1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế à. sáng nay ráng sức mò lên chỗ làm, tưởng được nghỉ ngơi thì bị tóm đi đám hiếu. Ngất ngây bò về, tranh thủ chuồn sớm, đạp chân chống phát thì oạch một phát gẫy nguyên cả càng chân hi hi...Chắc đi Du Gia, toàn dập vào cáng cũng nên...
  2. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước khi đi cứ mong ngóng gặp được đoàn của chị tottochan mà mãi đến hôm ở nhà Vua mèo mới gặp được. Đòan nhà mình máu quá. Chúc mừng đòan có chuyến đi thành công.
  3. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    mọi người đã khoẻ lại chưa?
    bác Vinh à, bác kiểm tra xem nhà mình hôm rồi chạy bao nhiêu km ?cho mọi người nhà mình biết đi.
    Hiệp à , anh thấy cái nick dechthemyeu của chú phải xem lại rồi
    em Vẹt về nhà thế nào,có phải gọi điện cho anh xế nào đến chở vali ko ?.....
    anh em ạ,sáng nay ra đường đi làm chán không tả được,đông đúc ,chen lấn,nhớ mấy hôm rồi( ko bít có ai có cảm giác giống mình ko nhỉ ?)
    hẹn nhà mình tối mai nhé....
  4. matkhongbac

    matkhongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh đây
    Tối qua về chỉ kịp tắm rồi đi ngủ luôn để sáng nay còn đi cày. Sáng đến chỗ làm mọi người hỏi han, đặc biệt là có bác giám đốc (71tuổi) hỏi box jì, hehe e đã quảng cáo box dulich cho giám đốc rồi, k biết sắp tới giám đốc trug tâm em có máu du lịch lập kỷ lục mới cho box k nhỉ. Àh, tối qua gần 9pm giám đốc gọi hỏi đã về chưa, hik làm em xúc động quá, sáng nay giám đốc bảo đứa cháu đi xe máy sang Bắc Ninh mà tau cũg k yên tâm, mấy đứa đi tận HG làm tau sốt ruột, k biết có về nhà an toàn k :)
    Em có mỗi cái ảnh của Sơn đại hiệp là "độc" thôi, nhưg mà chưa xin phép Sơn đại hiệp nên chưa dám post, àh,quên mất còn phải găm hàng để bán cho bác í làm avater nữa chứ nhỉ
    chị Linh ơi, hai cái đứa thác loạn ở Du Già và cổng thành nhà Mạc đã mời chị đi ăn sáng chưa nhỉ cho mọi người bám càng với
  5. annuma

    annuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em có nhiều ảnh, nhưng toàn ảnh hot ăn chơi thác loạn của các bạn, hẹ hẹ, các bạn lai không cho em post lên, thế thì e biết phải làm sao?
    Ôi Du Già ơi Du Già...
    Đúng là chưa đi chưa biết Du Già, đi rồi mới biết chẳng ra cái gì. May mà nhà mình có quả tắm suối ở Du Tiến kéo lại, nhờ, hị hị.
    Được annuma sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 04/09/2008
  6. quangs3i

