1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Missed call !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeomeo8386, 26/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng em lại nhận đươcj những cuộc gọi từ những số đt không có trong danh bạ. Em không biết là ai nên cũng không nhấc máy. Em để nó trở thành những cuộc gọi nhỡ. Em không biết một trong số đó có phải anh hay không? Hay chỉ là những cú gọi nhầm số.
    Em không quan tâm, đến mai em lại quên hết những cuộc gọi nhỡ ngày hôm trước.
    Em sợ lại phải nghe từ đâu đó những lời có cánh, để em lại thấy chông chênh nghiêng ngả.
    Bỗng nhiên thấy mong manh dễ vỡ quá !
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    her her đôi lúc mình cũng nhận đc n~ tin nhắn ngọt ngaof quen thuộc mà chả bít ai đang trêu mình=))...hoá ra cũng chỉ là fist love mà thoai nên ếck quan tâm...
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hay nhỉ con gái thì có thói quen không nhấc máy nếu là số lạ , con zai bọn này thì số nào cũng nhấc vì sợ để lỡ 1 cái j` đó
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con trai hay ăn dưa bở hơn con gái mừ lại, chả bít có lỡ hay hông nhưg aj mà gọi nhầm là thích ah ưa ngay con trai đúng thật là.......
  5. karemcc

    karemcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Missed call! nhưng biết đó là anh vì em đã xóa số anh khỏi danh bạ nhưng trong tim thì vẫn mãi còn lưu ...
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    kon gái xóa xong vẫn nhớ kon trai xóa xong chả nhớ nổi 1 kon số trong 10 số đó;)...
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ai gọi đến cho mình, mình nghe hết, nhỡ đâu là việc quan trọng thì sao....
    Suy cho cùng, ex cũng mãi chỉ là ex, có hỏi thăm nhau cũng chẳng quay lại được như xưa
  8. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Có khi số lạ gọi đến nhấc máy lên nghe còn chả lăn tăn bằng số có trong list, tên hiện rõ rành rành, ko muốn nghe mà vẫn cứ phải nghe 8-}
    Máy mình thì hay có cuộc gọi lỡ vì máy cứ vứt 1 nơi người đi 1 nẻo, cũng vì nhiều khi ko thích nghe đt. Dở hơi thế đấy
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    chỉ có số quen mà ko muốn nghe thì mới ko nhấc máy thôi . còn số lạ, nghe hết, còn gọi lại nếu là missed call nữa. hi
    mời mọi ng xem ảnh mình chụp nè. vui lên nhé:
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1125801/trang-6.ttvn
    quảng cáo tý, mod đừng khóa nick em ko em lại phải dùng nick khác nhé. yêu mod.
    Chúc mọi người một ngày tốt lành. Thứ 6 máu hơn thứ 7.
    Được applennpc sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 27/12/2008
  10. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mình thoảng qua như gió. Anh nói hết yêu là hết tất cả. Từ lúc đó đến giờ, anh thay bao nhiêu số đt ? Anh không nhớ, nhưng em thì biết.
    Em không bao giờ gọi cho anh, em biết những gì đã qua, không thể lấy lại. Em chấp nhận tất cả. Em biết anh gọi cho em những lúc anh say, anh thấy cô đơn. Nhưng thật lòng em nghĩ không phải như thế. Bên cạnh anh còn bao nhiêu người con gái khác. Em biết, không phải vì họ mà anh bỏ rơi em. Anh chia tay em vì đó là anh : Yêu không phải là nghĩa vụ.
    Em không nghe máy, không phải là em ghét anh, thù hận gì anh đâu. Mà em nghĩ là không cần thiết. Có nói chuyện cũng là chuyện phiếm,vài lời thăm hỏi. Những cái đó, em có thừa.
    Anh không ân hận, em cũng vậy. Mình gọi nhau để làm gì ?
    Nếu ai đó hỏi em, chuyện đó của em thế nào. Em vẫn nói là tuyệt vời. Tuyệt vời cho đến lúc mình dừng lại. Anh ạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này