1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC an dưỡng cuối tuần Tràng An - Biển Hải Lý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dien_bk, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế không bác nào giúp được em à? em muốn xem vị trí của côt mốc với hai phần thác (thác cao và thác 3 tầng), hoặc mô tả vị trí của cột mốc trong quần thể của thác bản giốc thôi mà để em có thể hình dung được nó nằm ở vị trí nào. em cám ơn.
  2. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác lại ko đọc kỹ bài của em rồi. Có ghi rõ cột mốc nằm ở chỗ nào mà. "Giữa thác có một mô đất rộng phủ đầy cây, xẻ dòng sông thành ba luồng nước. Vào những ngày nắng, làn hơi nước bắn ra từ thác tạo thành Cầu Vồng. Dưới chân thác là mặt sông rộng, với bên bờ là những thảm cỏ và vạt rừng. Thác Bản Giốc được chia thành hai phần, phần ở phía Nam gọi là thác cao. Đây là thác phụ vì lượng nước không lớn. Thác thấp là thác chính nằm ở phía Bắc.
    Ở giữa thác chính là cột mốc biên giới Việt-Trung. Cột mốc này được xác định qua hiệp ước về biên giới giữa hai nước năm 1999 là cột mốc 53 do Pháp - Thanh xây dựng. Theo hiệp ước 1999, phần thác phụ hoàn toàn thuộc về Việt Nam, phần thác chính chia đôi."
    Nhưng có điều, lúc đoàn tôi đến, cột mốc này vừa mới xây xong, đang hoàn thiện công đoạn cuối thì phải. Như thế, có lẽ lần tới bác đến sẽ thấy ngay. Nó nằm trên bờ bên này VN, nằm ở khoảng giữa của 2 bên thác ( phần VN và TQ)
    Thân.
  3. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    @ chị Linh: Chỉ cần có anh Nam là chị đi liền chị Linh nhờ.
    @ chị Hằng: Chị đừng phọt lên nhé. Để e còn có cơ hội lấy được chồng ngon chứ. Chị phọt lên roài. Ai dám lấy e nữa . E sẽ hối nộ chị. Cơ dưng mà phải bí mật chị nhé.
  4. tomato0880

    tomato0880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi thành công tốt đẹp
    cám ơn tất cả các bác trong đoàn đã giúp đỡ em trong cả hành trình nhất là 4 chị ôm và 3 anh xế cò cưa con xe em trong đêm vào hồ ThangHen,vợ chồng bac dãn thì cho 1 đôi dép nike trăm lỗ(giá mua ở đấy là 25k thi phải)
    bác ahh thì cho mượn cái quần đùi hôm nhủ ở nhà nghì Bằng Lăng
    đính chính lại với các bác là con xe xủa em nó chỉ bị dính đất sét và sỏi vào bánh trước thui
    lý do chính đấy ạ bánh trước nó ko quay mà bánh sau cứ đẩy thì xe nó xoay thành hình vongd tròn luôn
    tưởng là lóp xe em nó mòn nhưng ko phải đi tới đoạn dường nhựa nghe tiếng rit cứ tưởng là xích kêu nhưng hóa ra là mấy viên sỏi nó cọ vào chắn bùn
    cả ngày hôm ấy con xe nó hoạt đọng quá tải(kiểu như là vừa vít ga vừa bóp phanh ấy) nêncais két nước nó ko đỡ nổi và sôi lên ùng ục làm khổ mấy bác đi cùng ở đoạn vào hồ
    dắt bộ dc vài trăm mét thì các xế lấy xe khác kéo nó lên dốc
    Sáng hôm sau xuất phát dc khoảng 300 mét thì bệnh cũ tái phát thế là em nhờ bác chốt tháo hộ cái chắn bùn của em nó ra
    bác ấy vừa chọc ngoáy vừa hỏi tham em rất tận tình:"Cái này bán bao nhiêu hả em?"
