1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MKG Delta force chinh phục đỉnh Fan nhân dịp giỗ Tổ, chốt danh sách và lịch trình trang 95

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LizEvans, 07/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi Tây Nguyên từ 29/4 đến 5/5 không?
    Lịch trình dự kiến:
    + 10h tối 29/4 Sai Gon - Buon Ma Thuot (350km): đi ô tô Rạng Đông - Bến xe Miền Đông
    + 30/4 -1/5: Tham quan các điểm du lịch ở Daklak: Đi buôn Đôn, Hồ Lak, Thác Draysap, Draynu (Gia Long), cầu treo bắc qua sông Serepok...
    Tối 1/5: Buôn Ma Thuột - Pleiku (200km)
    + 2/5: Tham quan các điểm du lịch ở Gia Lai: Đi Biển Hồ Tơ Nưng, Thuỷ điện YaLy, chùa Minh Thành...
    Tối 2/5: Pleiku - Kon Tum (50km)
    + 3/5-4/5: Chơi ở Kontum: Đi Cửa Khẩu Bờ Y, Ngục Kontum, đồi Charly, sân bay Phượng Hoàng, tượng đài chiến thắng Đắc Tô - Tân Cảnh, Nhà Thờ Gỗ (Đại Chủng viện Thiên chúa giáo), Nhà Rông, Cầu treo Konklor, làng Bahnar ...
    + Chiều 4/5 Kontum - Đà nẵng (300km)
    + Sáng 5/5: Bay Đà Nẵng - Hà Nội
    Tình hình là a đã book xong vé
    Đi: HAN-SG 16h55 29/4/09 900k (cả thuế)
    Về: DAD-HAN 9h45 5/5/09 400k(cả thuế)
    Ai join thì book ngay vé nhé không hết vé rẻ

    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 11/02/2009
  2. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    2 borin - người iu của anh - ôm cưng của a! méc admin spam bây giờ
    2 all! Mà ngộ và lạ, chẳng thấy ai viết hoàn tất ký sự Mekong cho xôm tụ và bài bản, toàn post ảnh ngoài lề không hà? Các em gái giỏi văn và trí tưởng tượng đâu hết ròi! Thất vọng gái Bxx trùm về văn thơ thi họa trong trí óc ... tượng của chai Nam quá Lang mà viết thì ... chỉ có ma mới đọc quá (ông già dốt vụ bờ lốc bờ liếc mà dám chảnh với bọn teen)
    Thôi đắp mền đi ngủ đây! Mai vào lại xem bà kon quánh ... trúng!
  3. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ nhóm HN off vẫn từng ấy người mà sao hôm qua thấy văng vắng, thiêu thiếu!!! Tại thiếu 1 nửa còn lại mà. Hix hix
    Một số hồ sơ mật đã được công bố Lang với Borin cứ công khai mà ve vãn nhau tiếp đi nhá. Hí hí.
    Về ảnh trong máy a Quang thì thiếu máy Liên, Loan 1 phần, Mạnh, Khanh. CN này chị Hạnh bánh bao cafe Vọng lấy ảnh tiếp. Hí hí
    Phần em sáng ra mới biết tối off, ở vp đến luôn nên là ngồi ăn uống hơi bị gò bó (1 ống mà). Vẹo hết cả người. Được cái món ăn ngon bù lại. Chắc em ăn nhiều nhất
    Lần sau có ăn k ngồi bệt nữa nhá. Hị hị
  4. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cho cái lịch trình cụ thể di nhá, Chứ giờ chang biet nhu the nao ma book ve ca
  5. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Định viết ký sự chay (thiếu ảnh) nhưng nghĩ việc post Hành trình Fans khẩn hơn. Post để mọi người hình dung đg đi lối lại còn quyết time book vé. Có khi tối 29 lên tàu là hợp lý nên mấy bạn cứ book vé tối 29 có mặt hn là đc
    - Ngày 1 lên tàu
    - Ngày 2: Chơi Sapa cả ngày
    - Ngày 3:
    o 9h: Đi ô tô đến cổng rừng, leo từ độ cao 1192m (?) theo đường Trạm Tôn. Tới cổng rừng báo cáo với mấy anh kiểm lâm gì đó 1 tí. Đi cả ngày, cứ mệt thì nghỉ 1 tí rồi đi tiếp. Thuê 3 porter mang đồ ăn chung cho cả đoàn 12 người, còn mỗi người mang balo 7kg đồ cá nhân.
    o Ăn trưa đồ ăn nguội dọc đường, nghỉ 30p rồi lại đi tiếp.
