1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MKG Delta force chinh phục đỉnh Fan nhân dịp giỗ Tổ, chốt danh sách và lịch trình trang 95

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LizEvans, 07/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Magic_fire92010

    Magic_fire92010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Nhóm Miền tây có buổi giao lưu đầu tiên thành công tốt đẹp.
    danh sách HN fix 6 người chắc chắn đi.
    Thống nhất là sẽ đi xe máy và đã mượn được 3 xe
    2 bạn trong SG có chắc chắn đi thì reply confirm ngay nhé.
    Lịch trình dự kiến đi trong 5,5 ngày từ sáng mùng 3 tết đến trưa mùng 8 là về đến SG.
    Lịch trình cụ thể sẽ được post sau.
  3. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Bác Quang vòi rồng vô đối hôm nay trốn đi ăn với nhà Vô Đối để đi off vụ miền tây này hả , thế này thì phải phạt nặng mới dc
    .Vụ Cô Tô nhà mình thì theo du kiên tháng 12 sẽ đi mà chưa biết đi tuần nào cho hợp lý vì tuần nào cũng có ngườ bận mà nhà mình muốn đi đông cho vui .Bác đi miền tây về nhớ có wà cho em đấy và nhớ chụp nhìu ảnh về share cho bà con thèm
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bỏ vụ ăn chơi với VĐ là tiếc lắm cơ
    nhưng đã lên lịch off với nhóm Miền Tây từ trước rồi.
    Khéo rủ luôn nhóm Miền Tây join vào VĐ cho đông vui
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    LizEvans online thì gửi cho anh cái lịch trình hôm qua nhé
    Hoặc gửi vào mail cũng được
    Để anh chế biến lại thành 5,5 ngày.
  6. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hiện tại của em như thế này, bạn em đã quyết định không đi nữa. Em thì rất muốn đi, nên giờ thiếu 1 người.
    Sẵn tiện kêu gọi có xế or ôm nào muốn join nữa thì join cùng nhé.
    Thông báo
    Nhóm Miền tây có buổi giao lưu đầu tiên thành công tốt đẹp.
    danh sách HN fix 6 người chắc chắn đi.
    Thống nhất là sẽ đi xe máy và đã mượn được 3 xe
    2 bạn trong SG có chắc chắn đi thì reply confirm ngay nhé.
    Lịch trình dự kiến đi trong 5,5 ngày từ sáng mùng 3 tết đến trưa mùng 8 là về đến SG.
    Lịch trình cụ thể sẽ được post sau.
    [/quote]
  7. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    tình hình có vẻ nan giải nhỉ? bạn nên tìm một bạn ở trong nam đi cùng thì tốt hơn. giờ cũng muộn rồi, chắc đột xuất lắm mới có người ở HN join đoàn mình nữa.
    bác fire ơi lượn lờ vừa thôi, fix cái lịch đi ah.
    em không biết là chúng ta có mượn được mũ bảo hiểm không? nếu không chắc phải nhờ bạn sis hạnh kiếm cho một cái mũ đểu nào đó đội tạm hành trình nhỉ
  8. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bạn chờ mấy hôm nữa nhé, có thể có đấy ^^
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Vì thời gian hạn hẹp, có 6 ngày mà lại muốn đi nhiều điểm nên việc lập lịch trình khó khăn. Dưới đây là 2 lịch trình để lựa chọn, các thành viên trong đoàn góp ý để hoàn thiện nhé.
    Các bác đã đi rồi có kinh nghiệm xin cho vài ý kiến chỉ giáo.
    PA1
    Ngày 1: Sài Gòn - ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) - cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) - Cao Lãnh (Đồng Tháp) - Long Xuyên (An Giang)- Châu đốc (An Giang)
    Ngày 2: Châu Đốc- Núi Sam ?" Nhà Bàng - Rừng tràm trà Sư (An Giang), Tối ngủ trong rừng Tràm.
