1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ML Group khởi động đầu năm với Lễ hội mùa Xuân - Chọi Trâu xã Hải Lựu - Vĩnh Phúc mời bà con tham gi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng
    [​IMG]
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Các Ông Cầu oánh nhau khắp sân - bà con hô hào trống chiêng cổ vũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các Ông Cầu ngẩng cao đầu thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc chào khán giả - màn trình diễn này được khán giả vỗ tay cổ vũ ầm ầm
    [​IMG]
    còn nhiều ảnh lắm, bác nào còn post tiếp cho khí thế nào
  3. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá anh Tuấn ơi, tiếp đi ....
    Hic, dạo này tinh thần phượt của em đi xuống quá, em xin tự nhận kiểm điểm với anh em
  4. hungvanchan

    hungvanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Do post ảnh bên này hơi khó nên - xin mời các bác vào đường link này để theo dõi thêm một số hình ảnh của trận bán kết 1-2 và chung kết nhé http://www.photo.vn/Forums/viewtopic/p=122478.html#122478
    HÙNG
  5. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Bên đấy khách ghé thăm chỉ thấy chữ thôi khong thấy ảnh, phải reg nick mới vào xem ảnh trong 4rum được bác ạh do lão longpt nó tiết kiệm tiền cho server nhà lão ấy, khách bị hạn chế quyền xem
    Như thế này bác chỉ câu đc view cho pho to vn thôi, tụi em ứ xem đc hình đâu.
  6. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ HN, đoàn gồm 20 người. Tới Vĩnh Yên có thêm 3 bạn trai từ Lạng Sơn phi xuống nhập đoàn, cả thảy là 23 người.
    Đi chừng 7km cách ngã tư Quán Tiên thì bắt đầu rẽ nhầm đường xa hơn, tuy nhiên đường này rất đẹp. Đòan người gồm 14 xe nối đuôi nhau đi trong đêm, len trong đường làng tìm lối đi tắt, men theo bờ đê vắng vè và lộng gió dọc theo dòng Lô để xuôi về Hải Lựu. Tới Hải Lựu đã gần 12h đêm, hàng quán, con người vẫn khá đông đúc vào thời điểm đó, đèn neon sáng trắng cả một vùng làm chúng tôi ngỡ như đang đi ban ngày. Tuy nhiên mọi thứ không như trong mong đợi.
    Gửi xe: Thấy chúng tôi đến muộn, giờ đó bãi trông xe của ban tổ chức không làm việc và họ đòi 20K/xe. Một đồng chí tự xưng là người làng ở đó khuyên ?oTao là người ở đây, khuyên thật chúng mày không nên gửi ở đây, chúng nó chẳng có số má gì, ai đảm bảo được, mang xe ra bãi của công an xã mà gửi??. Quyết định không gửi xe ở chỗ đó nữa
    Chỗ nghỉ: Dù Minskpro đã cực kỳ chu đáo liên hệ trước, nhưng khi lên đã muộn và với một số lý do rất tế nhị và rất dễ thông cảm, chúng tôi đã không có nhà nghỉ. Các cò mồi gã gẫm về nhà họ với mức giá đẫm mùi rượu 120K/phòng 4 người, đảm bảo xe cộ và an ninh tuyệt đối. Ngay sau đó có một đồng chí ?ongười làng? nói trên thì thầm ?oĐừng dại mà nghỉ ở nhà chúng nó, tao là người ở đây tao biết??. Lúc này thực sự hoang mang vì chẳng biết tin ai, mình đều là người VN với nhau, ấy thế mà quay mình ác chiến. Bình tĩnh suy nghĩ thì thấy đồng chí ?ongười làng? nói như thế nhưng không có một lời mời mọc, chèo kéo mà lại khuyên rất hợp lý. Quyết định không nghỉ ở nhà nghỉ
    Tất cả lục tục phóng ra bãi xe của công an xã. ?oGiờ này không trông xe? ?" Em gái khá xinh, mắt đỏ quạch vì thức đêm thông báo một câu cụt lủn. Chúng tôi vào trụ sở công an, làm thủ tục trình báo và tạm trú (mặc dù chẳng có chỗ nào mà trú) và xin phép đốt lửa, nghỉ tại sân. Trưởng công an xã rất trẻ và gật đầu đồng ý trong sự nghi ngờ về sức chịu đựng của những công tử, tiểu thư từ thành phố. Sau này mới thấy các bạn gái trong đoàn thực sự tuyệt vời vì đã hiểu, thông cảm và cùng tất các ?ođàn ông? khác trải qua cả một đêm không ngủ ngoài trời, sương, lạnh cùng một hành trình dài đang chờ đợi vào ngày hôm sau.
    Và thế là một đêm trăng mười sáu, thịt gà nướng phết mật ong, gà đắp bùn lởm khởm, 1 chai Baileys, 1 chai Vodka Hanoi nhỏ, ½ chai Vodka Mens cùng vô số thứ đồ ăn đã được chị em chuẩn bị chu đáo. Một bữa tiệc nhỏ ngoài trời thật ấm cúng dù ai cũng đã thấm mệt.
    Một số ảnh minh họa, vụ gà qué tớ mải làm, mải ăn nên chẳng nhớ ra để chụp, ai có tư liệu thì upload lên nhé.
    [​IMG]
    Gà đã xong
    [​IMG]
    Trên rừng cò nhà bà Khiêm
    [​IMG]
    Trước giờ vào sân
    [​IMG]
    Em bé theo bà đi bán Táo ngày hội làng
    [​IMG]
    Đấu trường trước giờ khai cuộc
    [​IMG]
    Đấu sĩ chào khán giả
    [​IMG]
    Vào cuộc
    [​IMG]
    Các miếng đánh sở trường
    [​IMG]
    Hăng máu
    [​IMG]
    Truy đổi kẻ thua cuộc
    [​IMG]
    Gục ngã
    [​IMG]
    HÀNH TRÌNH KẺ THUA CUỘC
    Ra bãi thịt
    [​IMG]
    Luồn dây điện vào 2 lỗ mũi
    [​IMG]
    Đóng điện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và các "con người" hỉ hả mua thịt trâu về xào rau cần với giá chừng 250K/kg, một chiếc đầu giá chừng 1Tr...
    (Chụp xong cảnh này mà rùng cả mình.)
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 24/02/2008
  7. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Trời! nhìn mà thèm. Sắp chết lụt trong nước miếng rồi.
  8. longcon15

    longcon15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp tuyệt, post tiếp đi các bác,
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    nói chung máu me quá, thường người ta không cố gắng lột tả những cảnh chém giết như thế này anh Nam ạ. Lễ hội thì năm nào cũng có, từ bắc vào nam thịt trrau chỗ nào cũng có xong không ở đâu đưa ảnh cách giết một con trâu lên cả
  10. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thông báo e đã về nhà sau 1 ngày vất vả k được ngủ...
    Vinh : mọi ng k đưa thì nhoó mình đưa nó mới độc đáo..chứ mình cũng k đưa lên thfi thử hỏi ông ai biết thịt trâu như thế nào.........ai có ảnh post nốt lên cho e coi với...

Chia sẻ trang này