    o Ăn tối có nấu nướng cơm canh gà tại độ cao 2800m. Có lán rộng để ngủ
    - Ngày 4: Leo tiếp từ sáng đến trưa thì lên đỉnh. Ngồi đỉnh chơi 1 tí rồi đi 1 mạch về cửa rừng lúc 6h tối đg Trạm Tôn
    - Ngày 5: Chơi loanh quanh Sapa. 3h chiều lên ô tô về ga Lào Cai đi tàu đêm về HN, 5h sáng ngày hôm sau có mặt ở HN
    Đấy là bọn em dư dả thời gian nên dành 1 ngày đầu chơi ở sapa để xốc lại tinh thần cũng như sức khỏe (trong đoàn có 1 số say tàu xe mà). Còn tùy thuộc mọi người quyết đi đường nào để cân đối thời gian với xèng. Em nghĩ mọi người lần đầu làm quen nên đi về Trạm Tôn cho lành, còn giành thời gian đi Apachair nữa chứ.
    Đây là ảnh theo trật tự thời gian. Mất kha khá ảnh lên k mô tả đc kỹ lắm
    Ga Trần Qúy Cáp. Đồ ăn uống các thứ chuẩn bị hết từ HN.
    [​IMG]
    Tờ mờ sáng hôm sau ô tô của ks đón tại ga Lào Cai đi 30p lên Sapa
    [​IMG]
    Ks Đặng Trung phòng đôi có lò sưởi, nóng lạnh, chăn ấm đệm êm? rất tây mà giá <250k thôi
    Gùi & poster chuẩn bị đồ lên đường
    [​IMG]
    Đã được răn mỗi người đeo balo 3kg thôi thế mà ai cũng >7kg cả đi lẫn về
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng rừng độ cao 1192m (?)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Fans thẳng tiến đường Trạm T
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn trưa dọc đường. Tại đây có lán nghỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết đỉnh này sang đỉnh khác
    [​IMG]
    Điểm dừng ăn ngủ tối 2800m
    [​IMG]
    Đốt lửa ăn nấu nướng ăn tối giữa rừng trúc
    [​IMG]
    Leo đá
    [​IMG]
    Hết đá đến đồng bằng. Cứ tưởng đỉnh là đây
    [​IMG]
    Đỉnh hôm đó đầy sương mù, chứ phải ngày đẹp trời nhìn thấy cả Sapa ý chứ
    [​IMG]
    Còn đây là sự quyến rũ của Sapa
    Camellia restaurant rất tây, ngon mà rẻ. Đến sapa phải ăn đen, gà trắng cũng ngon chả kém. Lần đầu mình ăn món gà ngon đến thế
    Có Champain, có nến lung linh ấm áp, có ADSL
    [​IMG]
    ...
    Được loaneu2 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 11/02/2009
  6. dongheo2002

    dongheo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời, cuôc ăn chơi nào cũng có hình em Heo, đúng là tuổi trẻ tài cao
  7. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt là hồ sơ của e Loan, xinh lên, béo ra, 1 ng ăn 2 suất, thật là ghê ghê ghê ý
  8. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có đứa xì pam đếm 1, 2, 3 còn o sao, e câu cú đầy đủ chủ vị, ý tứ đàng hoàng, sao pải sợ
  9. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    @Thùy: VĐúng là dân phượt đi đâu cũng gặp nhau. Em đi với Hell vài lần rồi mới biết nó là em của em của bạn anh giai mà đã từng đi Cà Ná cùng. Hí hí
    @Borin: Vâng. Em ăn nhiều vừa là để cho 2 vừa để lấy sức đi tìm tác giả.
    -----------
    RỪNG CHIỀU ĐỔ MƯA

    [​IMG]
    Đã có 1 entry Rừng Xưa Đã Khép, đã định post code nghe luôn nhưng tìm mãi không có khúc nào ưng ý.
    Đã định up lên Imeem.com nhưng k biết đường
    Đã convert qua MP3 qua đt để ru đêm.
    Đã định mở vì đường xa ướt mưa nhưng hết pin...
    Đã chọn, đã đi thì mới biết có gì xảy ra không. Và... sau cùng thì vẫn cứ ngồi lặng nghe nỗi im lặng phố khuya.
    Độc hành trong rừng chiều. Cũng sợ lắm đấy chứ. Một bên vực sâu, 1 bên đèo cao,, chỉ lối đường mòn nhỏ nhoi in dấu vết chân qua... Có những lúc đi qua đỉnh ngọn núi mà còng còng lưng với 2 tay luôn sẵn sàng bò rạp xuống đường đi; không dám đứng thẳng lưng, không nhìn xuống. Bởi tớ sợ độ cao.