    Ngày 3: Rừng tràm Trà Sư ?" Ngã 3 Tịnh Biên - Tri Tôn ?" Kiên Lương (Kiên Giang)?" Hòn Phụ Tử - Chùa Hang ?" đi luôn Rạch Rá (không đi Hà tiên).
    Ngày 4: Rạch rá - Cà Mau ?" Năm Căn - đất Mũi ?" Cà Mau, tham quan sân chim Cà Mau
    Ngày 5 : Cà Mau - Bạc Liêu, Tham quan loanh quanh Bạc Liêu, 10h về Sóc Trăng thăm quan chùa Dơi, chùa Chén Kiểu, chùa Đất Sét, chùa Kleng. 3h quay về cần Thơ. 7h đi du thuyền trên sông Hậu nghe đàn ca tài tử. Ăn tối vịt nấu chao và cafe hợp phố.
    Ngày 6 : Sáng đi chợ nổi Cái Răng , tham quan du lịch miệt vườn ( sáng có món bún măn vịt ở 123 Phan Đình Phùng, Cần Thơ) sau đó thẳng tiến về Sài gòn lúc 10h trưa để kịp 19h bay về Hà Nội.
    PA2
    Ngày 1: Sài Gòn - ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) - cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) - Cao Lãnh (Đồng Tháp) - Long Xuyên (An Giang)- Châu đốc (An Giang)
    Ngày 2: Châu Đốc- Núi Sam ?" Nhà Bàng - Rừng tràm trà Sư (An Giang)- Ngã 3 Tịnh Biên - Tri Tôn ?" Kiên Lương (Kiên Giang)?" Hòn Phụ Tử - Chùa Hang ?" Hà Tiên
    Ngày 3: Hà Tiên - Rạch rá ?" Cà Mau.
    Ngày 4: Cà Mau ?" Năm Căn - đất Mũi ?" Cà Mau - Bạc Liêu
    Ngày 5 : Bạc Liêu - Sóc Trăng thăm quan chùa Dơi, chùa Chén Kiểu, chùa Đất Sét, chùa Kleng. 3h quay về cần Thơ. 7h đi du thuyền trên sông Hậu nghe đàn ca tài tử. Ăn tối vịt nấu chao và cafe hợp phố.
    Ngày 6 : Sáng đi chợ nổi Cái Răng , tham quan du lịch miệt vườn ( sáng có món bún măn vịt ở 123 Phan Đình Phùng, Cần Thơ) sau đó thẳng tiến về Sài gòn lúc 10h trưa để kịp tối bay về Hà Nội.
    Kể ra đi được 8 ngày thì thích hơn.
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Châu Đốc-Trà Sư (nguồn photo.vn)
    Mỗi người có nhiều khoảng khắc đáng nhớ trong một cuộc hành trình, và trong chuyến đi Châu Đốc lần đầu tiên này tôi cũng có những khoảng khắc khó quên?
    Trước tiên phải kể tới Châu Đốc có rất nhiều đặc sản, một đồng nghiệp có nói với tôi về tới Châu Đốc mà chưa thưởng thức món cá Linh và bông điên điển thì coi như chưa được tới miền cực tây của tổ quốc.. Tuy nhiên có một món ?ođặc sản? của vùng song nước phải kể đến đó là ?otấm lòng người miền tây?. Trong suốt chặng đường từ Cần Thơ về, chúng tôi luôn nhận được những cú điện thoại của bác họ Huỳnh và bác Biengioi nóng lòng muốn biết chúng tôi đã đi đến đâu để còn kịp tới chụp hoàng hôn?Rồi trong suốt chuyến đi, hẳn là 2 bác nhà ta lúc nào cũng trong tâm trạng muốn ?o khoe? với anh em những nơi ?ođộc? nhất miền sông này nên không ngại gì vất vả... Nhóm chúng tôi tới Châu Đốc có 2 con xe và có cả thảy..9 người (thực tình chỉ có 8 nhưng riêng bác quanman cái gì cũng phải tính bằng suất đúp) ai cũng sốt ruột khi thấy trời đã dần về chiều mà chưa về tới Châu Đốc để kịp phục kích hoàng hôn.. Khi vừa tới khách sạn, bác Huỳnh đã tất tưởi ra hiệu cho anh em lên đường ngay để kịp đến bên bờ lũ..