    "Hình nhu 175 nghìn anh ạ"."Anh bảo này! lấy búa đập mẹ nó di về HN mua cái khác"r33)]
    choáng do không thuyết phục dc em nên bác ấy lại tiếp
    "Con xe này 28 triệu phải không" "Vâng ạ" và thế là bac sấy cho 1 lời khuyên rất chi chân thành "Phi mẹ nó xuống vực đi về HN mua con khác" may mà em sáng suốt ko thì bây chắc chạy bộ về đến Bắc Kạn rồi
    Được tomato0880 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 09/04/2009
  5. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 - Ngày trở về - Hoa Tam Giác Mạch - Giấc Mơ Đổ Đèo.
    ( Trùng Khành - Tx Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội - Total 320km)
    Quyết định thay đổi lịch trình ( vì ko thể sang Lạng Sơn ) chúng tôi quay lại con đường cũ để trở về Hà Nội
    Thời tiết sau bao ngày mưa gió sụt sùi, hôm nay đã chiếu những tia nắng đầu tiên. Trời cao, trong xanh ngắt màu của núi của rừng. Không khí trong lành, mọi người dường như bừng tỉnh, khí thế lại mới tinh như khi vừa xuất phát....
    [​IMG]
    Sau khi thưởng thức món " phở vịt" đặc sản của Trùng Khánh, chúng tôi bắt đầu xuất phát thẳng hướng thị xã Cao Bằng. Rời xa Trùng Khánh, ko quên mang theo chút quà nhỏ, dành tặng những chiến hữu ở nhà, những chén rượu nồng mang hương vị hạt dẻ Trùng Khánh!!!!
    Chặng đường Trùng Khánh - Tx Cao Bằng chừng 60 km. 2 bên đường là những cánh đồng ngô,lúa, cây thuốc lá và Tam Giác Mạch, trải dài ôm trọn chân núi.
    Trải dài hết tầm mắt, là những cánh đồng Tam Giác Mạch. Vào đúng ngày mùa, cả đồng Tam Giác Mạch đang nở trắng tận chân núi. Những cánh hoa trắng mong manh, li ti vờn theo gió, cả cánh đồng trắng muốt ngào ngạt hương. Ở đây, một lần nữa chúng tôi tìm thấy ý nghĩa của chuyến đi này. Nói đến Cao Bằng, hay nói đến vùng núi phía Bắc Việt Nam mà không nói đến hoa Tam Giác Mạch thì chẳng khác nào nói đến một tác phẩm điện ảnh bất hủ mà ko nhắc đến nhân vật phụ xuất sắc nhất!!! Tam Giác Mạch là 1 loại cây lương thực khá phổ biến của người dân tộc miền núi phía Bắc nước ta. Hoa của nó có màu trắng ,rồi chuyển sang tím hồng, rồi sau đó kết hạt. Người dân tộc dùng hạt này xay nhỏ, sử dụng như 1 loại thực phẩm hàng ngày. Vào mùa, Tam Giác Mạch nở trắng cả cánh đồng, ôm gọn lấy từng chân núi. Vài tuần sau tất cả chúng sẽ chuyển sang màu tím hồng thật quyến rũ. Có lẽ vào khoảng 30/4 những cánh đồng Tam Giác Mạch này mới thực sự mãn khai, lúc đó chắc mê đắm lòng người lắm lắm!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các ôm bắt đầu tạo dáng, các xế bắt đầu thể hiện nào!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu ko còn cả chặng đường dài trước mắt, chúng tôi chắc chẳng thể rời những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch. Đành phải lên đường tiếp tục cuộc hành trình!!!
    Đoạn đường từ Tx Cao Bằng về Bắc Kạn rất rất tuyệt vời.......Đường đẹp, mịn như lụa, ko đá răm, đèo cao, dốc sau, cua đẹp, thời tiết tuyệt vời!!! Đây là lúc chúng tôi có thể thực hiện giấc mơ đổ đèo ấp ủ suốt cuộc hành trình....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kim chỉ nam lúc này được thay đổi : 60 - 60 - 80.
