1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss you

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banshee, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh nói chuyện với em thật vui,càng vui anh càng sợ,sợ nếu một ngày nào đó anh mất em...anh sợ rằng em sẽ tránh anh.
    Nhưng rồi một lúc nào đó anh sẽ nói cho em biết,và anh chấp nhận kết cục cuối cùng.
    Nếu cứ lo sợ,anh e rằng mình sẽ bỏ lỡ những cơ hội đến với mình.Anh phải làm gì đó...làm gì nhỉ,anh cũng chưa biết nữa. Chỉ biết là anh sẽ nói với em, trong một ngày không xa, dù cho tình cảm của anh không được đáp lại, nhưng anh sẽ chấp nhận dù cho đó là sự thật đau lòng.
    Có thể sẽ làm em khó sử nhưng có lẽ anh không chịu được lâu hơn nữa.
    Nếu em không chấp nhận,anh cũng không biết sẽ làm gì nữa,nhưng anh hứa,dù cho bất cứ chuyện gì sảy ra,anh vẫn mãi bên em.
    I miss you too much...do you know that
  2. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không gặp em thật là buồn.
    I''m the one who will be there for you forever and a day.
    I''ll hold your hand and lift you up every step along the way.
    I live for the time we spend together, for each precious moment we share, and I''ll always strive to show you just how much I care.
    I believe our friendship will grow through the years, and that in love we''ll walk together, strong enough to face all fears.
    I will love you forever, with all I have to give, because you''ll always be my sunshine, the reason I live.
    I miss you too much...do you know that
  3. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    tại sao không phải là tôi? vì sao? vì mày là một kẻ chả biết gì về phụ nữ cả...hiểu không?
    Mày là một người chỉ biết quí trọng những gì đã mất...khi biết nó không thuộc về mày...tại sao mày lại không trân trọng khi có nó...
    Z@K
    Được zak sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 08/11/2003
  4. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc anh ngồi với em,nhưng lại như ngồi một mình.Nói chuyện với em mà anh như mất hồn,như không có em bên anh.Đó là khi em nói chuyện về người em yêu.
    Anh đang ngồi một mình trong bóng đêm.Những dòng em viết hiện lên màn hình làm anh càng cảm thấy đau lòng.Tại sao nhỉ?
    Số phận........tại sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ......ước gì.
    Thật buồn cười đúng không em.....anh không làm gì hơn được là vào đây viết những dòng tâm sự của mình...để vơi đi nỗi nhớ em.
    Nếu gió mây có thể mang em đến đây với anh như lời bài hát kia thì cũng chẳng ích gì,vì trái tim em không thuộc về anh.
    I miss you too much...do you know that
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương thật khổ........................em câm lặng trong ngàn lời muốn nói để rồi thời gian phôi pha khiến con người ta cũng không còn đủ sức chịu đựng. Ngày em nói yêu anh, ngày đó anh bảo, anh muốn sẽ mãi là bạn, em thấy khó lắm anh à, sao có thể nhìn anh mà lòng không ngập tràn yêu thương được cho dù chỉ là thấy nick anh sáng thôi.........................nước mắt em đã rơi một lần, chỉ một lần thôi vì em không cho phép mình yếu mềm mãi, vốn em là người luôn phải mạnh mẽ để sống mà, khi muốn yếu ớt để dựa vào ai đó thì lại không phải là nơi được chấp nhận.

    Hơn 6 tháng rồi đấy anh à, từ ngày không gặp anh, cũng dài đấy chứ nhỉ. Vẫn thỉnh thoảng nhớ anh, vẫn biết anh đang sống vui và tốt, vẫn biết em không còn vị trí trong lòng anh cho dù chỉ là một chút vì em đã tìm cách xa anh hơn, để quên, để nhớ lại chỉ là chút kỷ niệm ngọt ngào của một thời gian hiểu là có chút yêu thương khác lạ dành riêng cho một người là anh. Em gọi nó là yêu đơn phương được chứ anh ? và ngay cả sau em biết anh đã có ai đó nhưng em vẫn hiểu, anh chưa thật sự yên ổn vì kết cục là cái tình cảm đó cũng đâu có được anh công khai, chẳng ai hay biết, nếu em biết, có lẽ đã chẳng yêu anh...........................vì có thể hơi lý trí nhưng em biết mình sẽ không yêu ai đã có người thương rồi, em không thích phải tranh dành và cũng chẳng dành làm gì nếu anh đã của ai khác, có thể em tự bằng lòng quá chăng nhưng em hiểu là nếu em có cố cũng không được mà vì anh không có chút cảm xúc gì dành cho em ngoài tình bạn đơn thuần và gặp cũng chỉ luôn vui vẻ, mà em hiểu là yêu không chỉ là vui............................
