1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hic,cuộc gặp mặt ở MInh_Vinh gia trang hôm nay diễn ra quá sức vui vẻ, mọi người nhà MLC nhiệt tình,đoàn kết thân thiện khỏi nói ......không hổ danh MLC
    Cảm ơn bác Minh_Vinh tạo điều kiện cho anh e có chỗ ăn chơi đập phá pro, được nếm món gia truyền tuyệt kỹ, canh giữ chồng của chị Tot, va cuối cùng cảm ơn e Hiệp cho anh e xả láng! Chúc e Hiệp gà sinh nhật vui vẻ, sorry vì bắt em phải đẻ sớm!:D
    mọi người ơi -giữ lửa + sức khỏe =>anh em ta chiến tiếp ...!
    Pù luông trước mặt !

  2. murasakinoha

    murasakinoha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tuy em là khách không mời mà đến nhưng cảm thấy rất vui, thấy các anh chị còn trẻ trung nhiệt tình sôi nổi hơn cả bọn em ý, thấy được mở rộng tầm mắt về mấy khoản ăn chơi nhảy múa này (cái này chắc phải học hỏi dài dài) ... Tóm lại là vui, rất vui...
    Cảm ơn các anh chị
    Cảm ơn anh Hiệp
    Và một lần nữa chúc anh Hiệp sinh nhật vui vẻ
  3. dekthemyeu

    dekthemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hiệp gà em bồi hồi, xúc động... Mãi mới thốt đc nên lời, Em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị. Hôm nay nhà ta đi rất vui. Ko gì hơn mong MLC thương yêu và dùm bọc nhau, Tuần tới là kế hoạch đi Pù Luông là anh em mình muốn tách đi riêng, Ko liên quan đến cái nhà kia nữa. Anh Vinh, anh Minh giầu kinh nhiệm rồi kết hợp với Diễn. Tính cung đường và các chi phí phát sinh. Nhà ta nếu đc thì off bàn tiếp phương án. Em thì tối thứ 3 đi Yên Bái một hai bữa không thế tính bàn cùng anh em. Mọi người sớm quyết, e kiểu nào cũng đc
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sau đây là phóng sự ảnh
    Tập 1: Phượt Nghi Tàm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tập 2: Trekking bãi giữa sông Hồng
    http://i175.photobucket.com/albums/w144/tottochan81/OFMLC22-9/DSC_8479_resizee***.jpg
    http://i175.photobucket.com/albums/w144/tottochan81/OFMLC22-9/DSC_8480_resizee***.jpg
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tập 3: Hét hò nhảy múa
    Ban phụ trách phóng sự ảnh xin lỗi quý vị vì máy ảnh đến đây bị hết pin ạ
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 22/09/2008
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn gì bên trên: Lẽ ra hok định trả lời nhưng đang hứng. Tại sao bạn ko nghĩ là sẽ chủ động liên lạc với mọi người?
    @All: Vụ Pù Luông chúng ta vẫn đi cùng nhà DM. Thứ nhất là vì đã quyết rồi. Thứ hai là nên mở rộng tinh thần giao lưu học hỏi. Tứ hải giai huynh đệ, ko nên bế quan tỏa cảnh. Take it easy
    MLC sẵn sàng làm bạn với tất cả các nhà (Giống như VN sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới)
  6. minhcoilatoi

    minhcoilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi. nhìn ảnh nhà mình phê thiệt
    mà các pác nè. Hôm qua ở bãi giữa minh còi tui hứng chí lên hô cái câu ( Linh oi ........) gì gì đó thật à.
    bác Minh béo ui bác ghi âm thật á.
  7. matkhongbac

    matkhongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi chơi cùng mọi người vui quá, chết thật, em lại kết món gia truyền nhà bác Minh còi rồi, bác ơi em có đoạn record đoạn ?o??.. iiii nnn llll o o ơ ơ ơ iiii, a a a n n n n hhh?.? rồi đấy nhé, tình hình là bác cứ cho anh em thưởng thức mấy món gia truyền nhà bác thì vụ này sẽ êm ngay.
    @ những người bên dưới em trong vụ ảnh ?othịt đè người?: êm thật đấy,
    &@ Sơn đại hiệp: may mà đại hiệp k nhào vô không thì bọn em cứ gọi là ?. ép plastic í chứ nhỉ.
    @all: sáng nay dậy đi cày mà em vẫn còn tinh thần của vụ hôm qua, tinh thần MLC bất diệt
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình đang muốn đi Thung Nai từ trưa T7 11/10/08 - CN 12/10/08 nên muốn tìm bạn đồng hành.
    Lịch trình đang lên
    Chi phí tùy tâm (khoảng 500K chưa tính xăng)
    Mọi người ai muốn đi cùng thì đăng kí ở đây nhé
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 26/09/2008
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nào PR tí cho Thung Nai
    Thung nai - Hoà Bình
    Thung Nai là một xã lòng hồ sông Đà thuộc huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình cách Hà Nội khoảng 110km về phía tây bắc và nằm cách thị xã Hoà Bình 25km. Theo quốc lộ 6 đến tỉnh Hoà Bình, sau khi thăm đập thuỷ điện sông Đà, chạy tiếp khoảng 5km thì rời đường lớn rẽ vào một con lộ chạy vòng quanh qua các sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống, sông Đà bị ngăn dòng làm thuỷ điện, nước dâng lên ngập các lòng thung lũng, biến những đỉnh núi cao thành những hòn đảo nhỏ xanh rì lênh đênh trên mặt hồ, thực là một vùng non nước hữu tình và êm ả. Một trong hai bến thuyền lòng hồ sông Đà bến Thung Nai nhỏ hơn bến Bình Thanh, chỉ với dăm chiếc thuyền máy và ca nô nho nhỏ. 10km đường cuối trước khi tới bến thuyền uốn lượn bám dọc theo dòng chảy của sông Đà, có những đỉnh đèo mà ở đó có thể thu vào tầm mắt những hình ảnh lãng mạn và đẹp nhất của vùng lòng hồ. Cái tên Thung Nai là do xưa kia tại thung lũng này Nai về hàng bầy, thời hoang vu rậm rạp đó xa lắm rồi.
    [​IMG]
    Thung Nai có đền thờ Bà chúa Thác Bờ nổi tiếng, Bà chúa cai quản cả một dọc Tây Bắc, ngược thượng lưu là các xứ Mường Hoà bình, xứ Thái Sơn la Lai châu. . . Xưa, khi sông Đà chưa ngăn dòng thì Thác Bờ - ghềnh Hoa rất hiểm trở, thuyền bè qua lại bị đắm nhiều ở đây nên lập nên Đền Bà chúa cầu mong Bà che chở, phù hộ cho những chuyến xuôi ngược sông Đà.
    Khi làm xong thuỷ điện, nước sông Đà ngập các thung lũng, lên tận lưng chừng những đỉnh núi tạo nên các đảo nhỏ rất đẹp ! Dân cư sinh sống ở đây chủ yếu là người Mường. Đây cũng chính là một trong những xứ Mường nổi tiếng của đất Hòa bình - Mường Thàng.
    [​IMG]
    Đường vào Thung Nai đi lối cảng Bình thanh, bám dọc theo sông Đà, uốn lượn lên xuống với hơn 10km ta đến trung tâm xã là hết đường xe, tại đây có một bến thuyền khá to.
    [​IMG]
    Ở Thung Nai có rất nhiều điểm để tham quan, khám phá và nghỉ ngơi thư giản. Muốn đi rừng ta có thể vào Bản Mu, một bản của người Mường nằm trong thung lũng giữa những cánh rừng rậm rạp. Muốn chơi lòng hồ ta xuống bến đi thuyền. Có thể thăm các đảo hoang không dấu chân người trên sông Đà hay bồng bềnh trên sóng nước thả câu nhàn cư Lã Vọng .
    [​IMG]
    Chợ nổi Thác Bờ bé xinh họp phiên chủ nhật cách nhà nghỉ Cối Xay Gió chừng 20 phút ca nô. Dăm thuyền lớn mang hàng từ dưới xuôi lên bán và thuyền tay từ các đảo lân cận đến mua hàng.
    [​IMG]