    [​IMG]
    Chúng tôi như đang phiêu cùng gió và vơ vẩn cùng mây. Đoạn đèo nào đẹp, dừng lại, thưởng thức cảnh đẹp cho thỏa thích rồi lại tiếp tục....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có lẽ cái thú của những người thích phượt, thì ko chỉ là phong cảnh đẹp, những bức ảnh đẹp, những cảm nhận mới về cuộc sống nơi xứ lạ , mà còn là được làm chủ con xế của mình, điều khiển chúng để phiêu cùng thiên nhiên!!!. Ông trời quả là đã ko phụ lòng người. Sau 3 ngày mưa gió sụt sùi, đã dành tặng cho chúng tôi ngày cuối cùng hoàn hảo. Cuộc hành trình của chúng tôi xem như đã thành công quá đỗi!!!
    Nghỉ chân tại Bắc Kạn lúc 1h30p, dùng bữa trưa xong xuôi chúng tôi lại nhanh chóng lên đường về Thái Nguyên ( 3h45 chiều). Chặng Bắc Kạn - Thái Nguyên đường khá ổn, nhưng có quá nhiều xe tải nên chúng tôi khá vất vả, tốc độ chậm hơn, và cũng ít cảnh đẹp hơn!!!
    6h15 phút đặt chân tới Thái Nguyên. Sau khi nghỉ lại uống cafe rồi lại tiếp tục lên đường trở về HN. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Đường hẹp, lại nhiều xe tải. Chúng tôi khéo léo qua từng chặng đường.
    8h 00p chúng tôi đặt chân tới Ciputra. Nơi cuộc hành trình bắt đầu!!!
    Chúng tôi đã có 1 chiến thắng hoàn hảo. Chúng tôi đã đi - đã về - an toàn - vui khỏe!!!!
    Cả bọn tập trung tại 1 quán lẩu cá ăn tối rồi mới chia tay nhau. Tôi thấy ngạc nhiên vô cùng, vì hình như trên khuôn mặt của tất cả mọi người, ko có chút mệt mỏi nào vương vấn. Ai ai cũng ngời ngời, tươi thật tươi như đúng cái thời khắc mà chúng tôi xuất phát từ Ciputra vậy.
    Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp!!!
    kỳ sau : Thác Bản Giốc - Thắm Tình Ôm - Xế !!!!
    ( dzưng cơ mà để yên cho bà già này sáng tác nhá, đừng có giục là hỏng bét đấy!!! cả ngày hôm nay chưa làm được gì roài, sếp hỏi thăm liên tục...hứt hứt!!!)
  6. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị Hà. Chị viết hay quá. Cơ mà đọc xong đoạn hoa Tam Giác Mạch thì e mới thấy nó đẹp. Còn nói thật e không hứng thú về hoa lắm. Chắc tại e không thick hoa. Chỉ thick núi và biển thoai.
    Chuyến đi thành công hơn cả mong đợi. Moaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Càng đọc, càng nhớ, càng yêu cả nhà hơn
    @ bác Diễn: Tối nay đi nhớ nhắn với bác Sơn béo là mang cho e túi đồ của e đi ná.
    Được ruabi85 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 09/04/2009
  7. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    vâng, em cam on bac nhoccuoi
  8. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với thằng cu này, mày làm sếp chị giật mình mấy phát đấy nhé. Ko nhịn được cười!!!
  9. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    E chạ được cái ảnh nào cả. Đang ngồi hóng ảnh của mọi người đây. Mọi người post mau nhé.
  10. Themoon0508

    Themoon0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không được cái nào ah? Thương ghê , chị có mấy cái đấy, em thích chị tặng cái nào nào?
    Tạm thời tặng cái này trước nhé, coi như làm hàng, có gì chị em mình thương lượng sau nhé, chị thích cái ảnh em úp mặt vào núi lắm
    Cô gái Mèo trên đỉnh núi nè cả nhà ơi.
    [​IMG]
    Được themoon0508 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 10/04/2009
    Được themoon0508 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 10/04/2009

Chia sẻ trang này