    [​IMG]
    Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
    [​IMG]
    Hay khi chèo qua thang bắc lên đỉnh... Mình tớ run run, lò dò bước từng bước chắc chắn. Không ngoái nhìn xuống hay lên cao, chỉ chăm chăm chú ý vào bàn tay nắm, bước chân dò đường.
    Rồi cả những vách đá cheo leo, những con dốc không một điểm tựa để bò lên hay bước xuống..
    [​IMG]
    Cần lắm một bàn tay để vượt qua... nhưng không, tớ không ước vậy. Tớ đã loay hoay, rồi tớ cũng vượt qua.
    [​IMG]
    Rừng chiều đâu chỉ cao và sâu, mà còn quá hoang vu.
    [​IMG]
    Có khi tớ đang tập trung chèo thang, xung quanh bốn bề im lặng, không tiếng chim kêu,,, Tất cả như ngừng trôi khi xuống thang... Rồi bậc cuối kia rồi. Còn đang hân hoan trong thế giới của riêng mình khi vượt qua thêm 1 hiểm trở thì bất ngờ nhìn lên có 1 porter đầu kia. "Uí, giật cả mình!!!". Đứng lại nhìn nó xuống thang phăng phăng ý, hai tay đút túi quần, quay mặt ra ngoài ngó ngoáy...
    [​IMG]
    Đấy, tớ là thế. Hay giật mình và sợ độ cao nhưng nhiều khi lại thích im lặng một mình... đâu chỉ ở Fan. Ngay cả cầu thang gỗ trong nhà đi bao nhiêu năm đã quen bước chân đi rồi mà luôn vịn tay cầm,,, huống hồ thang ở Fan. Ui, những khúc sắt tròn hàn lại với nhau, không tay vịn,lại cheo những nơi hiểm trở. Nhìn những mối hàn mà run run không cho mình nghĩ tiếp!
    15km! Sợ trời tối mà chưa ra khỏi cửa rừng, mình lại không có đèn pin. Sợ mình sẽ rớt lại sau cùng... mà như thế thì mệt vô cùng. Lúc nào cũng phải đuổi theo. Tớ ghét cảm giác của kẻ cuối cùng trên đường đi... Thế nên tớ đi không ngừng nghỉ, không nghĩ tới cảm giác của đôi chân...Không cho phép nhen nhóm sự sợ hãi về tinh thật hay đau về thể xác.
    [​IMG]
    Tớ hát. Thều thào những câu ca vụn vặt chủ yếu của TCS, rồi một ít "Lênh đênh", một ít lãng đãng PQ. Lần đầu tiên tớ hát rất nhiều, hát suốt dọc đường đi. Có những khi hụt hơi không lên nổi nhưng vẫn cứ hát. Tiếng hát át đi tất cả. Không nén hơi, không sợ người khác thấy giọng dở ẹc,,, bởi quanh đây đâu có ma nào.
    ... Rồi cũng đến lúc tớ như con mèo hen ngơ ngác tìm đường về. Thương mình quá!
    Từ đỉnh qua lán 2 đường độc đạo nên tớ chả cần suy nghĩ, cứ thế thẳng tiến bước chân đi. Nhưng từ 2200m ra cửa rừng chiều đi cùng đoàn đông mà tớ đã lạc vài lần, huống hồ lần này, chiều về nó... khác.Ặc, lại có vài ngã 3 thì phải. Ở lán 2 tớ đã hỏi một kẻ cũng ba ngơ như mình
    [​IMG]
    - Từ đây ra có ngã ba nào k anh nhỉ?
    - Anh không biết
    - Hình như có 1 cái, hình như rẽ trái thì phải!?
    Tớ biết mình hỏi thật ngớ ngẩn. Tớ có thể hỏi vài người bản địa ở đấy. Nhưng không, tớ đã không hỏi thêm ai cả. Vì cái gì nhỉ?
    Hết độc đạo, chỉ còn biết nhìn đường theo dấu đỏ đánh dấu trên cây. Nhiều lúc đi qua những cây đánh dấu nhưng vẫn thấy lạ lẫm vô cùng,,, nhưng tớ vẫn cứ đi theo và tự an ủi vì nhớ lại lúc đi T bảo "Đường này này, người ta đánh dấu trên cây đây này".
    [​IMG]
    Rồi dấu vết cũng chẳng còn, trí nhớ chỉ còn là con số 0 tròn chĩnh.