    Em có nhiều tin mới lắm, em đã yêu và được yêu rồi, kể cho anh mặc dù chẳng bao giờ anh biết đâu hoặc có thể sau này gặp lại anh mới biết nhỉ. Khi này, khi ngập tràn trong hạnh phúc mà lơ lửng như thuỷ tinh trên cao vậy, nếu không giữ thì nó sẽ vỡ tan em lại nhận được bao yêu thương khác, tại sao lại đúng thời điểm thế hả anh. Ào ào đến, em không trốn chạy, em đối mặt hết nhưng nhìn thấy những mối yêu thương đó mà em không thể và không được phép nắm giữ chút nào thì em cũng đau lắm, buồn lắm, có kém gì những người đưa ra đâu. Tay em đã ôm trọn một niềm tin rồi, một trái tim, một tấm lòng và em cũng đã trao đổi lại vậy thì đâu còn khả năng dành cho ai khác nữa....................................Tất cả chỉ là bạn đơn giản vậy thôi. Người thì em đã làm cái bồ tâm sư khi cần, người lại là nơi em hay nói chuyện kể mọi điều, người đã đặt trọn niềm tin, người đã có ấn tượng ngay buổi đầu quen biết, .............................không nhiều, chắc đủ tay để đếm là hêt thôi. Họ đều thật tốt và nếu giờ em có không yêu ai, em cũng chẳng thể chọn một ai, có lẽ em trốn chạy cũng nên vì em không muốn ai mếch lòng nhưng cũng không đủ sức để theo kịp tình cảm của họ dành cho. Nhưng dù sao giờ em cũng đã là của một người, lòng em chỉ buồn khi nghĩ đến những yêu thương đó, đều rất chân thành.
    Có một người, người đến trước nhưng trở thành người đứng sau, đó là lời người đó đã nói. Em vẫn nghĩ mãi về người đó. Khi họ quyết định đưa chiếc chìa khóa vào căn phòng cuối cùng trong trái tim thì em đã quay ra trên tay cầm một chiếc chìa khác. Em biết phải làm sao hả anh. Nhìn họ đau mà lòng em cũng đau quá. Hận và giận vì đã bỏ lỡ cơ hội......................cơ hội đã vụt qua mà, như sao băng, nếu không kịp ước thì sẽ còn lâu mới có lần thứ hai và với em và người đó thì sẽ chẳng còn cơ hội nào. Em chợt nhớ đến 25 minutes, tự dưng sao lại nhớ ra bài này nữa nhưng nó cũng đúng đấy, khi chợt hiểu tình yêu bên cạnh và muốn nói thì đã mất mất rồi, có lẽ người đó đành làm chàng trai trong bài hát, đứng nhìn người con gái hạnh phúc mà nuối tiếc cho những giờ phút chậm trễ, người con gái cũng đau lòng lắm nhưng dù sao khi hạnh phúc mỉm cười, người ta phải biết nắm bắt.........................Em mong lời hứa của người đó sẽ không phôi phai, em mong người đó sẽ không chọn cho mình con đường cụt mà đi vì cuộc sống vốn có đã bao bế tắc nhưng khi mất tình cảm và cảm thấy không lối thoát, anh bảo người ta sẽ làm sao.....................................từ trước đến giờ, người đó đã chịu bao đau khổ, trái tim đã không dám yêu thương hay không cho phép mình yêu thương, đã bao đêm trắng, bao ác mộng..................................:(( , em không thể nói nữa, vâng, em đã biết nhiều quá, người ta đã cho em biết nhiều quá, em đã tò mò quá, để hôm nay em làm khổ người và khổ cả mình, tại sao vậy chứ, chỉ là vì em tham lam quá chăng, em quen biết nhiều quá, em không rõ thế nào là yêu thương hay vì người đó, người