1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC an dưỡng cuối tuần Tràng An - Biển Hải Lý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dien_bk, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Em cứ link tink anh chẳng thấy mong manh chút nào. Lúc đấy cứ ngồi đấy đến sáng hôm sau thì cũng thế thôi mà... Nhưng mà lúc đó anh vẫn mong làm sao cho đêm cứ dài, dài mãi Một cảm giác đặc biêt mà ko phím nào tả đuợc

    Mọi người post ảnh đi. Ảnh chưa share nên mót quá
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 08/04/2009
  2. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mong đến ngày mai quá. Tối mai e sẽ đến sớm. Nên bác chủ nhà cứ chuẩn bị đầy đủ gà, lợn , bò , hươu , nai, ba ba, ếch, nhái đón e nhá. E nà e ăn nhiều lắm é .
    @ cả nhà. Ai đến sớm được thì cứ đến chém gió nhá. Cho nó xôm
    .
    Cơ mà e còn chưa bit chỗ đó cơ. Hic. Bác Hiệp hay Minh Anh hay bác nào đó có nòng tốt thì đợi e ở đâu đó rồi cùng e đi với nhá. .
    Chào cả nhà. E ngủ đây ạ. Chúc cả nhà ngon giấc ạ.
  3. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi rất vui và ấn tượng, đi về lại muốn đi nữa .
    Tớ post ảnh coi như là điểm danh với cả nhà.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thác Bản Giốc - chuyến đi kể lại (3)
    Ngày thứ 3 - Chinh phục mục tiêu - Thác Bản Giốc.
    ( Thăng Hen - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc - Trùng Khánh - total 140km)
    7h30 thức dậy bên tiếng suối róc rách, tiếng chim hót trong vắt và tiếng bò gọi đàn...cảm giác như đang được hòa mình cùng thiên nhiên vậy. Hồ Thăng Hen nằm lọt thỏm trong bốn bề là núi, cảm giác thật an toàn mà thật hoang sơ dân dã. Bên cửa sổ của khu nhà sàn này view mặt hồ, thong thả trải hồn mình chạy đua cùng thiên nhiên, trong cái năng sớm của vùng núi xa xôi này...cảm giác khó mà lột tả hết được. Có lẽ cái cảm giác ấy còn lâu nữa mới có được, bởi sau chuyến đi này, có lẽ còn lâu nữa tôi mới lại có cơ hội để phượt cùng anh em thế này....
    Chúng tôi như đã lấy lại được phong độ như khi mới bắt đầu xuất phát sau một đêm ngủ đẫy giấc.
    Các xế bắt đầu mang xe ra chỉnh sửa và gột bỏ lớp đất sét còn dính lại từ chặng đường đêm qua.
    Các ôm thì chuẩn bị sửa sang, hong giầy, pha nước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
    Khu du lịch Hồ Thăng Hen phục vụ chúng tôi một bữa sáng khá tươm tất với măng luộc, mắm cáy, cơm rang và cà muối. Có lẽ ngay cả bây giờ, khi đang viết những dòng này, tôi vẫn còn mường tượng ra cái dư vị đặc biệt của những món ăn đó. Măng hơi ngăm ngăm đắng được chấm với thứ muối vừng mặn mặn thơm thơm, cơm rang chộn với mắm cáy ngọt ngọt, cay cay, chua chua ăn ghém với cà muối. Quả là chẳng thể tìm thấy chúng giữa Hà Nội xa hoa này. Đặc biệt là Cà muối Cao Bằng - dư vị ko thể quên!!!( chà, ko có tí hình ảnh nào để bày tỏ nhẩy???)
    10h đúng chúng tôi bắt đầu lên đường!!!
    Đoạn đường từ Thăng Hen về Trà Lĩnh sáng nay dễ đi nhiều so với tối qua. Có lẽ tay lái của các xế đã chắc hơn, đi ban ngày dễ hơn và quan trọng là tinh thần đã hoàn toàn bình phục. - ko kiệt quệ như đêm qua, nên mọi thứ trở lên đơn giản hơn chăng?!
    Vẫn là chiếc Exciter đêm qua bị thương, một lần nữa nó đã mang phiền toái đến cho chúng tôi. Hỏng két nước, xe dừng lại thay, sửa, và chúng tôi mất chừng 45 phút cho sự cố này.