    [​IMG]
    Cuối con suối không thấy lối nào có khả năng là đường cao nhất. Tần ngần. ''''Có khi mình đã đi lệch đg chính quá xa. Thôi, đứng đây, biết đâu có tiếng người nói to đằng xa sẽ nghe thấy. Mình sẽ hú...''''
    Đang nghĩ dở mình sẽ làm gì trong lúc chờ đợi để xua đi nỗi sợ hãi, chờ đợi này thì thấy tiếng người. Hú. Cũng thấy ai đó hú lại.
    - Anh ơi đi đường nào?
    Đâu đó đằng xa bảo "đường kia kìa". Nghe giọng biết chắc porter rồi. (Ừ, TS, dân bản địa lại chả biết đg)
    - Nhưng em không biết đường
    Rồi thôi, chôn chân. Bởi không lối nào có khả năng là đường nhất.
    Rồi đâu đó bóng áo dân tộc vù qua. A, thì ra 3 em porter của đoàn mình đang đốt lửa gần đó. Sau nói chuyện mới biết trưa không ăn gì, chiều về đói quá dừng lại nấu mì. Công nhận số mình may mắn. Tạm biệt 3 người tớ lại tiếp tục. Tới đoạn hoa Đỗ Quyên rụng trắng cả khoảng rừng, thì đâu đó đằng kia có bụi hoa trắng hiếm hoi... Hái.
    [​IMG]
    Tớ thong thả chỗ này bởi biết gần đó có 3 người, và đằng sau là 6 người nữa!!!
    Tớ lại ngơ ngác. Tớ định quay lại hỏi đg thì 1 em gùi lên đi ngang qua. Từ đó tớ đi cùng em tới cửa rừng. Đi cùng em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Em - một trong số ít ỏi những người chất phác nhất tớ gặp trong đời. Tớ biết không nên nhưng lại luôn hỏi còn bao lâu nữa ra cửa. Tớ mệt, tớ muốn nghỉ... nhưng em đằng sau,, làm sao tớ dám. Tớ biết tốc độ của porter như em nhanh như gió, đâu phải lò dò lụ khụ như tớ nên tớ đâu có đòi hỏi em nghỉ chân hay than thở gì đâu. Chỉ là đôi lần dừng lại uống nước, măm ít phomát sợi ít ỏi còn lại. Nhưng dù sao cũng khó mà che giấu sự mệt mỏi; cũng như chiều đi, khi D và P nhìn thấy bộ mặt tớ để rồi D cứ lảm nhảm suốt về sau như là cái nền cho hắn tỏa sáng, minh chứng cho sức mạnh leo Fan 1 ngày của hắn!.
    Em bảo để balô lên gùi. Không. Bỏ ra thì suốt cả đoạn đường từ 3143m tới đây đâu còn ý nghĩa gì. Đôi vai đã quá mỏi từ đoạn 2800m cơ, tớ đã có thể bảo em gùi từ đó cơ... >7 kg chiều đi. Khi về trọng lượng vẫn thế dù đã bỏ bớt được 1kg đồ ăn.
    ...
    Chỉ cần trượt chân một phát, chỉ cần vượt qua lùm cây ngó xuống là... thế nào nhỉ? Sẽ thét lên cầu cứu như trong film vẫn thế? hay bặm môi cố kiếm một cành cây... Không, chỉ thoáng ý nghĩ sẽ có điều gì xảy ra (trượt chân, vồ ếch, có kẻ xấu...) còn trong trứng nước thì ngay lập tức gạt đi. Tớ sẽ đi, một mình tìm đường về. Tớ sẽ chứng minh một mình tớ có thể vượt qua. Tất nhiên, tớ cần lắm người đồng hành chứ; nhưng tớ thử, thử xem sức chịu đựng, thích ứng với hoàn cảnh của mình tới đâu. Tớ biết, tự tớ phải kiên cường. Nếu không, tớ sẽ bẹp dúm. Cũng như những ngày giá rét, tớ đau, tớ cũng muốn chui chăn ấm lắm chứ,,, nhưng tớ đã đứng lên..... và cuối cùng cơn đau, giá rét cũng qua,.
    [​IMG]
    Tớ đã đi. Tớ đã quên. Quên thật sự chứ không phải lý trí bắt tình cảm quên lãng, chỉ đến khi trần gian sát bên thềm thì mới sực nhớ.
    Nhưng có những chuyện chưa khi nào tớ quên.
    Em ám ảnh tôi trọn một đời người
    Được loaneu2 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 12/02/2009
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Em Loan làm văn sai đề > 0 điểm về chỗ.
    Đề nghị em viết nhật ký chuyến đi Miền Tây đã nhé, Fanx 30/4 còn lâu mới đi.

Chia sẻ trang này