1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC an dưỡng cuối tuần Tràng An - Biển Hải Lý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dien_bk, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

     
    Chị ơi viết nhanh nhanh. Vừa viết vừa post ảnh nữa nghe cho hấp dẫn . Em nghe đâu đó quanh đây sắp có tiếng vồ ếch "oạch oạch" rùi
     

    được kilotu sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 09/04/2009
  2. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. Nhìn ảnh mọi người đi đẹp quá. Post nhanh nhanh cho đỡ thèm cái nèo. Thư 5 mọi ng ọp ẹp à, mình lại bận thí mới đau cháu chớ. Mà đi, nghe mọi người kể, vui thì ít mà thèm thì nhìu.
    @ Bác còi ui bác còi. Em là e nhớ cái mẹt bác lém đấy.
    @Sơn béo: Cẩn thận thứ 5 này a chị e bắt bỏ nồi cho đỡ tốn!!!
    @ Hiệp gà. Tối qua chị là chị mơ thấy hạt dẻ Trùng Khánh đấy nhé, chú cứ liệu liệu thế nào đi.
  3. matkhongbac

    matkhongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    MLC lần này k có màn tắm suối àh? thế mà e cứ hồi hộp ở nhà chờ ảnh tắm suối của các bác
    Chúc mừng các bác đã về nhà an toàn
  4. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 (4/4/2009)
    Bắc Kạn - TX Cao Bằng - Pak Pó - Trà Linh - (240km) - Nỗi kinh hoàng của cuộc hành trình.
    Bữa sáng của chúng tôi là bánh mỳ + sữa + cơm nắm muối vừng mang từ HN....và chưa kịp bị ngấm nước.
    8h xuất phát từ Bắc Kạn chúng tôi thẳng hướng thị xã Cao Bằng. Bắt đầu ngày thứ 2 của cuộc hành trình.
    Thời tiết dường như chẳng chiều lòng người. Trời không mưa nhưng tàn dư của trận mưa hôm qua khiến đường đèo khá ẩm ướt, với mây mù và không khí ẩm thấp.
    Chúng tôi phải cẩn thận từng khúc rẽ, từng khúc cua nhỏ nhất. Thật đáng tiếc, vì lẽ ra, chúng tôi sẽ tìm được cảm giác phiêu ngay từ thời khắc ấy....giấc mơ đổ đèo....tạm gác lại đã!!!
    An toàn là trên hết, nên cả đoàn ko ai bảo ai, tự điều chỉnh tốc độ và control xế của mình thật tốt!!!
    Tranh thủ chộp được 1 khoảng khắc mây núi giao hòa trên đỉnh đèo. Yêu sao non nước Việt Nam mình!
    [​IMG]
    [​IMG]
    11h- Đặt chân đến Thị Xã Cao Bằng.- Đúng lúc trời đổ mưa tầm tã!!! ơn giời đất, đúng lúc chúng tôi vừa đến nơi!!!
    Dừng chân ăn trưa tại thị xã Cao Bằng - thưởng thức bữa trưa ngon nhất trong ngày!!!
    Trời vẫn ko ngớt, đành phải ngồi lại chờ và đợi. Chúng tôi đã có ý nghĩ sẽ lấy phòng ở lại Tx Cao Bằng, đợi ngày mai hết mưa thì tiếp tục.
    Lúc này tinh thần của anh em đã ít nhiệt hơn, nhưng vẫn ầm ã cả 1 góc quán, các anh các chú thi nhau chém gió và đánh tá lả....vui thật vui!!!
    1h30p chiều. Trời hết mưa!!! Anh em lại hò nhau lên đường tiếp tục cuộc hành trình!!!!
    Quãng đường từ Cao Bằng vào Păk Pó khoảng 30km, đường ko đẹp nhưng cũng ko đến nỗi quá xấu. Ko p vượt đèo nên anh em đi khá nhanh.
    Trên đường vào Pak Pó ghé thăm mộ anh Kim Đồng
    [​IMG]
    3h chiều, đặt chân đến Pak Po!!! - Thật tuyệt vời, trời hửng nắng!!!
    Anh chị em xế ôm thi nhau tạo dáng. Thời tiết đẹp, tinh thần cách mạng dâng trào, khí thế của cả đoàn ngập tràn khu di tích!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Nơi đây
    " Sáng ra bờ suối tối vào hang
    Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
    [​IMG]
    Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
    Cuộc đời cách mạng thế mà sang"!!!
    [​IMG]
    Chúng tôi còn cả chặng đường khá dài về Trà Lĩnh, anh em nhanh chóng kết thúc tour " núi Các Mác - suối Lê Nin - hang Pak Pó" - Tiếp tục lên đường!!!
    Quãng đường từ Păk Pó về thị xã Cao Bằng - tx Cao Bằng về Trà Lĩnh khoảng 100km. Chúng tôi chọn 1 con đường ngắn hơn đi tắt qua Tổng Cọt về Trà Lĩnh - khoảng 60km đường đèo.