    Tốp đầu đến Trà Lĩnh trước và chờ đợi.
    Một phen nữa, thị trấn nhỏ bé này lại nhộn nhịp bởi những người khách lạ này....mà lạ thật, toàn bộ tay chân người ngợm của bọn chúng được bọc nilon 1 cách vô cùng cẩn thận. Trời ko mưa vẫn mặc áo mưa!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chặng đường từ Trà Lĩnh sang Trùng Khánh ko quá xấu nhưng cũng chẳng đẹp đến độ chúng tôi có thể thả ga hết cỡ và đổ đèo, ôm cua 45 độ. Chỉ có 1 số đoạn ngắn, cảm giác chưa kịp thăng đã hết đèo, thỉnh thoảng lại có vài cái ổ gà và mấy trai bản say rượu!!!. Dọc đường đi chúng tôi gặp rất nhiều các cánh đồng cao nguyên đá. Ngô, lúa, cây thuốc lá mọc xen kẽ nhừng núi đá tí hon lô nhô khắp chốn...
    12h chúng tôi đặt chân đến Thị Trấn Trùng Khánh, thị trấn khá sầm uất, có nhà cao tầng, tivi LCD, oto đẹp, và khu chợ khá đông đúc. Dừng chân ăn trưa tại 1 quán ven đường, bà chủ quán khá nhiệt tình và đãi chúng tôi món lòng xào dưa thật khó mà quên được. Bữa trưa ấy có lẽ là bữa trưa RẺ nhất của chuyến đi này. 290k/15 người, No, Ngon, Vui!!!
    1h chúng tôi bắt đầu xuất phát từ Trùng Khánh đi Thác Bản Dốc.Lúc xuất phát cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa như trút nước!!!
    Chặng đường chừng 20km. Khá đẹp nên chúng tôi vượt qua 1 cách khá đơn giản. Trên đường đến chúng tôi ghé thăm động Ngườm Ngao. Quả thật, là người Hạ Long nhưng tôi vẫn ko khỏi ngạc nhiên khi vào trong động này. Có lẽ cả quần thể vịnh Hạ Long cũng ko có được cài động nào vừa to, vừa đẹp, vừa nhiều nhũ đá như thế!!!!
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Khi chúng tôi ra khỏi hang, trời bắt đầu tạnh mưa. Thác Bản Giốc cách đó chừng 4km. Chúng tôi bắt đầu rời Ngườm Ngao xuất phát đi Thác Bản Giốc.
    Ngay khi vừa nhìn thấy thác, chúng tôi đã ngỡ ngàng...Thác Bản Giốc là đây sao?...Chúng tôi đã chiến thắng, chúng tôi đã chinh phục được mục tiêu của cuộc hành trình!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác Bản Giốc, Tiếng Trung gọi là cặp thác Đức Thiên-Bản Giốc (德天-板"), là một thác nước nằm trên biên giới Việt Nam và Trung Quốc; phần thác phụ và nửa phía Nam của thác chính thuộc chủ quyền của Việt Nam tại xã Đàm Thủy Huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng, nửa phía Bắc của thác chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây. Thác nước này cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía đông bắc.
    Thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia (Sau thác Iguazu giữa Brazil- Argentina, thác Victoria nằm giữa Zambia- Zimbabwe; và thác Niagra giữa Canada và Mỹ)
    [​IMG]
    Thác này nằm trên dòng chảy của sông Quy Xuân ( Gui chun ). Sông này bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy về hướng biên giới hai nước rồi vào lãnh thổ Việt Nam tại Pò Peo thuộc xã Ngọc Khê , huyện Trùng Khánh. Từ xã Ngọc Khê, sông chảy qua các xã Đình Phong , Chí Viễn , khi đến xã Đàm Thuỷ, dòng sông lượn quanh dưới chân núi Cô Muông rồi qua các cánh đồng của Đàm Thuỷ, qua bãi ngô trên bản Giốc , quay trở lại đường biên giới rồi tách ra thành nhiều nhánh, đột ngột hạ thấp xuống khoảng 35 m, tạo thành thác Bản Giốc. Sau khi xuống đáy thác, sông quay hẳn vào lãnh thổ Trung Quốc.
