫn biết yêu người không hối tiếc.


    I miss you too much...do you know that
  2. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em online mà mãi mới dám gọi. Hôm nay anh ngồi nghe em kể chuyện,thật nhiều.
    Nếu anh là người yêu của em nhỉ,anh sẽ không bao giờ làm em buồn đâu. Em thật trong sáng,tình yêu của em là duy nhất. Chắc anh không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng anh đã chấp nhận rồi. Anh sẽ mãi mãi không ân hận đâu dù thế nào đi nữa.
    I miss you too much...do you know that
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thần thoại Tình yêu............................anh đã bảo tôi vậy khi tôi hỏi banshee nghĩa là gì, hì, hơi phóng tác chút, chắc banshee không bận lòng.................................tại có từ điển sống thì hỏi luôn chẳng muốn tra từ điển trong khi nick này của mình thôi cũng vô tình tra mà có được. Những cái nick lạ lùng.................
    Lại là một tình yêu đơn phương, nghĩ mà cảm thấy đau lòng, có lẽ là vậy, "khi người không yêu ta, buồn đã đành một lẽ, khi ta không yêu người, sao cũng buồn đến thế" đây là 4 câu thơ trong bài Cho một người của Anh Ngọc. Đọc thôi cũng đủ thấy những suy nghĩ rất thực. Tình yêu không chọn chỗ đứng cũng như không ai chọn được mình sinh ra khi nào, ở đâu vậy. Có lẽ vì thế mà con người mới đầy bất hạnh vì tình yêu bởi ngoài những đôi lứa hạnh phúc còn biết bao người làm trái tim bên lề. Ôi, mình đang nói cái gì thế nhỉ, lảm nhảm quá, đau lòng lắm, đã từng yêu đơn phương và giờ thì lại được yêu đơn phương, bản thân tôi, một người con gái, đúng là bối rối và đau lòng lắm. Khi biết được tôi cũng đau buồn vô cùng, khi anh nói những lời tự dằn vặt, tôi đã bật khóc, vì tôi đã vô tình nhưng thành ra cố ý làm anh đau biết bao, anh đối với tôi có một vị trí đặc biệt lắm, chỉ là...........................duyên nhưng không phận. Anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp vậy mà, anh tự giới hạn mình, tôi không dàm nói nhiều với anh vì tôi sợ càng làm anh tổn thương. Đã không yêu thì thôi lại còn quan tâm, có thể anh đồng ý cho tôi làm vậy nhưng tôi biết, nếu tôi ở gần và quan tâm anh quá, chỉ càng làm khổ anh hơn mà thôi, vì anh yêu tôi với những gì chân thực nhất, tin tưởng nhất, chỉ tiếc là, trái tim tôi không thể dành cho anh nữa, tiếc là, trái tim tôi đã đập cùng nhịp với một trái tim khác với niềm hạnh phúc lớn lao. Vì thế mà banshee nói cũng đúng, nếu bày tỏ có thể ng` ta tránh né mình, vì thật ra con gái sợ làm người khác tổn thương còn con trai lại khác, khi không yêu được nhưng được yêu đơn phương thì họ lại muốn nó là tình bạn, ừm, ai chẳng muốn thế nhưng liệu gặp thường xuyên có giúp được hơn không, hay mối tình câm đó càng lớn theo ngày tháng để rồi bóng hình đó không thể xoá lấp bởi ai khác........................................vì thế mà không nói mà giữ trong lòng cũng khổ, nói ra mà bị tránh né xa cách cũng khổ...............................mệt mỏi quá, biết làm sao được, chuyện tình cảm mà, ta chẳng thể kiểm soát được gì đâu. Phải vậy thôi ? có người đã nói rằng, phải chăng tình yêu là một thứ xa xỉ, ồ, không hề, nếu thế chẳng ai dám yêu và hy sinh cho tình yêu của mình cho dù là yêu đơn phương chăng nữa. Tình yêu là vô giá, vâng, có thể là vô giá trị với kẻ không biết trân trọng nó nhưng là một thứ không thể định giá với người biết cách yêu, yêu để sống và sống để hiểu thế nào là yêu........................