    Cả đoàn quyết định đi đường tắt - Chẳng ai lường trước được những khó khăn tột đỉnh đang chờ mình ở phía trước con đường!!!
    Khoảng 20km đầu khá đẹp, đèo cao thật cao, dốc sâu thật sâu, cảm giác rất rất phiêu!!!
    [​IMG][​IMG]
    Một bên núi cao, 1 bên vực sâu ( khoảng 100m), lập lờ mây núi ấp ôm nhau, một đoàn xe nối đuôi nhau tưởng như 1 con rồng nhiều màu sắc đang thăng thiên trên nền trời xanh ngắt!!! Cảm giác thật tuyệt diệu!!!
    Trời bắt đầu nhá nhem tối, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu đương đầu với chặng đường kinh hoàng nhất của cuộc hành trình!!!
    Hết 20km đường đẹp, chúng tôi bắt đầu đi đến đoạn đường xấu - ko thế xấu hơn được nữa. Trận mưa lớn ban trưa khiến 1 số đất đã trên núi tràn hết xuống đường. Cộng thêm dân bản khai thác đá phía trên đèo khiến đất đỏ trên núi thi nhau rơi xuống đường, kết hợp với cơn mưa lớn ban trưa, chúng tạo thành 1 thứ keo đất sét dầy, bám chặt vào mặt đường, và bám luôn cả những chiếc bánh xe vô tội của chúng tôi. Trời tối, đường trơn, vực sâu, xe dính chặt đất sét.....chúng tôi dò dẫm từng bước từng bước, âm thanh bao trùm cả chặng dường là tiếng máy và âm thanh của xe tiếp đất....zìn...zìn....zinnnnnnnnnnn....oạch....oạch....anh em ơi...trợ giúp!!!!!....rồi lại.....zìn ...zìn....oạch! oạch!...( tính sơ bộ, chặng này chú Diễn thu hoạch mấy kg ếch...). Ôm cố gắng ghì chặt đầu tay lái để điều khiển đường lái nếu chỉ sơ xảy 1 chút thôi, cả xe, cả xế, cả ôm đều có thế bị lao thẳng xuống vực. Chưa hết, control được đầu lái, còn p làm sao điều khiển cho bánh sau tuân thủ theo ý mình. Nếu ai đã từng có kinh nghiệm đi trong hoàn cảnh này, chắc đã biết, nếu bánh sau ko thể điều khiến, nó sẽ quay tròn, quay tròn....chiếc xe ko thể di chuyển về phía trước!!! Lần đầu tiên ngồi sau xế dẫn đầu, tim tôi được phen co bóp đến nghẹt thở. Chưa kịp qua đoạn nguy hiểm, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã lại đến một đoạn lầy khủng khiếp. Có nhiêu khi, tôi đã có cảm giác bất an đến tột đỉnh. Lúc nào cũng chỉ trực nhảy ra khỏi xe, vì có lẽ, đi bộ lại an toàn hơn!!! Có lẽ, lúc này là lúc thể cần sự đồng lòng ôm - xế hơn hết thảy. Chúng tôi động viên, trấn an nhau, cùng vượt qua từng đoạn đường....trời đã về khuya, trăng đã lên quá đầu người...và chúng tôi mới đi hết 2/3 quãng đường. Có nhiều quãng đường, đi mãi, đi mãi...mà chẳng thấy biến báo nào cả. Lo lắng, liệu có bị lạc ko? Phía trước thì cứ thăm thẳm, tối đen như mực, các xe cứ lầm lũi đi và đi, xứ mệnh người dẫn đường bị đẩy lên đỉnh núi!!! Chúng tôi cứ đi, cứ đi. Đến khi nhìn thấy lấp ló ánh điện mỏng manh của căn nhà nhỏ nào đó ,thì lúc đó chúng tôi mới biết biết mình đang ko bị lạc, mình vẫn an lành....!!!
    Một vài hình ảnh của đoạn đường khủng :
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Đoạn đường từ Tổng Cọt về Trà Lĩnh còn khoảng 15km. Con đường khá khẩm hơn, chỉ còn 1 vào đoạn đường trơn trượt, hết vực, trăng khá sáng, chúng tôi nhanh chóng vượt qua. Đặt chân đến Trà Lĩnh đã là 10h tối. ( hic, 4h đồng hồ cho đoạn đường 60km ...). Việc đầu tiên là đi kiếm nhà nghỉ. vòng quanh thị trấn, chúng tôi tìm được 1 nhà nghỉ khá khang trang. 4 xe lao vào khuôn viên, nhanh chóng tháo giày, tư trang, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.