1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _white_, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _white_

    _white_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    EM mệt mỏi quá rồi anh ạ , không đủ kiên nhẫn để tiếp tục , cũng không đủ can đảm để chia tay ...chỉ biết yêu anh nhưng không đủ .EM sợ cái ngày anh nói chia tay với em , nhưng lại không biết níu kéo hay muốn níu kéo anh.
    Sao em lại yêu anh nhiều thế này , mỗi lafn như vậy em thấy mình tổn thương bản thân mình lắm .Nhưng không biết làm sao , giá như em sinh ra không có anh , giá như anh đừng đến với em...sao lại như vậy, sao em có thể đau khổ ngay khi em dang hạnh phhúc nhất với anh.....ngủ ngoan nào nông nổi ơi , em đang tự ru mình hay ru tình yêu của em thế này...lạy chúa tôi , điên mất
  2. windstormIT

    windstormIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    good luck
  3. Alone_MT

    Alone_MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn đi _white_ ơi, cuộc sống mà....Ta phải biết sống cho mình chứ.

Chia sẻ trang này