    Buổi tối, anh em chúng tôi quây quần bên ..nồi lẩu cá linh với bông điên điển và bông súng. Của đáng tội, lần này đi ọp Châu Đốc không thấy bóng dáng các mẫu trẻ đẹp nhà mình đâu mà chỉ có 3 chị nhầng nhầng..cũng được lôi ra làm mẫu, thấy mà tội nghiệp cho mấy anh?
    Kể cũng lạ, cái nick của tôi cũng gây nhiều nghi hoặc cho..chính bản thân tôi. Wildhoney gạch đít sapa là mật ong rừng sapa hẳn hoi, ấy thế nhưng các bác nhà ta cứ phát âm thành wild horny ..làm cái nghĩa nó sang hẳn một lĩnh vực khác (hiểu được chết liền em nụ hương ạ).Thôi thì tôi cứ tạm dịch là.. ?o hoang dã? và ?omáu lửa?? không biết có phải vì hiểu sai như thế hay không (hay tại bia) mà ngay cả khi bác gái nhà bác biengioi đang ngồi cạnh, bác biengioi cứ hồn nhiên đòi ở lại khách sạn với..chị em. Nhân đây em xin nhắc khẽ bác longpt, bác gọi tên em cho nó đúng vào bác nhá.
    ?4h30 sáng ngày hôm sau, khi trời còn đang tối đen như tác phẩm của bác nào đó trên site chụp 2 đồng chí da đen vật nhau trong bóng đêm thì anh em chúng tôi đã sẵn sang cho nhiệm vụ phục kích mặt trời trên cây cầu Tha La. Đúng lúc 2 con xe chở anh em chúng tôi đang chạy đua trước bình minh thì xe của bác gật gù dở chứng, đứt đánh phựt một cái, tôi cũng k rõ đứt cái dây của nợ gì nhưng các bác trên con xe đấy vẫn quyết tâm phải đón được bình minh lúc 5h như chương trình của bác Hậu. Vậy là 1 em Innova láng coóng được điều đến, còn em xe của bác gật gù? mới ngày hôm trước bác ấy nói với tôi rằng bác rất cưng em xe của bác, nó không chỉ là..một cái xe bình thường mà nó còn có thể ..gật gù?cả đầu xe lẫn đít xe. Ấy vậy mà khi nó vừa đỏng đảnh 1 tí, bác gatgu nhà ta vứt luôn em nó bên lề đường rồi leo lên em Innova không một chút mảy may đoái hoài..
    Cây cầu Tha La bắc qua dòng nước chảy hiền hoà đã hiện ra trước mắt, dưới chân cầu, dọc theo bờ đê là một chợ cá, một bến neo thuyền?.Không biết bác Hậu & bác Biên Giới cứ dí dí dủm dủm, bàn bàn tính tính với nhau những gì nhưng tuyệt nhiên trong đoàn không ai hay về những nơi mình sắp đến. Sau buổi đón bình minh trên cây cầu Tha La, chúng tôi di chuyển tới 1 địa điểm mới?Cho tới khi đặt chân lên một vùng đất với cơ man nào là tràm những tràm thì tôi mới biết đó là khu bảo tồn ngập nước Trà Sư. Mới chỉ thoáng nhìn thấy những tấm ảnh giới thiệu về cảnh đẹp của Trà Sư trong văn phòng của khu bảo tồn thôi, thoạt tiên tôi thấy chữ ?owild? trong tôi?cựa quậy nhưng khi vừa đặt một chân lên thuyền tôi đã thấy.. ?omáu lửa?, vâng rất ?omáu lửa?!