    quangs3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm 31/8 gặp mí bác trên đỉnh lũng cú.. chúc mừng chuyến đi thành công
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự nhiên dậy sớm nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Lại nhớ HG quá.
    Hà Giang ơi có bao nhiêu cổng trời mênh mang biên cương xa vời vợi, Mã Pì Lèng yêu thương em đứng chờ đợi anh mưa rơi rơi...
    Nhớ những đêm mưa làm anh chỉ muốn ngủ vùi. Nhớ núi đôi Quản Bạ, nhớ Đồng Văn, nhớ cái cảm giác tuyệt vời trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, nhớ Mã Pì Lèng yêu thương, nhớ Du Già, nhớ em... ôi nhớ sao là nhớ
    @Hương chan: chị tiếp tục kí sự đi chứ. Nhanh chóng finish kí sự của chị để đến lượt kí sự của các bạn khác
    @Cả nhà: chúng ta cứ viết kí sự dần dần, từng người từng người một. Mỗi người đều có một cảm nhận riêng. Hãy chia sẻ tất cả ra đây
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 04/09/2008
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    HÀ GIANG KÍ SỰ
    Ngày thứ nhất
    19:02:00 29/08/2008 Ciputra Hà Nội
    Chúng tôi lên đường khi những tia nắng cuối cùng đã tắt. Trời HN vào thu nhanh tối thật. Đoàn chúng tôi với đa số là những người đi phượt lần đầu nên nhìn ai cũng thấy háo hức, hăm hở đến lạ thường. Mặc dù rất phấn khích với chặng đường sắp tới, với những kế hoạch ăn chơi, thác loạn đã vạch ra cho cả đoàn nhưng trong tôi vẫn không khỏi bồi hồi, lo lắng. Làm thế nào để mọi người đi thật an toàn, để mọi người thật sướng, để đấu trí với các chú công an... và làm thế nào nếu tôi phải móc lốp. Nhưng thôi kệ, một chút liều, tôi tin vào tổ xế của tôi, tôi tin vào các em ôm của tôi, tin vào các con chiến mã, tin vào sự xoay xở của tôi và tin rằng sự may mắn sẽ đến với chúng tôi. Gạt bỏ tất cả phone, mail, task, event, những toan tính lo âu đời thường. Gửi lại HN yêu thương lời chào tạm biệt. Những con chiến mã lao đi trong đêm và quyết mang về tin thắng trận. Đã Máu Là phải Chiến, dù gió, dù mưa, dù phong ba bão táp, lở đường, sạt núi, lũ quét... anh vẫn phải đến với người con gái mà anh yêu. HG - đợi anh, Du Già - mày đợi ****** đấy, mưa bố cũng chiến.
    Đi phượt đã là một điều thú vị. Nhưng cái cảm giác phượt đêm mới đem lại cho người ta nhiều cảm giác. Đoàn chúng tôi có 7 xe, già trẻ lớn bé đủ cả. Tuy là quân ô hợp nhưng chắc là đã bôn ba nhiều trận chiến nên khá tinh nhuệ. Hành quân thần tốc. Tiền tướng quân Ducvinhstyle chạy vù vù dẫn đoàn quân lao phăm phăm về phía trước như thể sợ rằng nếu không nhanh thì HG xinh đẹp sẽ bị kẻ địch chiếm mất. Hậu tướng quân DienKK mặc dù phải áp tải lương thực, vũ khí, đồ nghề nhưng nhiều khi hứng chí kiêm cả quân lưu động đốc thúc đoàn ngựa chiến làm cho cả đoàn phi nhanh hơn bao giờ hết. Đường hành quân dài đằng đẵng, thành HG còn ở rất xa. Các con chiến mã lao đi trên đèo vun vút. Người đằng sau cứ nhìn đuôi đèn xe của người đằng trước mà đi. Cả đoàn xe tạo thành một dài đèn lung linh huyền ảo trong cái tối mù của đêm 30 làm tôi nghĩ đến cách điều quân của Khương Duy trong trận Thiên Thủy chống Gia Cát Lượng. Cả đoàn quân như một con rắn 7 đốt. Người ngậm tăm, ngựa khóa miệng. Uốn mình theo những con đèo nhanh nhẹn, uyển chuyển lao mình về phía trước. Vù.. vù.. vù.., chỉ có tiếng gió lất phất bên tai. Một số em ôm đã ngủ. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng chó tru hoặc gầm gừ nhau của mấy con mèo rừng mới làm cho bức tranh đêm yên tĩnh này thêm sôi động. Xa xa 1 vài ánh đèn leo lắt khiến con đường tĩnh mịch lại càng tĩnh mịch hơn.
    22:20:00 Chúng tôi đến Tuyên Quang
    Sau một chặng hành quân dài, đoàn quân tinh nhuệ MLC tạm dừng chân ở TQ một lúc để cho mấy con chiến mã ăn xăng. Trời TQ khá đẹp vì có đèn điện ^^. Các em ôm tranh thủ tút lại nhan sắc sau 1 chặng đường xa. Theo lời các thổ dân đi trước thì TQ có 1 con đặc sản 2 chân tên là "con gái" nên trong lúc nghỉ ngơi anh em cũng cố gắng tìm hàng nhưng ko đong đc con nào cả. Chán! Anh em bàn nhau có khi đi tiếp lên HG con 2 chân sẽ ngon hơn. Trời cũng chiều lòng người, thời tiết khá đẹp, không mưa, không sương, không mây mù chỉ thỉnh thoảng lóe lên vài ánh chớp đủ để soi đường hành quân không khuyến khích mà cũng không cổ vũ. Các chị em sau khi tự sướng (ảnh ọt) cũng máu bay đêm cùng anh em nên cả nhà quyết định đi tiếp. HG thẳng tiến. Và cứ theo kế hoạch này thì 2:30 am ngày hôm sau, đoàn quân tinh nhuệ MLC sẽ đến đánh up HG. Điều mà ngay cả tổng tư lệnh MLC còn không nghĩ ra thì quân địch làm sao biết mà chống cơ chứ nhỉ ^^
    Đường từ TQ đi HG cũng khá dễ đi. Một bên là vách núi, một bên "ơi con sông Lô, con sông Lô..." Nhưng mừ đi ban đêm nên bọn anh chẳng ngắm được con sông mà "nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát" j cả. Tạm thời em cứ nằm đấy, hôm nào về thì bọn anh ngắm tập thể. Trời bắt đầu giở chứng, gầm gừ tiếng sấm như phản đối việc tại sao giờ này bọn mày vẫn hùng hục trên đường phá giấc ngủ của tao. Những ánh chớp nhập nhoàng ngày càng nhiều hơn. Nhưng cả đoàn chẳng ai sợ cả. Chúng tôi vẫn lao đi. Và dường như không chịu nổi cái sự cứng đầu của những con người MLC này, hắn bắt đầu mưa. Mưa như trút, mưa như tát vào mặt. Ừ, thì mưa... mưa thì bọn tao dừng, bọn tao nghỉ, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Làm j mà nóng thế =))
    1:30:00 Chúng tôi dừng chân nghỉ tại cái nhà nghỉ j ý cách HG 50km. Giá phòng có mỗi 100K/phòng 2 giường
    Tạm thời thế đã xuống dòng lấy cảm hứng viết tiếp ngày thứ 2
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Viết hay lắm chú Diễn. Thế này thì chị nhường mic cho chú đấy. Nhanh nhanh tiếp tục nhé!
    @GirlForEye: Hihi, đụng đoàn em mấy lần, gào khản cả cổ mà mọi người vẫn không nghe tiếng. Mấy lần định xuống giao lưu tí mà vội đuổi theo đoàn nên không xuống được
    @ Cả nhà: Theo như chủ xị vừa tuyên bố là chi phí mỗi người hết có 550K thôi cả nhà ạ. Bravo chủ xị. Cảm ơn vì sự chu đáo của em rất nhiều. Cả nhà đã được ăn chơi đập phá, thác loạn thoải con gà mái một phần lớn nhờ công sức của em đấy.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 04/09/2008
  10. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em MLC mấy tấm ảnh!
    MLC group
    [​IMG]
    Gái bản
    [​IMG]
    Trên đường vượt Du Già #1
    [​IMG]
    Trên đường vượt Du Già #2
    [​IMG]

Chia sẻ trang này