1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC an dưỡng cuối tuần Tràng An - Biển Hải Lý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dien_bk, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @Phương : em lấy cái khăn về đi , anh thuê luôn , hôm nay ra đường lạnh quá , có cái khăn của em có phải tốt không , đòi về nhanh đi em
    @Cường : qua nhà Tú mà lấy ảnh , không mai qua cty anh, anh để lại rẻ cho 20 k thôi .
    @: Tâm bé : hôm nay lái máy bay thế nào e ? anh dặn rồi , nếu không cố được thì nhảy dù cho nhanh em ạ ....
  2. proud_wolfly

    proud_wolfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. proud_wolfly

    proud_wolfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    1. Minhcoi
    2. Kha
    3. Tâm đẹp trai
    4. Tuấn ALO
    5.........
    6.........
    7................
    Quote: "Quãng đường không dài, cảnh sắc thiên nhiên đẹp. Mộc Châu đang vào mùa dã quỳ vàng rực, cải trắng bạt ngàn và có thể là có cả hoa mận nở sớm."
    Đè mô
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. minhcoilatoi

    minhcoilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Và đây còn tôi nữa:
    Buổi sáng hôm trước khi lên đường tạm biệt Hà Nội vẫn còn hăm hở đi phỏng vấn vòng 1 ở 2 công ty khác nhau. Mải đi chơi về quên không check mail lên lỡ phỏng vấn vòng 2 cae 2 công ty đó. Hic híc
    Đên khi có việc làm được 1 tuần thì lại chứng nào tật ấy bỏ cả giao ban để đuổi theo mọi người. Đúng là MLC
    Giờ thì như thế này đây ạ.
    [​IMG]
  5. minhcoilatoi

    minhcoilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em ôm vẫy gọi minhcoi lên đường
  6. minhcoilatoi

    minhcoilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Điểm ranh:
    1. kha xinh gái.
    [​IMG]
    1. Xuân ôm pro;
    [​IMG]
    3. Phucuong chot đoàn:
    [​IMG]
    4. Hà péo;
    [​IMG]
    5. Tú ma ma đại tổng quản.
    [​IMG]
    6. Linh cc
    [​IMG]
    7. Sấu dầm.
    [​IMG]
    8. Nam si cà que
    [​IMG]
    9. Tấm pé( hổng bít cái gì bé)
    [​IMG]
    10. Pó nháy kiêm xế pro
    [​IMG]
    11. Minhmèo ( giang hồ đồn thổi)
    [​IMG]
    12 Minhcoi
    [​IMG]
    12 cá tính lên đường xuyên việt.
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ông Minh còi chuẩn bị xuyên Việt à, đi bao giờ thế, ông đúng là MLC ẹc ẹc giờ đang làm huấn luyện viên của đội nào thế
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có time vào nhà. Đọc được bài này, tự nhiên trong lòng mình tràn dâng lên 1 niềm vui khó tả, 1 cảm xúc nao nao...
    Thời gian vẫn cứ trôi, MLC đã lên đến verion thứ 3. Con người có thể thay đổi, nhưng cái chất MLC ngày càng hoàn thiện thành hình.
    Chỉ mong 1 một ngày nào đó, MLC tất cả các version được quây quần bên nhau, đi cùng 1 cung đường, hát cùng 1 bài hát, nhí nhố, không say không về
    MLC là một Open-Group luôn welcome tất cả một người, tất cả mọi cá tính. Mỗi MLCer luôn được là chính mình và sẽ được là leader nếu muốn. Chính cái lí do đó làm cho MLC ngày càng sinh động
    MLC có một slogan mà bất cứ 1 MLCer nào cũng cảm thấy tự hào và an toàn khi tham gia MLC là " MÁU LÀ CHIẾN - SƯỚNG LÀ CHÍNH - AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT"... Sau đó được rút gọn lại là "MÁU LÀ CHIẾN"
    Máu Là Chiến - nếu hiểu theo các cụ thì có một chút gì nông nổi, ngông cuồng của tuổi trẻ. Nhưng ít ai hiểu rằng, bên cạnh thông điệp Máu Là Chiến chính là thông điệp "KHÔNG MÁU LÀ KHÔNG CHIẾN". Đó chính là điều làm nên sự an toàn của tất cả các chuyến đi MLC
    Người MLC luôn yêu thương, gắn bó, giúp đỡ nhau trên đường lượn. Dường như tất cả các cá tính khác nhau khi trong 1 group như MLC đều trở nên tốt đẹp hơn..
    (tranh thủ mới chỉ viết đc thế thôi)
  9. phucuong127

    phucuong127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @ Kha: thui e sang lấy đĩa nhà chị Tú cho nó đỡ tốn kém , 20k cũng phải được 20 cốc nước chè ấy nhỉ
    @ Phương: Cái khăn của ấy được nhiều người đánh giá cao lắm, bán đấu giá đi, tớ với ấy 50/50
    @ Bác Minh: E Phương vừa mới rủ rê mà bác đã định dẫn a e vào nơi nước sôi lủa bỏng vậy
  10. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    bố cáo, mình sắp khai giảng 1 nhà nữa, mang nghệ danh MLC = Mót là Chén

Chia sẻ trang này