1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mitdac ra HN !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Mitdac, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tao nghe nói rượu ngoài đó ngon lắm, đem đây vô cho anh em nghe mày
    Nothing impossible
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Anh vit đi ra ngoài đó làm ơn chụp cho iem một tấm hình hồ gươm, tuyệt vào, hic, Hà Nội ui nhớ quá
    Kiếp sau iu mãi Blue Angel!
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa, đi ngần đó ngày mà tường thuật có 1 khúc đó thôi á.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 khúc nữa hehe.. 9h tối nay Mitdac@ sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất hehe.......hết tiền đi xe ôm về rồi, bà con ai có lòng tốt ra đón cái hehe....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    mùa này lấy đâu ra hoa sữa hả em ? fải đến mùa đông mới có hoa sữa . khi nào có dịp ra Bắc anh sẽ tặng em một chùm hoa sữa thật đẹp .
    I hope you always stay the same
    [​IMG]
  6. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hà hà Mitdac nhà ta ko dám kể lại, hay đại loại là tường thuật lại thì em, I hate Love xin lên tiếng... hì hì cuộc phiêu lưu của Mitdac khi mang theo một nhóc con là em.. truyện dài nhiều kì.. he he..
    Kì 1: Mitdac ra ĐN :
    12h trưa: I hate love đứng vêu mặt ngoài nắng ở tại ga ĐN để đón Mitdac, nhưng rất tiếc tàu lại trễ, kết quả là..... ................... I hate love gặp Mitđac tại 71 Lê Lợi( một quán internet tại ĐN).. Câu đầu tiên Mitdac nhà ta gặp I hate love là : "trông em ngoài đời # hơn nhiều"...... và Mitdac nhà ta với anh Hoavosac gạ gẫm :" Đi Hội An chơi I hate love"..... em gật đầu và cuộc phiêu lưu của Mitdac bắt đầu từ đây với lắm gian nan ( có nghĩa là có nước....mũi và lẫn cả máu....) he he...( còn tiếp)
    Em tạm dừng ở đây... bà con ai có nhu cầu thì.. he he.. xin mời đón xem tiếp kì 2 với tựa đề: " Hội An mùa trung thu"
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  7. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kì 2 : Hội An mùa trung thu ]
    hì hì trước khi vào trực tiếp , em xin đảo qua buổi chiều trước khi go to H_A
    Chính xác là mí giờ thì em ko nhớ nhưng hình như lúc đó là 17h30 ( hình như là thế, lão Mitdac nhớ kĩ thì vào mà chỉnh sửa), cả hụi box ĐN : hoavosac, otdo, luanvn, lega... và i hate love + mitdac ghé vào quán cô Ngọc _ quán bún thịt nướng ngon nhất ĐN và tàn sát không thương tiếc.. Mitdac sau khi cạp cạp gần chục nem lụi và thịt nướng, đã vui tính gọi tiếp một tô bún thịt nướng rõ to <= choáng, người lão bé thế mà ăn nhiều vật vã.... sau khi ực ực thêm một chai nước Fanta, lão cười toe : "thôi đi tranh thủ ghé Non Nước"...
    18h15: cả bọn đang lon ton... hic quên nhầm .. đang hì hụi leo lên đỉnh non nước.... có đi mới biết mở được tầm mắt được bao nhiêu: Trăng đẹp như trong truyện cổ tích_ sáng vằng vặc và đẹp thì khỏi chê ( cái này các bác có nằm mơ cũng ko thể nào tưởng tượng ra ).. sau khi chớp nháy vài pô ảnh ở vài nơi cả hụi lại lục tục kéo nhau đi xuống..... và cuộc hành trình vào Hội An bắt đầu từ đây...
    sau khi vượt hơn 30km từ ĐN đến Hội An, cả bọn mệt gần như là nghỉ thở.. he..he.. may mà chưa chít... rất tiếc lại đi vào ngày 13 AL nên ko được xem rước đèn ***g <= tiếc...
    Mitdac nhà ta săm soi cùng với chị Otdo tăm tia được 5 đôi đũa, hehe mất béng 50k <= mắc vật vã <= tiếc đứt cả ruột... và Mitdac lại tiếp tục tăm thêm 2 vòng dây ( tặng cho bạn gái <= nguyên văn lời của Mitdac) hơi bị đẹp và lạ.... sau đó thì..................... Ào ào ào.. rầm rầm rầm <= trời mưa bà con ạ.. hì hì .. Mitdac và i hate love em lẫn anh luanvn chạy được vào Chùa Cầu.. đứng vọc mưa được một chút Mitdac nháy nháy : " anh Luanvn, nháy cho em và con bé nhím (i hate love) một pô"...... hehe..ảnh đẹp mĩ mãn---> hôm sau em post lên cho các bác ngắm chơi....-----> trời vẫn cứ mưa, Mitdac lại tiếp tục câu cửa miệng : " đi ăn đặc sản Hội An "------> cả hụi lại lục tục áo mưa chạy veo veo...
    21h25: tại một quán ăn , cả bọn kêu 2 dĩa hến xào, và chục cái bánh đập dập ( cái này miền trung mới có các bác ạ).... cả bọn xực xực mà trời thì mưa lạnh ...----> con bé em chui vào 2 cái áo gió vẫn run lập cập ---> Mitdac nháy cho luôn một pô ( cái này là hàng độc em ko post đâu).....-------> tán phét một hồi trời vẫn mưa to <= đội mưa về cho lãng mạn ( hay là lan man<= em cũng chẳng biết)... thế là go go go.. ale ale ale...
    lúc đi thì bác Mitdac nhà ta đèo em, lúc về thì đèo chị Otdo.. nguyên câu của chị Otdo là: " cho chị cơ hội để tâm sự với Mitdac" <= he he cái này là sự thật đấy ạ... bác nào lỡ tăm tia chị otdo nhà mình thì..hi..hi.. lo đi là vừa.................
    kết thúc Hội An mùa trung thu_ mùa mưa_mùa của những kẻ hâm_........ ( còn tiếp)
    Tựa đề của kì 3 : " Cầu Sông Hàn về đêm và Bà Nà niềm vui hay là nỗi buồn???"
    Giờ thì em về em khò đây ạ.. giờ này thì bác Mitdac đã chuẩn bị xuống sân bay TSN, còn em vẫn đang treo mặt ở HN để chờ mua vé tàu.. Mitdac ơi, nếu mà đọc được thì gửi xiền ra cho em mua vé tàu hén.. cả lũ hết cả xiền rùi.. định giữ em ở lại đây này.. hu hu hu.. oa oa oa.............
    Đôi lúc ta muốn vứt bỏ tất cả nhưng không thể
    ( ngưòi duy nhất hiểu em..) hãy tin ở em
    Được I_hate_love sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 30/09/2002

Chia sẻ trang này