    Giữa thác có một mô đất rộng phủ đầy cây, xẻ dòng sông thành ba luồng nước. Vào những ngày nắng, làn hơi nước bắn ra từ thác tạo thành Cầu Vồng. Dưới chân thác là mặt sông rộng, với bên bờ là những thảm cỏ và vạt rừng. Thác Bản Giốc được chia thành hai phần, phần ở phía Nam gọi là thác cao. Đây là thác phụ vì lượng nước không lớn. Thác thấp là thác chính nằm ở phía Bắc.
    Ở giữa thác chính là cột mốc biên giới Việt-Trung. Cột mốc này được xác định qua hiệp ước về biên giới giữa hai nước năm 1999 là cột mốc 53 do Pháp - Thanh xây dựng. Theo hiệp ước 1999, phần thác phụ hoàn toàn thuộc về Việt Nam, phần thác chính chia đôi.
    Tuy nhiên, có những bằng chứng khác cho rằng toàn bộ hai phần thác Bản Giốc đều thuộc về Việt Nam, và đã có sự di dời cột mốc biên giới trong thời gian chiến tranh Việt-Trung năm 1979 hoặc sau đó.
    [​IMG]
    6h, chúng tôi bắt đầu quay lại Trùng Khánh ăn trưa và chuẩn bị lên đường về Lạng Sơn!!!
    Chương trình có thay đổi, khi điện thoại hỏi đoàn chị Tot, chúng tôi được biết con đường tắt từ Trùng Khánh qua Đông Khê, Thất Khê bị sạt núi, ko thể qua được. Nếu quay xuống thị xã Cao Bằng rồi sang Lạng Sơn, chúng tôi sẽ còn phải chiến đấu chặng đường khá dài, ( tổng cộng khoảng 160km ) Đi đêm quá nguy hiểm, và mệt. Cả đoàn quyết định nghỉ lại Trùng Khánh!!!
    Kết thúc ngày thứ 3 - Niềm vui viên mãn!!!!
    To be continue with : Ngày trở về - Tam Giác Mạch - Giấc mơ đổ đèo!!!
  5. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng biết có p do ảnh hưởng của cảm xúc khi kể lại chuyến đi hay ko, mà đêm nào tôi cũng mơ thấy suối, thác, đèo....và xe máy!!!!
    Làm việc thì nhìn thấy cái gì cũng tưởng tượng ra đoàn xe dính đầy bùn đất!!! hic hic!!!
  6. Themoon0508

    Themoon0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hix, chị Linh đấy ạ? Hôm qua em đã tính post cái ảnh ở thác Bản Giốc lên mà không đc, hôm nay vào đã thấy chị nhanh tay post trước rồi. Nhưng cái ảnh hơi bị đẹp chị nhỉ? Các xế nhà ta cứ gọi là sướng rơn nhé, hêhhhe
    Còn đây là đội ôm nhà mình đấy, hơi bị được đấy chứ nhỉ?
    [​IMG]
  7. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, giờ e mới nhớ ra. Bác nào chụp cái ảnh em , bác Minh Anh, bác Diễn ở đèo j j í, đang làm j j í thì đừng phọt lên nhé. Dìm hàng e chết đuối mất
  8. Themoon0508

    Themoon0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thủy ơi, chị chụp đấy, tý nữa chị sẽ post lên nhá?
    Còn nếu không muốn, hối lộ chị đi!
  9. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Tui còn 1 cái hàng khủng của Mr Nam.....kakaka, hối lộ gì đê, ko có tui show ra là chít đấy!!! kakak
  10. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Vừa vote cho chị Hà 5* vì tội viết hay quá. Típ đi chị ơi, tối nay lấy ảnh về em post cho chết thôi
    Nhìn ảnh các ôm nhà mình kể ra cũng ko đến nỗi nào nhỉ. Xinh phết!
    @em Hằng: mới reg nick mà post bài kinh phết nhở, lại còn biết post cả ảnh nữa
    @chị Linh: lần sau đi típ ko chị em để dành anh Nam cho
    Thấp thoáng thấy bóng anh Kilotu trong này... E hèm, mọi người hạn chế SPAM nhé. Đừng để tổn thương danh tiếng MLC
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 09/04/2009

Chia sẻ trang này