1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MKG Delta force chinh phục đỉnh Fan nhân dịp giỗ Tổ, chốt danh sách và lịch trình trang 95

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LizEvans, 07/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    2 borin: "để lại bọn em bơ vơ nơi đất khách wê mình" . ^^ thấy thương ghê. mấy nơi đất khách đó chỉ có biển đẹp, nước dừa mát, bn em mặc áo tắm xinh oi là xinh thôi, hừm hum, làm sao bằng nơi "đất mình" , được cặm cụi làm việc nhở. a''''c thật.
    [/quote] Hớ hớ, công nhận ác thiệt
    Lần này 2 ce đi chơi o lúc nào là o nhớ tới a e nhà mình, vì thế đã cố tình chụp rất nhiều ảnh hot về làm wa cho các a e nhé Ai có nhu cầu muốn nhận wa thì liên hệ Chick
  2. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cái ảnh này mình cười gượng quá, thằng cu này trông trắng trẻo chắc là con của mình rồi, trong chuyến đi này mình còn để lạc 1 thằng cu đen xì nữa. Ai thấy cháu nó ở đẫu xin vui lòng gọi đến số 09049868xx. Mình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. He he he
  3. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Được mambition sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 08/02/2009
  4. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trông được quá chứ! chắc sau chuyến này, họ cũng gặp được bến bờ nhỉ? Nếu được, anh em cho 1 phút fản ... mặc cảm nha (vì họ đã vượt qua rất nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm của dân MKF). Một phút fản mặc cảm bắt đầu ... beng ...
    Được langbiang78 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 08/02/2009
  5. nmthuyhq

    nmthuyhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cầu này thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang (trên đường đi Cà Mau).
    Truyền thuyết 1 : Ngày xửa có 1 gia đình gồm 1 người cha già và 1 cô gái đang tuổi cập kê trú ngụ ở bên này cầu là vùng nghèo khó và buồn bã, ngược lại với bên kia cầu là nơi đông đúc, nhôn nhịp với những màn vui đùa hấp dẫn của các cô cậu nam thanh nữ tú...
    Do vậy cô gái ở bên này cầu hàng đêm vẫn cứ hay trốn người cha sang đấy vui chơi thâu đêm suốt sáng mặc dù người cha đã cố sức ngăn cản để hạn chế con gái yêu của mình bớt chơi bời sa đọa...Nhưng cô con gái kia vẫn chứng nào tật đó!
    Một hôm, người cha quá tức giận vì vẫn không ngăn được cô con gái của mình sang đấy vui chơi thoải mái ...nên mới phán rằng:
    " Mày mà còn sang đấy chơi nữa là tao sẽ xẻo **** mày!"
    thế là cô con gái nghe vậy sợ quá nên trốn biệt sang bên kia cầu vui chơi rồi ở lại đó luôn, chẳng dám trở về nữa...mặc dù người cha ngày đêm trông ngóng để rồi sau đó chết dần mòn trong mong đợi con mình quay về...
    Từ đó dân chúng đặt cây cầu này là Cầu Xẻo ****. Các cô đi ngang đó đều âm thầm kiểm tra lại xem hàng còn hay mất.
    Truyền thuyết 2: Ở vùng đất của người Khơme , họ thích đặt từ "xẻo" : như xẻo ****, xẻo me, xẻo dừa,xẻo quýt, xẻo đước, xẻo lá..
    Trong tiếng Khơme "xẻo" tức là "khoe", "****" tức là... Hồi xưa ở đây là con kênh rất rộng và bẩn, bà con đi lại khổ kêu trời. Có ông Cự phú bỏ tiền ra xây dựng một cái cầu khỉ cho bà con đi qua. Xây xong ổng cứ xuống dưới ngồi ngỏ lên chằm chặp. Thím nào đi qua đây là phải "khoe hàng", nếu không đi thì thôi. Dần dà người dân gọi là "Cầu Xẻo ****".
  6. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Được langbiang78 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 08/02/2009
  7. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trên web còn có nhắc đến cây cầu ... cu nào đó trên quốc lộ 32A. Anh em đi đâu qua đây, nhớ tranh thủ bộp phát nha!
  8. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dear all
    Ngày lễ tình nhân 14/2 sắp đến, em đề xuất chương trình ăn chơi cho nhóm xì gòn như sau:
    Địa điểm: Đại Nam văn hiến - Bình Dương
    Thời gian: ngày 14 or 15/2 (tuỳ nhà mình chọn nhé).
    Phương tiện: Xe máy
    Chi phí:
    Vé vào cổng: 45k
    Choi trò choi: tuỳ trò nhưng hình như là 60k/ trò (cái này ko chắc nhé).
    Nếu chỉ đi chụp ảnh thui thì tổng chi phí khoảng 100k/người (bao gồm ăn trưa và xăng xe luôn)
    Ps: chương trình này ko dành cho những người đã có người iu nhé. khà khà
  9. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cháu đã đi hôm khai trương cách nay chắk tròm trèm 3 tháng, không biết đến giờ cây cỏ có mọc lớn chưa, nghe nói khu vui chơi hay biển gì đó mở thêm. Nếu anh em định dắt con theo thì oke (hiện không có người iu nhưng có con thì vẫn hợp lệ. ).
    À, anh em ai đi nhớ đem theo cái nón lá cho mát nha (đừng nói a e dự định đi ban đim nên không cần).
    Về ảnh tự sướng (khoái từ này của các em teen sáng tác): đi mà wên đem máy ảnh coi như ở nhà còn hơn, tiếc ...
    Về xe cộ: đi xe máy (ít người - dễ đánh lẻ) hay bus (mem đông) đều được - cứ ra bến xe ở CV Quách Thị Trang là có xe chở thẳng đến ĐNVH vì thấy chơi xong làm biếng cầm tay lái quá.
    Về ăn uống: trước cổng có siêu thị nên a e không cần mang theo nước hay bánh chái gì hết. Lúc trước mua vé có kèm theo chai nước nhỏ, không biết bây giờ còn áp dụng không? A e hỏi trước có không để mua nha.
    Trên đây là tí info cần biết, ai biết rồi bỏ qua giúp cháu.
    Chân thành cám ơn và hậu tạ!
    Được langbiang78 sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 08/02/2009
  10. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ... anh chỏằ< em mơnh ngoài này có kỏ hoỏĂch j ko nhỏằ?.
    Em thơ chỏằ? 'i 'ặỏằÊc ngày 15 thôi ỏĂ (mỏãc dạ em ko có ny)

Chia sẻ trang này