1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC an dưỡng cuối tuần Tràng An - Biển Hải Lý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dien_bk, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Themoon0508

    Themoon0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi rồi. Em chúc nhà mình:
    May mắn may mắn may mắn
    An toàn An toàn An toàn
    Vui vẻ Vui vẻ Vui vẻ nhé........
    Yêu cả nhà nhiều lắm . Moazh.........
    @ chị Hằng: Không được đi cùng chị đợt này. E buồn lắm . Lần sau đi thì không được tách đoàn nữa, sẽ đi cùng nhà mình. Chị nữa nhé. Không được ở nhà tìm thú vui cho riêng mình đâu.
    [/quote]
    Buồn hả cô? Sao tôi thấy cô cười phởn phơ thế kia? Chúc em đi chơi vui vẻ nha! Về nhớ có quà cho chị là được rùi, hehê. Hôm nào đi măm kem nữa đi, xế em còn nợ em một chầu nữa phải ko? Cho chị đi ké nhá
  2. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Buồn hả cô? Sao tôi thấy cô cười phởn phơ thế kia? Chúc em đi chơi vui vẻ nha! Về nhớ có quà cho chị là được rùi, hehê. Hôm nào đi măm kem nữa đi, xế em còn nợ em một chầu nữa phải ko? Cho chị đi ké nhá
    [/quote]
    Hi hi. Chắc chắn là sẽ có quà. :D
    Còn kem á. . Mại zô mại zô cả nhà luôn
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên đường. Em vẫn đang say bí tỉ.... Mong sao tí nữa tỉnh.
    1 chuyến hành quân thành công rực rỡ nào MLC
  4. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Úi trời... Hôm qua bị anh em nhàMời Là Chén cho một bữa say bí tỉ, sáng ra 8h mới mon men ra khỏi nhà nghỉ... Phù.....Cảm ơn vì ... cơn say ợ... ợ... oẹ
    Hum nào off gì cho em hóng với, em kết rượu dừa
    Ah, lúc 3h thấy các Bác chạy qua nhưng gọi không kịp... chẹp! Chạy nhanh quá..
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Có đi chị ah, đã về an toàn. Em lần này đi thảnh thơi lắm. Sáng 10h mới dậy, đêm thì ăn đêm tới 1-2h, chiều thì online đánh tá lả... đi hai độc hành nó sướng thế đấy. Chị post 1 tí ảnh các bạn cam pót cho anh em mở rộng tầm mắt 1 xíu đi. Có ảnh khu đèn đỏ càng tốt
    p/s: Hì, còn quà của em nữa. Em đợt này thiêt thòi quá...
  6. matkhongbac

    matkhongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cái
    Đội 6 MLCer đi Tây Nghệ An đã về đến Ngã 4 Sở vào hồi 7h15 pm. Tổng số 1185 km.
    Chuyến đi thành công tốt đẹp, trên cả tuyệt vời. Đã đi qua 1 loạt địa danh Thác Khe Kèm, Đập Phà Lài, Thuỷ điện Bản Vẽ, Cửa Khẩu Nậm Xén, rừng cây săng lẻ.... và tất nhiên vẫn đậm chất MLC: k hỏng xe, k xoè, k bị "anh hùng núp" hỏi thăm và tất nhiên vẫn có màn tắm suối theo tinh thần MLC ở đập Phà Lài
    Cám ơn dien-bk đã alo hỏi thăm đoàn trong suốt chuyến đi, rất vui đã giao lưu với 2 bác T&H ở Thái Hoà, hehe may mà lúc 3 h bác quán triệt tinh thần tối hôm ở Thái Hoà, các bác k gọi lại k thì cứ gọi là .....
    máy ảnh nhà e k có cáp, chưa lấy được ảnh ra, chờ các bác post ảnh lên show hàng nào, e là e thích nhất cảnh 100% ở đập Phà Lài đấy.
    Tặng a Nam vì đã hy sinh ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp cho đoàn và cho cả nhà em nữa
  7. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hihih, Tranh thủ bọn TNA chưa kịp sâu hàng, mình khoe trước, kẻo lại chen ngang , bọn chúng lại xỉ vả tội sì pam...hé hé.
    Cửa khẩu Mộc Bài. Cách HCM 70km, giáp Tây Ninh và Campuchia.
    [​IMG]
    Phương tiện giao thông của Cam. Thấy bảo, nếu ngồi trên nóc, giá chỉ còn 1/2. Dân Cam có thể tự do nhảy múa, hát hò và cả nhậu trên đó luôn!! đáng nể ko???
    Nghe nói tháng trước vừa có vụ xe thắng gấp và khoảng chục tên trên nóc bay xuống đường....và ko còn ai sống sót!!!
    [​IMG]
    Dân Cam ko cần bằng lái xe máy. Chỉ người lái mới cần phải đội MBH. Xe có thể kẹp 3, 4 thậm chí 5 người!!! kể cả sư!!!
    [​IMG]
    Quần thể Angkor đẹp, cổ kính, rộng lớn!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 ngày quần Angkor nhưng xem chừng vẫn còn bỏ sót nhiều lắm!!!
    Nhiều, rất nhiều cây cổ thụ to thật to. Dễ phải đến hàng trăm ngàn năm tuổi!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình tượng này mọi người có hình dung ra là cái gì ko ạ?
    Đây là 1 cặp Linga và Yoni. Nghe bảo trai xoa trên, gái xoa dưới....sẽ khỏe lém...hêhh. cái này tui chỉ nghe nói thui nha!!
    [​IMG]
    Thử chút đặc sản Cam xem sao!!! kakak, món Dế Mèn nướng!!
    [​IMG]
    Cung điện Hoàng Gia tại Phnompenh.
    [​IMG]
    Còn đây là??? Đâu lâu đấy ạ. - Cánh đồng chết!!
    Hố chôn tập thể các nạn nhân của quân đội diệt chủng Pol Pot!!!
    [​IMG]
    Còn đây là kết thúc chuyến đi tại bãi biển Mũi Né - Phan Thiết!!!
    2 ngày ở Mũi Né trời mưa suốt nên ko có nhiều ảnh đẹp. Thật tiếc!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dzưng cơ mà....tựu chung lại thì vẫn ko vui được như đi với MLC!!! hehhe. Mong đến vụ Cô Tô quá...hehhe
  8. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Dzưng cơ mà....tựu chung lại thì vẫn ko vui được như đi với MLC!!! hehhe. Mong đến vụ Cô Tô quá...hehhe
    [/quote]
    Em kết mỗi câu này của chị
    E đi HG về từ hôm qua mà bi giờ ngồi đây đầu vẫn còn đang choáng váng. Hic. Mệt, bão táp nhưng mà đầy kỉ niệm ....................
    E xin phép ko sâu nhiều ảnh . Hiện giờ thì ko show đc. Tối về lấy hàng e mới có hàng để show.
    Em chúc cả nhà chuyến đi thành công và may mắn. Phù. Nhắc đến đây e mới nhớ. HÌnh như trước khi đi e có chúc may mắn rất nhiều nên cả nhà mình mới may mắn như vậy. Thật là phải cảm ơn em lắm. Ta phục ta quá
    Hẹn cả nhà 1 cái hẹn hội ngộ sau chuyến đi nhá. Nhớ cả nhà quá
  9. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đợt này lên HG. Thấy rân Hà nội mình còn nhiều hơn cả rân bản địa. HIc. Cứ gọi là ùn ùn như chảy hội í. Đi đến đâu cũng gặp các bạn lượt phượt rống mình.
    Có một số chuyện buồn cười trên đường e gặp nhưng e ko tiện kể ra đây. Khi nào gặp cả nhà e sẽ kể cho cả nhà nghe. Thật là thi vị lắm á
    Các đại ka, sử tỉ show hàng Nghệ An đi. Em là e đang hóng vụ này lắm.
  10. LTCD86

    LTCD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Haha, các bác về hơi muộn đó nhé, bọn em 6h chiều là về đến HN rồi,gắp các bác trên TNA mà không được uống rượu cùng, hơi tiếc nhỉ. Bọn em trên đường về HN 2 lần bị các chú CSGT bắt, nhưng sau đó lại phải thả ngay, thương các chú ghê. Hehê. Các bác sang nhà em chém gió đê.

Chia sẻ trang này