1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rover_sonic

    rover_sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    đi nga?y na?o cho tớ xin 1 chân
    0989122466
    la?m ôm được k ?
    Được rover_sonic sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 17/08/2008
  2. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    em không đi được mất rùi
    chúc các bác có chuyến đi vui vẻ
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    hiz hiz !!! xế zyo của em out rồi ! Em cũng đành ngồi nhà theo dõi qua ảnh vậy !!!
  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Show hàng quả đi thử Hải Thịnh vừa rồi cho cả nhà yên tâm
    Cái lốp này em phải móc gần 1h mới xong đấy. Mỏi hết cả tay
    [​IMG]
    Đi đường chộp được quả này hay hay
    [​IMG]
  5. echnhua99

    echnhua99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ku em này show ảnh phải nêu rõ nguồn gốc nhé, ko có anh kiện lên Cục Quản lý tác quyền đấy
  6. murasakinoha

    murasakinoha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hix, rất buồn là vì ba má em không cho đi nên có lẽ em không đi được cùng các anh chị và các bạn đợt này. Nhờ anh Diễn tìm giúp em 1 ôm nữa cho đoàn mình đông đủ.
    Số tiền các anh chị và các bạn đã đóng em đã gửi lại cho anh Diễn, chắc thứ 3 tới anh Diễn sẽ tìm một thủ quỹ mới.
    Cuối cùng em xin chúc cả nhà có 1 chuyến đi vui vẻ và an toàn
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Pà kon nhà mình đâu hết rùi. Mải cày cuốc quá hay là chuẩn bị đc đi nên ko thèm chăm sóc cái topic này thế.
    ---------------------
    Tớ xin phép share 1 tí cảm xúc nè...
    Entry for August 14, 2008 Hà Giang - Có nơi nào đẹp hơn thế!
    Hồi còn là học sinh tiểu học, mỗi khi có những đề văn tả cảnh hoặc những bài phát biểu cảm tưởng về quê hương, đất nước, con người thì câu đầu tiên trong phần mở bài của mình luôn luôn là "Đất nước ta vô cùng tươi đẹp, dải đất hình chữ S từ cao nguyên Đồng Văn tới mũi Cà Mau..."... và luôn có một mơ ước là mình sẽ đặt chân tới cả 2 nơi này: nơi địa đầu, cực bắc và cực nam của tổ quốc
    Một tuần nay, chuẩn bị cho chuyến đi HG mà mình đã nhen nhóm từ lâu, mình đã tìm hiểu khá nhiều về HG. Và HG như một nàng sơn nữ vậy! Càng tìm hiểu càng thấy nhiều điều mới lạ, hấp dẫn, cuốn hút say mê đến mê hoặc lòng người...
    Hôm nay có lẽ đó là một may mắn với mình. Đi làm về, bật TV lên. Như đã là duyên kì ngộ, VTV4 đang chiếu phim phóng sự về HG. Dù chỉ có 45 phút ngắn ngủi mà sao chưa bao giờ mình thấy lòng mình nó lâng lâng như thế. Nó khác hẳn cảm giác trên đỉnh FXP ngày độc lập 30.4, nó cũng khác cảm giác trên đỉnh FXP mưa gió cách đây 1 tháng... nhanh thật, mới thế mà đã..
    Như một người con gái xinh vậy, càng xem càng muốn xem thêm, càng nhìn càng muốn chiếm đoạt. Núi đôi ABC (ko nhớ tên) căng tràn nhựa sống, đèo Mã pì lèng như bờ vai em mà càng đi càng không muốn hết, đỉnh Tây Côn Lĩnh với những cây chè tuyết sơn ngàn năm, chợ tình Khâu Vai.....
    Các cô gái HG có lẽ đúng là đặc sản, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc, má đỏ hồng như trái đào Tây Côn Lĩnh... người ta bảo đấy là do ngày xưa được tắm lá chè tuyết, ăn đào TCL ... Cuộc sống của họ có thể không có TV, Internet, hàng ngày không cần sms, fone, và tình yêu của họ có lẽ cũng không cần hoa hồng. Họ dating ở chợ tình, ở những mỏm núi, những tảng đá lớn (lại nhớ FXP, Fansipan có nghĩa là tảng đá lớn) ... tình yêu của họ vẫn luôn thật đẹp. Đúng là hạnh phúc là khi người ta cảm thấy hạnh phúc. Nó chính là cái đuôi của em đấy lợn con ạh. Em cố nắm nó, em sẽ không bao giờ nắm được. Em cứ chạy đi, tự nhiên hạnh phúc nó sẽ chạy theo em...
    Chẹp chẹp chẹp, càng kể lại những j xem trên TV càng thèm. Nói tóm lại là nếu như để kưa em có khi phải cần 5 năm, 10 năm anh vẫn kưa thì 2.9 này dù trời mưa gió, bão bùng, lở đường, lũ quét, anh vẫn đến với người con gái anh yêu - Ôi, HG, wait meeeeee!!!!
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lịch off lần cuối. Trước khi lên đường
    8h pm T3 26/8/2008
    Tại cổng nhà thờ ở phố nhà thờ
    Hôm đó
    - Phân chia xế ôm
    - Thu nốt tiền
    - Phát lịch trình, bản đồ, tài liệu cho mọi người

    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 22/08/2008
  9. matkhongbac

    matkhongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    e đề nghị bác Dien_hut chỉnh lại địa điểm off đi, chỗ nào trung tâm tí để mọi người đến cho tiện, e thấy trà đá My way là tốt nhất vì mọi người đều biết địa điểm rồi, nếu cần thay đổi không khí thì chuyển sang trà đá Nhà thờ vẫn là khu trung tâm, đỡ phải mò mẫm, chứ chạy sang công viên Nghĩa tân vừa k phải trung tâm, vừa xa, e lại k biết đường khu đó mò mẫm mệt lắm, cứ 1 người lạc 10 phút nhân lên là cao su lắm.
    Bác chuyển lại địa điểm đi bác nhé
    Thanks bác.
  10. dekthemyeu

    dekthemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ông này nói đúng đấy. Diễn thông báo lại địa điểm đi. Trà đá, sữa chua ở cổng nhà thờ thú vị hơn nhiều đó.

    @all: Hi cả nhà! Anh chị em mình chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình chưa? Chúc mọi người sức khoẻ ... Mà các anh chị vẫn nhớ lịch tụi Trung Quốc có ý dịnh hăm he Việt Nam chúng ta. Lần này đi tranh thủ vài giờ sang san phẳng đôi ba tỉnh lấy thành tích về chào mừng ngày quốc khánh chớ nhỉ!

Chia sẻ trang này