    Có thể lắm chứ cái lí do tự nhiên tôi thấy ?omáu lửa? bởi lẽ trong đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều chim đến vậy! ối giời ơi, chim ở đâu ra mà nhiều đến thế, cơ man nào là chim với chim, chim bay ngợp mặt nước, chim đậu kín cành cây...chim? thật đã đời!
    Hoặc đơn giản có thể là khi bác longpt vừa ngồi xuống thuyền thì mọi người đã nghe thấy ?o roẹt? 1 cái sau đó là ?oối, quần lại rách nữa rồi?. E hèm, tôi và em nụ hương thì thào với nhau, chuyến này có khi chị em tôi trúng mánh lớn vì có công phát hiện ra một loài mới ở khu vực này...rất có thể là loài có nguy cơ sẽ bị tuyệt chủng tuy nhiên không được quý hiếm cho lắm!
    Rừng ngập nước Trà Sư có vẻ đẹp không..keyboard nào tả nổi (tôi đành nhường cho các anh em post ảnh lên minh hoạ thay cho những gì tôi định miêu tả), chỉ biết là dân bảo tồn thiên nhiên, tôi cũng đã phượt đây phượt đó, cũng đã ngó đã nghiêng đôi chục các khu bảo tồn ở VN lẫn nước ngoài ấy vậy mà ? quả đúng là chưa bao giờ thấy ?omáu lửa? trước một khu bảo tồn như thế! Chuyến đi này ngoài những khám phá bất ngờ về những loài chim, có một khám phá đáng kể khác phải nói tới đó là khả năng đặc biệt của bác longpt. Cứ nhìn thấy lũ chó, y như rằng cả nhóm được 1 phen váng đầu vì cả 2 bên, 1 bên người 1 bên chó, cứ sủa đi sủa lại say sưa ... tôi băn khoăn tự nhủ sao bọn chó nó lại sủa giống bác ấy đến thế!
    Một buổi sáng lênh đênh qua những dòng kênh, những con lạch nhỏ tiến sâu vào khu rừng tràm, một buổi sáng ngợp trong tiếng động của các loài chim, những con cá giật mình nhảy xon xon trên mặt nước.. gương mặt của các anh em ai ai cũng hỉ hả. Bữa trưa, trong một căn lều trên mặt kênh ở giữa rừng, anh em tranh thủ ngồi view lại ảnh chụp trong cả buổi sáng, chốc chốc lại thấy có anh ?chẹp chẹp miệng, tôi đoán chừng hẳn là các bác nhà ta đang tâm đắc với tác phẩm của mình lắm ..Rồi chiều đến cũng nhanh, chúng tôi lại quay về cầu Tha La để kịp thấy được những ráng chiều về trên đồng lũ?
    Này nhé bác Huỳnh bác Hiền và cả bác Núi Sam nữa nhé, Châu Đốc quê bác đã sẵn đẹp rồi, em đồ rằng các bác chụp ảnh cũng nhàn hạ lắm, chỉ cần giơ máy lên bấm cái toạch một cái là được nguyên một khuân hình hết ý. Lần này về Châu Đốc em thiệt thòi hơn các bác vì không mang theo máy, chỉ đi ngắm cảnh chay thôi. Đôi khi thấy các bác bấm xoạch xoạch xoạch liên hồi em cũng lấy làm xót xa lắm! Tuy nhiên em đã quyết rồi, em sẽ quay lại ( forget me not anh Hậu nhé)! Các bác trên site cứ đợi đấy mà coi. Em thấy sung sướng nghĩ thầm,nghĩ đến 1 ngày?và lại là mùa nước nổi mới hay chứ!chà chà! Các bác lại chả nói là ảnh đồng lũ của wildhoney cứ gọi là lung hết cả linh, như ảnh của bác Hậu bác Hiền. Chả không à?