đó đã nói sẽ chẳng thể yêu và không dám yêu ai để rồi em đã vứt bỏ hy vọng có thể và nhen cho mình đốm lửa khác ở bên người khác. Đau lắm anh à, nhìn người đó dằn vặt cho dù nhiều người sẽ bảo hèn quá, nhưng em không bận lòng, ai hiểu được người đó đã trải qua cái gì, em đã giúp người đó mở lòng thế nào để hôm nay, người đó lại đóng băng và một phần do em, có phải em sai khi mang yêu thương gieo rắc trong mỗi con người. Giúp để thành ra hại người ta hả anh, phải, em chẳng có ác ý nhưng em đã tham quá, em ích kỷ, muốn mang tiếng là giúp người khác để tỏ ra tốt đẹp, em không phải trách mình đâu, sự thực là thế mà nhưng em không nên vậy có lẽ hay hơn, gặp làm chi, quen làm chi nếu kết cục là khổ đau. Người đó bảo không, quen biết và yêu em cho dù là đơn phương cũng còn hơn là cả cuộc đời người đó không thể yêu thương, vâng có thể có người sẽ cho là hoa mỹ nhưng đâu phải thế, nếu trải qua nhiều khổ đau, lỗi lầm và cả làm việc để chuộc lại, dành tặng hạnh phúc cho người khác thì người ta mới có quyền phán xét đó là đúng hay sai, là có thể yêu hay không. Đúng như em đã nói, em không vui trọn vẹn được khi lòng còn cảm thấy, cảm nhận được người đó đau sao.............................:(( ôi, phải làm sao hả anh, em không thể làm gì cả nhưng nhìn người đó tuột dốc em cũng chả rõ phải làm sao, vâng, có thể người đó vẫn sống tốt thôi, vẫn sẽ thành công, sẽ như trước nhưng nếu sống mà không yêu thương cho dù được yêu thương của bao nhiêu người khác cũng chỉ là hư vô, hư vô anh à. Em hiểu con người quá, em tinh tế quá, em nhạy cảm quá sao.......................giờ thì em hiểu là cái gì tốt cũng có phản ứng phụ rồi, phản ứng, phản lại mọi thứ...............................hạnh phúc không trọn vẹn. Anh ơi, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh, anh Hoàng Anh à, em vẫn lo lắm, lo con đường anh bảo anh đã chọn, em không nuối tiếc là em đã quen anh, không thể vì anh là người con trai đầu tiên mà em đã sợ sẽ mất, ít ra trên danh nghĩa môt người bạn, em đã làm sai cách anh à, sai cách để mở trái tim giàu yêu thương, để dành tặng thế giới một con người mà anh đã giấu kín chỉ vì anh cho là những gì anh làm không xứng đáng được hưởng một hạnh phúc đơn giản là có quyền yêu ai đó...................................em vẫn mong anh hạnh phúc, sẽ hạnh phúc môt ngày nào đó, môt người con gái nào đó sẽ mang đến cho anh trọn vẹn điều em không còn thể nào làm nữa kể cả tương lai em không có ai bên cạnh. Em vẫn là em, vẫn giữ lời hứa sẽ không khóc, nhí nhảnh, luôn cười nụ cười anh bảo anh luôn muốn nhìn, sẽ không buồn nhiều, quan tâm đến anh cho dù em biết làm thế anh có thể đau hơn nhưng anh lại bảo nó tốt cho anh hơn là không găp lại em.........................em sẽ tìm đến anh khi em cần, điều mà anh mong muốn, em sẽ tìm cách để anh lại vui cho dù là không thể như trước, em sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc, người cầu chúc nhiều nhất cho anh vì anh xứng đáng mà, anh à.
