1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MKG Delta force chinh phục đỉnh Fan nhân dịp giỗ Tổ, chốt danh sách và lịch trình trang 95

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LizEvans, 07/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ý kiến hay, không post bài xung quỹ 1 chai của leader luon, ma leader dai gia ma lo gi. kha kha. an nhau de
  2. leeM86

    leeM86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    POST ảnh đi bác Quang ơi.......đợi dài cả cổ rồi nè.
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Em Chicken bị kiến lửa đốt nhiều quá hay sao mà ăn nói lảm nhảm thế nhỉ?
    Hay là bị kiến 60kg đốt nhỉ?
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    lịch trình thực tế chuyến đi
    Ngày 1:
    + Sáng: Sài Gòn - ngã ba Trung Lương - Thành phố Mỹ Tho - Chùa Vĩnh Tràng - ăn trưa tại Mỹ Tho.
    + Chiều: đi cầu Rạch Miễu (vừa mới khánh thành)- qua Bến Tre - quay lại ngã 3 Trung Lương - Ngã 3 An Thái Trung - Cao Lãnh.
    + Tối: ngủ tại Cao Lãnh.
    Ngày 2:
    + Sáng: Cao Lãnh - phà Cao Lãnh - Phà An Hoà - Long Xuyên - Châu Đốc - phà Châu Giang - thánh đường Mubarak - phà Châu Giang - Núi Sam - Miếu Bà Chúa xứ - ăn trưa tại Núi Sam.
    + Chiều: Núi Sam - Nhà Bàng - Rừng tràm trà Sư (An Giang) - Tri Tôn
    + Tối: ngủ cách Tri Tôn 2km.
    Ngày 3:
    + Sáng: Tri Tôn - Nhà mồ Ba Chúc ?" đi dọc biên giới Cam - Hà tiên - Mũi Nai - cửa khẩu Xà xía - ăn trưa tại Hà Tiên.
    + Chiều: Hà Tiên - Kiên Lương - Hòn Phụ tử - Rạch rá
    + Tối: ngủ tại Rạch rá
    Ngày 4:
    + Sáng: Rạch rá - phà Tắc Cậu - Cà Mau - Rừng U minh hạ - ăn trưa trong rừng U Minh Hạ.
    + Chiều: U Minh Hạ - Cà mau
    + Tối: Ngủ tại Cà Mau

    Ngày 5:
    + Sáng: Cà Mau ?" Năm Căn - thuê ca nô ra đất Mũi ?" ăn trưa tại đất Mũi
    + Chiều: Đất Mũi - Cà Mau - Bạc Liêu.
    + Tối: Ngủ tại Bạc Liêu.
    Ngày 6 :
    + Sáng: Bạc Liêu nhà Công tử Bạc Liêu - Sóc Trăng - Chùa Xà lôn (đừng đọc nhầm nhé) - chùa Dơi - Hậu Giang - Cần Thơ - ăn trưa tại Cần Thơ
    + Chiều: Thuê thuyền máy Đi chợ nổi Cái Răng - Nhà vườn Mỹ Khánh
    + Tối: nghe Đờn Ca Tài tử - ngủ tại Cần Thơ.