    Bữa tối vội vàng chỉ đủ kịp tạm biệt anh em, các bác..chót đi xe của bác gậtgù đành ngậm ngùi bắt xe khách chuyến cuối cùng về thành phố, bác gậtgù ở lại không chỉ vì em xe còn nằm đó mà hẳn là có mấy lời ?ocám dỗ? được buông ra có vẻ như hững hờ? Quả tình nghe mấy lời ?ocám dỗ? đó tôi cũng k cũng thấy bịn rịn, trong lòng như có lửa?
    Đến 8h tối xe chúng tôi mới dời khỏi Châu Đốc, sau mấy ngày thức khuya dậy sớm với tinh thần?vị nghệ thuật và vị..món cá Linh Châu Đốc mà tôi tình cờ được một đồng nghiệp không tiếc lời ca ngợi, giờ thì tôi cũng thấm cái mệt.Bác Biên, bác Longpt thay nhau lái xe để 2 chị em chúng tôi tha hồ mà..vật ghế! Chuyến đi tưởng như xuôn sẻ ấy thế mà có 1 sự kiện xảy ra khiến tôi thay đổi hẳn suy nghĩ bấy lâu của mình về các bác giai và..chậc chậc.. tự nhiên thấy ngưỡng mộ các bác ấy hơn mới chết chứ! Ngưỡng mộ nhiều lắm đấy! Chuyện chả là thế này: khi xe chúng tôi vừa qua thị xã Cao lãnh, lúc đó chừng 11h30 tối, xe đang chạy với tốc độ cao thì bỗng nghe thấy những tiếng lật phật phát ra rất mạnh từ bánh xe, anh Biên dừng xe rất gấp và phỏng đoán chắc bị nổ lốp rồi. Tôi thoáng lo vì nghĩ đến chuyện biết đâu chúng tôi k về kịp cho buổi làm việc đầu tuần mà tôi thì không thể vắng mặt. Mọi người xuống xe, tôi thấy anh Biên nói xe bị vỡ lốp rồi. Ái chà, tôi chả nghĩ được gì ngoài việc không biết ngày mai tự nhiên mình vắng mặt, không biết ăn nói với các bác ở văn phòng sao đây? Vẫn còn mien man suy nghĩ thì tôi đã thấy anh Biên anh Long bỏ hết đồ trong cốp xe ra. Tôi cũng k rõ các bác bỏ đồ ra làm gì vì lúc đó tôi chưa nhìn thấy cái lốp xe dự phòng để dưới tấm lót trong cốp. Nhanh như cắt, 2 bác lôi cái lốp ra, kích xe lên, tháo cái bánh ra, rồi lắp bánh thay thế vào... Tất cả diễn ra trong vòng 3 phút! chỉ mất 3 phút! cả 2 chị em không kịp phản ứng gì và có vẻ như bị thôi miên bởi mấy động tác rất chuyên nghiệp, cứ như thể các bác ý bị..vỡ lốp nhiều lần lắm rồi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại tưởng tượng ra những anh hùng có gương mặt lạnh (mặc dù lúc đó trời tối thui, tôi k biết mặt các có lạnh lùng không, có kiêu kiêu như mấy superman trong phim hành động Mỹ không?) Hoá ra ngoài một vài những..chức năng của các bác giai mà tôi biết, trong những tình huống như thế này các bác ấy tỏ ra..rất được việc và..có ích ra trò. ..Tuy nhiên cũng không thể nói chị em chúng tôi không xoay sở được gì trong những tình huống như thế. Trái lại chúng tôi có thể chả mất tí công sức nào.(lại áp dụng phim hành động Mỹ thôi). Nói vậy thôi, với các chị em trên 50 được khuyến cáo không nên áp dụng cách này?
    Tạm biệt Châu Đốc, tạm biệt nhưng gương mặt thân thương, hẹn gặp lại nhé một mùa nước nổi?

Chia sẻ trang này