    Những bài viết của banshee, nói sao nhỉ, có lẽ là im lặng thì hơn, điều gì đến sẽ đến anh banshee à, mong là anh sẽ không phải gặp đau lòng khi yêu đơn phương vậy. Nỗi nhớ là những điều rất thật nhưng đôi khi nó chỉ là để lưu giữ kỷ niệm chứ không tồn tại mãi mãi hàng ngày trong ý nghĩ....................khó hiểu quá nhỉ, chỉ là một suy nghĩ chợt đến.
    Chợt một hình bóng vụt qua và biết rằng đó là anh - người yêu em mà em thì không thể đáp lại, cảm ơn, cảm ơn tình yêu đó, nỗi mong chờ đó dù em biết, em đã làm anh đau nhiều, em hạnh phúc vì có được nhiều yêu thương, cầu chúc anh - người yêu em những hạnh phúc.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ không tin vào nó cho đến khi bạn thật sự trải qua nó, gặp phải nó........................Cho dù đã biết nó là thực mà mình vẫn không tin dù biết là nó có thực. Chỉ một bước đi sai thôi là hiểu ra tất cả cho dù quá khứ vẫn là quá khứ nhưng hiện tại vẫn phải sống cho hiện tại......................
    Định viết gì nhỉ, để cái bài viết này từ hôm qua, đến hôm nay thì chợt không hiểu mình định viết gì cho miss nữa, nhớ mong...............mình từng nói tin vào tình yêu trên net nhưng chưa hề dám nhận lời vì hiểu rằng thật khó hy vọng rồi khi nó đến lại thật bất ngờ và cả đơn giản nữa. Chỉ một lời nói đã thay đổi cả thế giới. Nếu không có nó liệu hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ, nếu kể ra tự do chắc cũng vài người nói yêu thương nhưng có lẽ sẽ chẳng dứt khoát nổi. Nhiều và ai cũng tốt, ai cũng thành như ai, kết cục là chơ lại mình mình với những rung động còn yêu ư, ai thì yêu nhỉ, chẳng bao giờ là đủ vì nhiều thường hay đặt lên cân so sánh. Mong là hạnh phúc không mong manh như mình nghĩ, hãy cứ tin, nhiều người nói vậy. Tin, tin chứ, nên tin, muốn tin và cần tin.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em à, ở Hà Nội giờ đã sang đông rồi đấy...trời lạnh thật.Cái lạnh càng làm cho anh thêm nhớ em.
    Mấy ngày nay mỗi khi định viết những tâm sự của anh,chỉ được vài dòng,anh lại xoá đi...anh thật sự không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây.
    Hôm trước anh có xem một bộ phim trên TV,có một nhân vật anh thấy thật giống mình..,hai người cùng yêu một cô gái nhưng người con gái thì chỉ có một trái tim thôi. Những khi vui,khi buồn người con trai yêu đơn phương kia đều chia sẽ với cô gái đó nhưng cũng không dám nói ra tình cảm của mình. Đến khi nói ra rồi thì .... anh cũng muốn xem kết thúc thế nào lắm....cả hai đều tốt..không biết cô gái đó sẽ chọn ai.
    ........................................
    Hóa thân thành đá để tâm hồn luôn luôn băng giá
  8. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em a` lâu lắm rồi anh mới lại vào đây để viết những dòng tâm sự của anh....
    Đến bây giờ có lẽ anh đã thực sự hết hi vong rồi đúng không em. Anh buồn lắm em ah,nhưng có lẽ em cũng không quan tâm đâu...anh không biết làm gì bây giờ cả...anh muốn ngủ thật nhiều để quên đi nỗi buồn nhưng anh cũng không ngủ được nữa...có lẽ chỉ trong giấc mơ thôi,anh mới có em,nhưng thực tại vẫn là thực tại đúng không em.Anh phải chấp nhận thực tại đó...thật buồn.
    Có lẽ em đã nhận ra điều đó rồi thì phải...anh có cảm giác em đang cố giữ khoảng cách với anh để anh không còn nhớ em nữa.Anh đã đoán đúng đúng không em...anh sợ khi em nghi ngờ điều đó em sẽ giữ khoảng cách với anh và điều đó là sự thật rồi.
