1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MK. Con gái là thế đấy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fi_Go, 09/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ nghĩa tôn thờ gái như thế mới không tán được cô nào
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    híhí, cô ý bảo ko quên bác chứ có bảo ko lấy ai nữa đâu
    em chia sẻ với bác, vì em cũng ích kỷ lắm cơ
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ông FÍ GỒ có 1 bài thui mà đã bao bài phản hồi rùi. dẹp chuyện này đi
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ đoé thích cái loại rúc váy gái , tung hô đến tận mây xanh như chú thanhthanh.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá Hoà gia mới có cái nhã hứng đàm đạo cùng quý vị về cái đề tài muôn thủa: Đàn bà. Quả là sự đau khổ tình yêu bao giờ cũng làm con người ta mất bình tĩnh và hay nói năng bừa bãi. Kể ra tiên sinh FIGO cũng mất maá thật nên mới năng lời như vậy, nhưng theo Hoà gia chẳng qua tiên sinh chưa hiểu đời hiểu người mà thôi.
    Ấy cái sự đau khổ thường làm cho ta có những cảm xúc bất thường, nếu để tự tử hay đơn giản chỉ là làm vài miếng thuốc chuột thì cũng phải cam đảm mới làm được. Mà cái can đảm đó chỉ bộc phát vài giây vài phút nào đó mà thôi, chứ làm gì ai có can đảm chết mọi lúc mọi nơi. Bản năng sinh tồn là bản năng gốc rễ của con người, ai cũng có. Cho nên vài giây phút trước cô ta có thể chết nhưng vài phút sau bừng tỉnh, cô ta chẳng thể chết được.
    Cái sự quên nó lại còn phức tạp hơn. Có người quên sau và phút, có kẻ quên sau vài tiếng, có kẻ lại chẳng bao giờ quên. Nhưng đa phần con người lại hay mắc bệnh tưởng, cứ nghĩ lúc nào cũng đang ở trong rừng mơ và đào bắt con tưởng bở. Cứ nghĩ rằng ta thuộc dạng cao siêu chẳng quên bao giờ, nhưng hoá ra sau vài ngày là quên mất rồi. Đấy là mới nói cái sự tự nhiên của "quên", còn nếu " cố tình quên" thì nó lại còn éo le hơn nhiều. Quả là đời lắm cảnh éo le thay.
    "Đàn" nào cũng thế mà thôi, sống để nhớ và yêu là hạnh phúc, nhưng nhiều khi " quên " cũng là hạnh phúc. Tình yêu cũng thế, hôm nay ta yêu, ngày mai ta nhận ra rằng, hình như ta nhầm người đàn ông kia thực ra là ta ngộ nhận chứ chẳng yêu. Nhiều người yêu nhau, lấy nhau cả mưới năm, giờ còn nhận ra là sai lầm là ngộ nhận và chia tay. Thớ mới là cuộc sống, là đời.
    Ở đời, mấy ai học hết được chữ" ngờ"
    mấy lới cùng quý vị.
  6. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    bác này còn ngu hơn cả mấy bác trước,*** hiểu ý em gì cả,lượn đi cho nước nó trong
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, ai lại chửi người khác là ngu chứ . Bác lại thể hiện sự vô học rồi . Buồn bác lắm .
  8. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    thui đíu chửi nhau nữa,quay lại chuyện của chủ topic đi
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    MK chủ topic. Chửi ngu ko chịu nổi
  10. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hãi hùng...nhưng mà cuộc đời lá thế...lúc nỉ non thê thảm...chứ thực chất thế nào thì phải để thời gian kiểm nghiệm...mà nói chung con gái như thế thì bạn chẳng nên quan tâm làm gì...mặc kệ người ta thôi...mình tốt ắt hẳn sẽ gặp người tốt xứng đáng la la..
    Cheers,

    vo_danh_doc_khach
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này