    lạ lùng thật, chợt như thấy chút gì của mình trong đó, anh - người tôi đang yêu cũng nói vậy, nói rằng, "em thật trong sáng" nói rằng, em với anh sáng lắm, em thu hút. Xin lỗi banshee vì chợt nói chuyện của mình ở đây...............................Chỉ muốn nói với banshee thế này thôi. Nếu bạn yêu người đó, nếu bạn không thể giữ trong lòng thì hãy nói, nói ra để nhẹ lòng, sea_nymph tin là bạn sẽ không mất đi một người bạn đâu, trừ phi sau khi nói, bạn cho là người ta thay đổi suy nghĩ về bạn, thật sự người đó, nếu có một sự trong sáng vậy, một tình yêu duy nhất, chân thành, thật lòng.......................thì trái tim người đó cũng sẽ đủ rộng để dành cho bạn một chỗ đứng tuy là nó không phải là chỗ bạn mong muốn nhưng sea_nymph tin là, sẽ không mất đâu. Còn nếu bạn yêu và dần dần thời gian sẽ giúp bạn cân bằng được thì hãy cứ là người theo sau người đó, đúng như bạn muốn vậy, để giúp khi người đó cần - một tình yêu cao thượng như của Puskin vậy.
    Nhưng câu cuối đó là, đừng dành cho người đó nhiều tình cảm quá, hãy vượt qua nỗi đau yêu mà không được yêu và tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn. Sea_nymph tin là nếu người đó biết, người đó cũng muốn bạn làm vậy, chính việc đó là bạn đã bày tỏ tình yêu của mình rồi. Hạnh phúc trước tiên là mình phải có hạnh phúc thì những người xung quanh mình mới hạnh phúc được. Thân, chúc banshee sẽ miss the other và cũng được mong nhớ đáp lại trong một ngày gần đâyj.
    (vào xin tý đất ngồi triết lý nha ).
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn tự dưng nhớ loáng thoáng đến 1 bài thơ, hik tiếc thật ko nhớ nổi để post lên, nhưng ý nghĩa thì về...1 cô gái mãi hoài theo đuổi tình cảm của mình, cho rằng đó là ty chân thực, là duy nhất...nhưng may mắn là ko quá muộn để cô ấy nhận ra rằng mình đang sắp đánh tuột mất ty của mình đang có hihi mong rằng ai cũng tỉnh táo để nhận ra rằng tình yêu không hề quá cao siêu, đơn giản thôi, hạnh fúc cũng như vậy, đơn giản thôi.
    mình cũng ko nhận được ra điều đó !
  5. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    banshee nên nhớ rằng tâm lý con gái ko đơn giản như những gì bạn nghe người ta kể với bạn đâu . Họ nói đằng Đông thì có khi bạn hiểu sang đằng Tây lại tốt hơn đấy !!! ví dụ khi bạn gái của bạn kể về 1 người yêu của cô ta thì ko biết chừng ... cô ta muốn nhận thái độ từ phía bạn với kiểu bật đèn xanh đấy !
    Có những bạn gái lại muốn thử thách , mang lại đau khổ cho người mình yêu , nếu bạn quyết tâm , tinh ý thì gạt đối thủ ra dễ dàng ấy mà !!!
  6. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Con gái phức tạp thật. Bật đèn xanh kiểu đó thì giải tán cho xong. Lằng nhằng, không rõ ràng, lúc nào cũng muốn backup 2,3 chú. Lôi cái ví dụ kiểu đó thì hỏng bét.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  7. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Ko lẽ lại nói anh là mối tình đầu của em á ??? Lằng nhằng , ko rõ ràng ... Hic ! yêu 50 chọn 10 lấy 1 , 49 anh giải tán còn lại 1 anh cũng được mà !
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ bé quá mà không thể nào nói cho bé biết điều đấy. Đã tự hứa với lòng mình là không làm cuộc sống của bé xáp trộn lên nữa nhưng sao mà khó thể nhỉ?
    Mình mong bé luôn luôn hạnh phúc và chúc bé vượt qua tất cả những rắc rối hiện nay.
    Bé ơi! Hiểu lòng anh không bé???????????
    Em rất xa, cô ấy rất gần. Trời thì lạnh. Lòng anh thì mềm yếu...
  9. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến,và khuyên banshee nhưng banshee không thể thay đổi...có lẽ là vì banshee quá cố chấp chăng.
    Biết là kết quả không tốt nhưng banshee chấp nhận hết.
    Hi hi mình ngu ngốc quá đúng không.
    Banshee là vậy mà,khi đã yêu thì sẽ không lý giải nhưng sẽ không ân hận.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Nhưng mình biết,cô ý yêu rất thật lòng,để có thể như nguoi_xala 11 nói thì khó lắm,mình gần như không có cơ hội đâu.
    Nhưng dù sao mỗi khi em buồn anh vẫn sẽ ở bên em...dù cho lòng em không có anh.
    I miss you too much...do you know that
    Được banshee sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 06/11/2003
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài reply từ hôm qua và cả ngày hôm nay nữa, vì tâm trạng banshee làm sea_nymph khá quan tâm, hì, thành ra đi ra đi vào cái topic này mấy lần. Không hề muốn biến nó thành nơi tranh luận về khái niệm yêu và chọn để yêu chút nào vì dù sao nó cũng là tâm sự nhưng quả thực không nói thì lòng không thoải mái. Đành xin thêm 1 bài viết vậy.
    Sea_nymph nghĩ là mọi người không hiểu câu chuyện của người viết hay là sea_nymph hiểu sai Vì theo sea_nymph hiểu thì đây là nỗi nhớ 1 chiều, một tình yêu người ta gọi là tình yêu câm lặng đó còn người con gái kia đã có nơi có chốn, nếu gặp và chat với banshee đâu có nghĩa là có tình ý gì hơn bạn bè, sea_nymph nghĩ là banshee hiểu vậy nên đã nói "không có cơ hội" chứ đâu có phải như ngươixala_11 nghĩ. Biết là con gái nói cái này để tìm cái khác, đó là một cách thử nhưng mà thử chỉ là với người cô gái mong là sẽ bày tỏ tình cảm thôi chứ sao có thể thử khi cô gái đó đã yêu người khác. Banshee có lẽ chỉ là một người cô gái đó tin tưởng nói chuyện và kể về người mình yêu thương. Sea_nymph nghĩ đơn giản chỉ có vậy. Con gái không phải ai cũng có kiểu yêu 50 chọn 10 cuối cùng còn 1. Nếu vậy, tui nghĩ đó không thể là tình yêu thật sự và trọn vẹn. Chúc vui.

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này