    Giờ thì anh muốn nói chuyện với em cũng thật là khó khi em cố giữ khoảng cách như vậy...hay có lẽ chỉ là cảm giác của anh nhỉ...anh cũng không biết nữa em à.
    Anh không làm được gì cả khi mà trong đầu anh chỉ nghĩ đến em thôi...thực sự anh không thể tập trung nỏi...lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em trong đầu.
    Thực tại thật phũ phàng phải không em...chỉ có mơ thôi,những giấc mơ thật đẹp...chỉ có những giấc mơ mới mang em đến bên anh thôi.
    Anh nhớ em nhiều...mong em luôn hạnh phúc.
    Hóa thân thành đá để tâm hồn luôn luôn băng giá
  9. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sự tình cờ của số phận mang em đến bên anh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ em và anh gắn bó với nhau bằng những tình cảm không gọi được bằng tên.

    Luôn luôn anh ở bên em những khi em cần có ai đó bên cạnh, luôn luôn anh mang tới cho em nụ cười những khi em đau buồn nhất, luôn luôn là anh, chỉ là anh thôi trong tim em. Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm yêu thương bên nhau, đã có biết bao những ngày hạnh phúc.
    Em tự hỏi vì sao trái tim em luôn lỗi nhịp khi nhìn anh cười, nghe anh nói. Tự hỏi vì sao chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, sao chúng ta có thể hiểu nhau dễ dàng đến thế?
    Sao suốt thời thiếu nữ em cứ mải mê đi tìm mà không gặp được ai như anh cả, đến khi mình gặp nhau thì em lại không thể tiến thêm một bước nào về phía anh, em chỉ dám đứng lại một chỗ, vui sướng hạnh phúc có anh trong đời và đau khổ vì chẳng thể nào nói với anh lời yêu thương mà em mang trong tim bao ngày.
    Yêu dấu ơi, em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Còn anh nữa, em biết gọi anh là gì đây?
    Em gọi anh là bạn yêu dấu?
    Là anh trai?
    Hay là gì khác?
    Anh là người em yêu thương, người bạn thân ái, người anh hiểu biết,người... trong tim. Anh là tất cả.
    Nhưng với anh em là gì sao anh không nói?
    Xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thương... yêu dấu ơi
    Anh mới đọc bài này em a` thật hay đúng không em..nó là những gì mà anh muốn nói với em nhưng không thể nào viết ra được đó...anh không muốn em là em gái anh....anh không muốn chấp nhận một vị trí khác của em trong trái tim anh...dù anh biết phải như thế.
    Vậy thì anh sẽ để mất hết...để mãi mãi em là duy nhất trong trái tim anh.
    Hóa thân thành đá để tâm hồn luôn luôn băng giá
  10. gunnerrose

    gunnerrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ngày ra đi anh mang theo một con tim thạt buồn ... để nơi đây em như mộng du trên lối hẹn hò nhớ những ngày đôi ta có nhau ,từng nụ hôn đã trao.... em đã hát bài đó luc anh ra đi ... và em đã khóc rất nhiều anh biết ko? sao em lại nhớ anh nhiều đến thế hả anh ??? sao anh lại ra đi nhanh như thế ... em yêu anh nhiều lắm mà .. bên đó anh có nhớ em nhiều như thế ko hả anh? từ lúc em biết rằng anh đã noi dối em ...... anh la người .. đã có vợ rồi ............ sao anh ko nói sớm ra ,sao anh lại phải nói dối em , sao anh lại yêu em nhiều như thế ..... rồi anh lại dội cho em một gáo nuớc lạnh em đau quá ,đau ko nói nên lời nữa anh ạ ........
    em làm sao để xoa dịu vết thương trong lòng em bây giờ hả anh làm sao đây anh ? chầp nhận quên anh đi co được ko?
    em ko cần anh ,ko cần tình anh em chỉ cần tiền của anh mà thôi hehhe

Chia sẻ trang này