Đúng vào lúc khuôn mặt của xế và ôm đã có thể nở 1 nụ cười thì chủ nhà xuất hiện...." nhà tao đang sửa á, không tiếp khách á....." Sau bao nhiêu lời xin xỏ, năn nỉ chúng tôi cũng ko sao thuyết phục được ông lão dân tộc cho nghỉ lại. Khuôn mặt chưa kịp dãn ra đã ngay lập tức ngắn tũn hết lại. Đi loanh quanh thị trấn hỏi thăm, họ bảo, p đi 4km về phía cửa khẩu, may ra mới có phòng!!! Trong lúc đợi top sau, chúng tôi kiếm cái gì ăn tạm, quả thực lúc này đã thấm mệt và rất đói!!! Ăn nhanh 1 bát cháo, cũng là lúc top sau đến nơi. Trong lúc chờ top sau ăn, chúng tôi cử người lên của khẩu để tìm nhà nghỉ. Lúc này đã là 11h đêm. Thị trấn vắng lặng, im lìm. Có 1 chú em dân bản xuất hiện, lăng xăng giúp đỡ...mọi người vừa mừng vừa lo. Ko biết có phải " tay chơi bản" ko. Hic, tinh thần cảnh giác cao độ. Sau khi em ấy đi, bà chủ quán bảo " thằng đó nghiện đấy, bọn bay đừng có nghe nó nha. Thị trấn này có vài thằng nghiện, loạn hết cả"!!! Trời đất quỷ thần ơi!!!. Cùng lúc đó đặc phái trở về từ của khẩu. Tin xấ, ko co phòng!!! Cả bọn thất thần. Quả này chắc làm mồi cho mấy tay chơi bản rồi!!!
    Thật may, đoàn nhà Tot đã đến trước và đang nghỉ ở hồ Thăng Hen cách đó chừng 12km. Chúng tôi bắt được sóng và nhanh chóng quyết định đi thêm 12km nữa, để được ngủ 1 giấc an bình!!!
    Đoạn đường từ Trà Lĩnh về hồ Thăng Hen cũng chẳng khá hơn Pak Pó - Tổng Cọt là bao nhiêu. Chúng tôi lại dò dẫm từng bước, từng bước...cũng may, áp dụng kinh nghiệm của chặng trước, lần này xế đi vững tay hơn nhiều. Chỉ có điều, lúc này sức đã cùng, lực sắp kiệt nên cũng lắm gian nan!!!
    12h30 chúng tôi có mặt tại hồ Thăng Hen. Nhanh chóng nhận phòng, cởi vỏ y phục bê bết toàn bùn đât sét, chưa kịp hoàn hồn thì nghe hung tin....." đã lạc mất 3 xe"!!! chúa ơi!!!
    Sau 1 hồi liên lạc chúng tôi bắt được sóng, Xe của 1 em trong đoàn, do dính quá nhiều bùn, bánh xe dính chặt vào chắn bùn,ko thể di chuyển, bị tụt lại phía sau. 2 xe sau thì cứu nạn. Lúc này 1 mình xế độc chiến, các ôm nhảy khỏi xe, bê chiếc xe gặp nạn kia....6km đường đèo, vào đúng cái lúc sức lực đã dần cạn kiệt....quãng đường phía trước còn dài....tôi vô cùng khâm phục ý chí của những phượt gia nhỏ tuổi này!!!
    1h30 cả đoàn đã về đến Thăng Hen đông đủ. 1 chén rượu cay, 1 chút đồ lót dạ....có lẽ cùng ko đủ lấy lại những gì chúng tôi p bỏ ra để thoát khỏi tình huống nguy kịch đó.
    Tất cả chìm vào giấc ngủ mê mệt sau 1 chặng đường dài...gian khổ...
    Kết thúc ngày thứ 2. Ngày kinh hoàng nhất của cuộc hành trình.....chúng tôi đã là người chiến thắng....
    ( to be continue!!)
    Phần 3 : " Chinh Phục Mục Tiêu - Thác Bản Giốc "
  5. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghỉ mấy ngày, cv chất chồng....chú cứ từ từ, viết văn phải từ từ mới hay được.
    To all,
    Có đoạn ầo tui ko nhớ chính xác, các bác cứ ném đá thoải mái nhé....cho nó xôm!!! hhêhh
    Chúc mừng chuyến đi đã thành công tốt đẹp!!!
  6. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao không cạo bùn mà đi tiếp?
    Mà bê đít xe 6km thì gió hơi to,lại còn 6km đèo nữa thì bão roài
  7. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Bác anhh ơi cho em xin cái ảnh này mang sang bên kia nhá Cứ cắm đầu chạy suốt ko có cái nào cả đoàn ôm cua đẹp đẹp tí
  8. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ. Chị đã bỏ qua đoạn xế - ôm nhà em phải nằm gai nếm mật trên đèo để đợi 3 xe kia rồi. Trời thì tối, thật là quá đỗi mong manh.
    Cái này phải nói ra để cho bạn j j í lập cái TOP mong manh càng mong manh hơn
  9. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Cứ 10m xe em nó lại cạo 1 lần roài bác ợ. Giờ nghĩ lại cảnh đẩy đít xe vẫn còn run
  10. Themoon0508

    Themoon0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, cả nhà cho em điểm danh cái, hix, mãi đến tận hôm nay em mới đăng ký được đấy, trang web này nó chê em, huhu
    Hix, có cái ảnh rõ đẹp, vậy mà ko làm thế nào để tải lên được, chán thế chứ. Bác nào chỉ cho em cách up ảnh lên với.
    @chị Hà: chị ơi, chị viết hay ghê, hihih, ngày xưa chị học chuyên văn ạ?

Chia sẻ trang này