1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hỏi khí không phải, thế thủng săm rồi em có dùng bộ này để thực hành luôn hok?
    [​IMG]
    Cái này dành tặng riêng em Vẹt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả cái này nữa :
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Lúc này vừa uống rượu ngô với mấy bác dân tọc xong. Lúc mình giơ bát ra cộc bát. Các bác ý đêk hiểu j, phải chạm vào 1 bác thế là bác ý mới hiểu. Các bác khác thế là cũng đòi cộc theo Anh Vinh up ảnh này đê. Uống xong có 1 bát ra khỏi chợ nhí nhảnh như trẻ con luôn . Chơi trò đội chai thắng cả 3 phát. Sướng
  3. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ôi,ôm nhà này nuột quá .Tiếc quá tiếc quá
    Nhà này show hàng chậm thế,nắn nót chỉnh sửa làm j các bác,cứ show hết lên đê,làm một bài từ A B .. đến Z luôn đê
    @ Diễn: có vác được lít rượu ngô quán em Lan áo tím nào về cho em không đấy.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhìn lại cái cung đường dã man Du già đã qua cái nào. 100 Km, nghĩ lại vẫn thấy kinh. Một cung đường không đáng để đi vì cái giá phải trả quá đắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắn tỉa vài phát ở Du Già:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người có biết bọn trẻ con này mỗi đứa xách theo một túi gạo là như nào không
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 04/09/2008
  5. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chờ nhà mình show hàng Bắc Mê - Na Hang xong các bác vào xem nhé.
    Có câu này nghe quen quen: " Chưa đi chưa biết Du Già - Đi rồi mới biết chả ra cái gì " ai nói câu này thì vào nhận nhé, mình chỉ repeat lại thôi.
    Du Già còn có chỗ ngủ đêm, chứ Bắc Mê - Na Hang thì chỉ có chạy xuyên đêm luôn. Đặt chân vào thì không còn cơ hội rút chân ra.. Du Già chưa là cái gì..
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chợ Đồng Văn, được ở chơi ít quá. Đi rồi vẫn lưu luyến chưa muốn rời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là cái khăn 2 milion VND, niềm mơ ước của tớ mà cuối cùng tớ phải mua khăn đểu. Đau thế.
    [​IMG]
    Mấy em gái này dẫn mình đi xem khăn này:
    [​IMG]
    Một góc chợ:
    [​IMG]
    Đến đây gặp một anh lái xe đoàn khác, anh ấy bảo chụp thằng bé này đi, nhưng đợi nó quay lại đã. Thế là alê, tách!
    [​IMG]
    Bánh gì đây í nhỉ:
    [​IMG]
    Xôi ngũ sắc này:
    [​IMG]
    Chỗ này là bán váy:
    [​IMG]
    May giầy, vợ chồng mỗi người một việc:
    [​IMG]
    Cái này là cái chổi kê. Hôm vào Bảo tàng Hà Giang cũng thấy trưng bày:
    [​IMG]
    Một bà đi bán lợn con. Ai lợn đê tôi bán cho nào...
    [​IMG]
    Chợ đông quá,
    [​IMG]
    Mang gà đi chợ bán:
    [​IMG]
    Xuống chợ:
    [​IMG]
    Ủn à ủn ỉn, chín chú lợn con, ăn đã no tròn, đợi đem đi... bán :
    [​IMG]
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    chọc ngoáy đoàn anh Diễn tý, chụp ảnh chả đẹp bằng đoàn em, he he
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Anh mà show hết ra thì các chú chỉ có khóc thét.... Đang bận viết kí sự chờ nhé... To be continued
  9. clover13

    clover13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào cả nhà. Hik. Từ hôm đi về đến h em mới vào đây post bài đc. Ôi, về đến Thủ đô là lại quay cuồng với công việc học hành, đủ thứ. Nhớ Hà Giang waaaaaaaaaa....
    Với em lần đi này cực cực kỳ ý nghĩa vì là lần đi đầu tiên. Lần đầu tiên đi phượt, lần đầu tiên đi chơi với những người quen lần đầu và lần đầu đến Hà Giang. Cũng gọi là có tí liều :D. Hihihi, nhưng mà số em may, đi đâu cũng có người tốt care mình nên là lần này đi thấy may mắn và vui dã man. Gặp đc xế đỉnh (cả 3 xế, xế nào cũng đỉnh), chụp đc vô số ảnh đep, ko gặp bất cứ khó khăn đáng kể nào.
    Chuyến đi lần này phải cảm ơn mọi người rât rất rất là nhiều, đã quan tâm em, hihi.
    Em buồn ngủ quám đi ngủ đã ạh. Lần sau xin post lời cảm ơn chân thành đến từng ng ạh
  10. dekthemyeu

    dekthemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ò ó o cả nhà!
    Sau hai ngày đến hôm nay, tui đã thấy khỏe hơn nhiều! Thế là kế hoạch 5h chủ nhật là nhà ta đi quyết toán, thanh lý hợp đồng nhở. Mấy bữa trên Hà Giang anh em ta, ăn nhiều món hai chân, đa chân rồi. Cá nhân tui tính hay là chúng ta đi chén món không chân đi. Đặc sản Rắn Lệ Mật. Ý kiến các ảnh, các chị thía nào. Tui biết quán Trọng Khách, ăn uống cũng đc mà giá thành rẻ là khác. Đặc biệt, không gian ngồi thì mái thoải lắm. Có một cái chòi giữa ao. Vừa ăn, vừa nghe chim hót, vừa ngắm mặt ao hai hoa đua nở. Ăn uống xong mọi người thích đi hát thì ở loanh quanh khu vực này cũng có nhiều quán.

    CẢ NHÀ ĐỒNG Ý QUAN ĐIỂM NÀO!!!

Chia sẻ trang này