1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MKG Delta force chinh phục đỉnh Fan nhân dịp giỗ Tổ, chốt danh sách và lịch trình trang 95

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LizEvans, 07/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    @Firer_man:Cám ơn anh đã quá khen về đường hoa Nguyễn Huệ SG,mỗi năm anh lại ghé SG nhé,hihi
    Mừng cả đòan đã hòan thành chuyến đi tốt đẹp
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Day 1 (Mùng 3 tết): Khởi hành
    Như đã hẹn trước tất cả thành viên 6h sáng tập trung tại toà nhà Lawrence Sting, số 801 đường Nguyễn Văn Linh.
    Khoảng 6h30 các thành viên đã tụ tập đầy đủ, còn thiếu mỗi Trịnh Minh Hiếu (Tmhonline). Đợi mãi không thấy đến, gọi điện thoại thì ò í e. Hôm trước em Liên đã gọi điện confirm là sẽ đi vậy mà...Không biết bạn này cố tình chơi khó anh em mà ra đòn hiểm vào đúng thời điểm này.
    Vậy là lại đặt ra 2 tình huống: một là em Liên ở nhà (xế không đi thì ôm đành thiệt thòi vậy), hai là thuê thêm 1 xe đi tiếp.
    Nhìn em Liên "thơ ngây" ngơ ngác, mặt buồn rười rượi, nước mắt chỉ trực tuôn ra như suối làm mọi người ngại quá, không nỡ để em ở nhà.
    (cảnh báo thành viên tmonline có đọc được thì lần sau rút kinh nghiệm nhé, đã không đi được thì nói 1 câu không, đừng làm như vậy làm khổ mọi người).
    Vậy là mỗi người góp 1 ít tiền để đặt cọc (7tr) cấp tốc đưa cho Lộc và Liên quay lại Phạm Ngũ Lão thuê thêm 1 xe.
    9h30 mới thuê xe và ăn sáng xong Đoàn mới bắt đầu khởi hành. Kế hoạch, lịch trình bị đảo lộn, chậm hơn so với dự kiến ban đầu.
    19 người 10 xe dầm dầm hướng Mỹ Tho thẳng tiến.
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Anh phải cám ơn em mới đúng chứ, cái vụ đưa đón anh vòng về cầu Thị Nghè lấy đồ rồi lại quay lại sân bay.
    Hôm nào ra HN thì alo cho anh nhé, cho anh cơ hội trả ơn .
    Mỗi năm ghé SG thì lâu quá nhỉ, hay là vào ở luôn trong ý nhỉ.
  4. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, the la bac tra ơn cả đời này không hết cho chị olala rùi. . Cố lên bác nhé. khà khà
  5. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài Gòn, đưa đi đâu chứ đưa đi cầu Thị Nghè là có "ý đồ đen tối" đó nha. Tâm hồn pác lơ đít mình coi chừng bị vẩn đục từ dạo ấy rồi anh em ơi!
    Được langbiang78 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 07/02/2009
    Được langbiang78 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 07/02/2009
  6. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    @Firer_man:Lại còn được anh tặng quà nữa.Lần nay không có tiếp đón anh cũng như cả đòan chu đáo được,mong có dịp để được chung vui những chung rượu nồng cùng anh và mọi người
    @lanmaybay:Mình tính ra HN trong thời gian sắp tới để anh Firer_man trả nợ đây,trả không hết thì lại vào Sg trả tiếp,hihi
    @langbiang:Cố ý vòng vèo cho lạc đường để anh ý trễ máy bay mà ý đồ thất bại,hic hic
  7. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tặng đoàn tấm hình tập thể chụp ngày mùng 3 tết
    [​IMG]
  8. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Pác ... monkey là ai vậy? Có phải là "gai" ngày thứ nhất khi nhóm đến Tiền Giang không?
  9. BAOANHBD

    BAOANHBD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ACE liên tưởng 3 tấm hình và cho ý kiến cuối cùng xem nào. funny funny
  10. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lão này cũng thắc mắc tương tự pác sau khi ao-gờ-rúp dám vượt biên qua Miên đó và nhất là lúc anh em mình có giây phút thần tiên kia - đánh dấu trên đất bạn anh em (không biết thằng nào anh, thằng nào em).
    Tại sao lại "stand up" nhỉ? Hay borin là ... Vậy mà làm lão này cứ hát bài "Cứ ngỡ là giấc mơ"
    Mà ngẫm lại: nếu "sự thật đau lòng" thì các pác khác cũng nên dè chừng lại pác công tử Bình Dương này luôn đó, kẻo bị .... giống như borin.
    Lão này chắc bể bụng wé! Không cưỡng lại được. Haha
    Được langbiang78 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 07/02/2009
    Được langbiang78 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 07/02/2009
    Được langbiang78 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 07/02/2009

Chia sẻ trang này