    Ngày 7: Cần Thơ - Vĩnh Long- Cầu Mỹ Thuận - Ngã 3 trung lương - SG
    + Chiều: off giao lưu HN - SG
    + Tối: Bay về Hà nội.
    + Kết thúc chuyến đi miền Tây.
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà lại cắm đầu vào công việc không ngoi lên mà thở được, hôm nay tranh thủ thứ 7 (ngày rỗi nhất trong tuần ) ngồi type vài dòng nhật ký chuyến đi:
    Day 00 (trước ngày đi):
    Mọi chuẩn bị đã được hoàn tất, càng gần đến ngày đi số thành viên trong SG đăng ký càng nhiều mà rút gạch cũng đông.(nhắc nhở mấy bạn đã đặt gạch rồi rút hãy suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký nhé). Danh sách đăng ký thay đổi từng ngày thậm chí từng giờ. Có bạn thì đăng ký qua YM, Mail ... nói chung loạn cả lên, làm ban tổ chức bị động trong công tác chuẩn bị.
    Nhưng cuối cùng cũng ra được danh sách chốt gồm 20 thành viên.(9 mem HN và 11 mem SG) và công tác chuẩn bị xe cộ, phân công ôm xế cũng hòm hòm.
    - Những rắc rối trước ngày đi:
    + Đùng 1 cái vào đúng mùng 1 tết (tức là trước ngày đi 1 ngày), Chick gọi điện báo em Nhóc không đi được, điện thoại tắt không thể liên lạc được. Đúng là ở đời không ai có thể hiểu được chữ "Ngờ", cứ nghĩ những Mem HN đã đặt vé máy bay là không thể rút gạch vậy mà....Mệt một nỗi là em ý đăng ký mượn 1 xe máy, vậy là lại phải tính đến phương án thuê xe hoặc mua xe rồi bán lại. Không hiểu em Nhóc nghĩ thế nào mà rút gạch không báo sớm để mọi người còn chủ động mượn thêm xe. Nhóc sau vụ này không biết còn dám nhìn mặt anh em không?
    + Em Hiền thay thế Em Nhóc tham gia đoàn với phí đổi tên và chuyển giờ bay là 1tr.
    + Bác Thành có việc gia đình không đi được có bác Minh thay thế.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 07/02/2009
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 2 tết
    Các Thành viên HN lần lượt bay vào SG với các chuyến bay khác nhau. Địa điểm tập kết là nhà em Thùy.
    Em Chick vào trước đã thuê được 2 xe wave với tiền đặt cọc là 15tr + hộ chiếu và tiền thuê 80k/ngày/xe.
    Đêm mùng 2 các mem HN tranh thủ lượn phố Hoa Nguyễn Huệ đến 3h30 sáng. Nếu so sánh phố Hoa HN và phố Hoa SG thì thấy Hà nội thật là tủi thân (khóc rưng rức) vì thua về mọi mặt: quy mô, sự chuẩn bị, sự phong phú sáng tạo và ý thức người dân.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác ui, bác post toàn chuyện không vui thế. Kể chuyện vui chứ nhỉ. Mấy cái kia anh em mình họp kín là được rùi.
    Cho mấy chai hình đi bác ui. Chờ bác anh chị em râu dài hết cả rùi lày. Không khéo bác lại phải tài trợ cho anh chị em đi là râu đấy.
    Anyway thì chuyến đi cũng đã thành công tốt đẹp.
    Hôm bữa share hình ấy, có 5 móng thui ma share lâu ơi là lâu tới 20G. Share xong đi không nổi vì đói luôn. Xem hình vui lém. Cười bể bụng luôn ấy.
    Nhà mình ngoài đấy cũng off đi nhá.
  9. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy thì chuyến đi của chúng ta tuy có chút khó khăn ban đầu nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với những gì chúng ta đạt được. Mùng 1 Tết là ngày cực kì ức chế của em (ko biết có xui cả năm ko ke ke) nhưng vừa đặt chân đến SG là cảm giác đó biến mất, em thấy rất là vui suốt cả chuyến đi, mọi người đều rất hòa đồng và ăn í với nhau ko phân biệt Nam Bắc hé hé... tất nhiên trừ 1 kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hờ hờ.
    Kết thúc chuyến đi em xin gửi lời cảm ơn xâu xắc đến các bạn SG, đặc biệt là bác Minh, bác Lộc, chị Thùy đã ra sân bay đón 2 bọn em và tạo đk cho anh chị em HN có nơi ăn chốn ở, đặc biệt hơn nữa là bạn Hà, bạn Lộc đã giúp đỡ 2 chị em em rất nhiều sau khi mọi người bay về HN để lại bọn em bơ vơ nơi đất khách quê mình, may mà có 2 bác ý cưu mang bọn em hí hí hí
    2 bác gây cho em nhiều bất ngờ nhất là bác Bảo Anh và bác Thái hợ hợ
    Chỉ là đôi dòng cảm xúc ko đầu ko cuối, bao giờ nghĩ ra cái j em viết tiếp
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    + Họp kín là thế nào, phải kể ra những rắc rối gặp phải để các thành viên có ý thức hơn trong việc đăng ký tham gia. Nhất là những chuyến đi xa và dài ngày.
    + Còn về chuyến đi thì quá là vui rồi, mọi người đều vui vẻ hoà đồng. Vui nhất là hôm uống rượu ăn thịt rắn ở Tri Tôn, thế mới biết các em gái Bắc kỳ rất hàng khủng và "hùng" thế nào.. Từ từ rồi anh sẽ tường thuật chi tiết.
    + ảnh quá nhiều toàn là ảnh tuyển nên chẳng biết post cái nào.

Chia sẻ trang này