    Từ bến đi thuyền vào Đền Bà Chúa Thác Bờ chỉ mất hơn 30 phút. Đền Bà Chúa rất linh thiêng và được khách thập phương ghé qua với hoạt động tâm linh độc đáo là các cuộc hầu đồng. Những giá đồng đầy bản sắc riêng với lời hát của cung văn, tiếng đàn nhị, trống dồn hấp dẫn suốt bao năm nay. Ngồi trên thuyền ta như lạc vào cõi đảo đá Hạ long do thiên nhiên ban tặng, có rất nhiều đảo nổi như thế với vô số hình thù tha hồ tưởng tượng. Quanh chân Đền dưới sông là các bè cá. Cách Đền Bà Chúa 10 phút đi thuyền ta đến một cái Hang rất đẹp - Hang Bờ. Nếu nước dâng cao có thể đi thuyền vào tận trong hang để xem, nước cạn lội bộ trong lòng hang, đi trên những cây tre được kết làm cầu khỉ !
    [​IMG]
    Từ Đền Thác Bờ đi thuyền khoảng một tiếng ta đến Ngòi Hoa . Một cái tên nghe thơ mộng ?! Ở đó có những bản Mường khá nguyên sơ, do địa hình chia cắt nên các bản ở đây biệt lập với bên ngoài, phương tiện duy nhất đi lại là thuyền.Tuy cách thuỷ điện Sông Đà có 20 Km nhưng chưa có điện. Mỗi bản là một chòm núi hay ốc đảo chơ vơ . Có thể nghỉ lại nhà dân với món đặc sản Lợn Mường ( lợn ở đây rất ngon , thả rông chỉ ăn ngô và rau rừng ). Ngoài ra bạn còn có thể đến thăm thác Vầy Nưa, đảo Phong Lan, đảo Quạ (một mỏm đá nơi quạ hay dừng chân).
    Người Mường ở đây cũng có khá nhiều điều thú vị ! Trang phục của người Mường không rực rỡ như của người Mông, mang nhiều gam trầm dù thi thoảng vẫn thấy những chùm len màu xanh đỏ treo trên khăn mũ hoặc áo váy. Người Mường có trò hát đối rất là vui, tiếng Mường có chút âm tiết giống tiếng Kinh. Đi chơi rất thích gọi Ềng ơi Ềng ơi... thế là Ềng nào mắt cũng sáng như sao miệng cười như hoa nở? Ềng ở đây có nghĩa là "Anh".
    Đêm rằm. Trăng leo lên, treo cao ngất trên nền trời, buông thứ ánh sáng bàng bạc, mơ hồ, và đầy sương khói lên vạn vật. Vài người theo thuyền câu đi thả lưới. Những người còn lại lên một chiếc thuyền khác chạy ra giữa dòng và thả thuyền ngắm trăng. Núi rừng tĩnh lặng, mặt hồ êm trôi, chỉ có tiếng đàn tiếng sáo của anh bạn người rừng vang vọng giữa không gian, lúc ồn ào sôi nổi, lúc êm dịu da diết.
    [​IMG]
    Một chiếc thuyền câu ghé vào sát thuyền lớn và bắt đầu kéo dây câu. Một dàn câu thả thường có sáu phao và khoảng 200 đến 300 lưỡi câu. Kéo câu trong khoảng gần một giờ đồng hồ, chúng tôi cũng có được một xô cá đầy, những con còn bé thì được thả trở lại. Người đi câu khéo léo kéo chiếc dây phao và xếp từng chiếc móc câu đều đặn vòng quanh miệng chiếc chậu nhỏ, chậm rãi và kiên nhẫn. Cứ mỗi lần bắt được cá là lại hát vài câu hò, hồn nhiên và sảng khoái. Cá mới bắt dưới sông lên, cho vào bếp nướng ngay. Nhiều khi nướng cá ngay trên thuyền uống rượu, khề khà câu chuyện suốt đêm. Người Mường có tục, con cá nướng chín rồi, ai là chủ cuộc vui sẽ khai mào bằng việc ăn bong bóng cá, rồi sau đó những người khác mới được ăn.
    [​IMG]
    Đây là một điểm Du Lịch sinh thái ở Hoà bình. Muốn nghỉ lại đấy ta có thể thuê bè cá của dân chài hoặc vào nhà đồng bào xin nghỉ tạm, khách đi lễ vẫn hay áp dụng cách này. Mới có một khu của quân đội làm một cái nhà nghỉ ở 1 hòn đảo trên đường từ bến thuyền vào với hình dáng của chiếc cối xoay gió là Nhà nghỉ Cối xay gió. Chủ nhân của khu nghỉ vốn dĩ là những người lính đã từng đi Nga về, hiếu khách và thân thiện. Anh có phục vụ món cá xông khói, cá sông Đà nhưng công nghệ là của Nga, ăn rất ngon. Nơi đây còn được gọi là nhà nghỉ "Bạn Bè" hơn là với cái tên Cối Xay Gió. Nhà nghỉ bao gồm hai tầng gạch bên cạnh, cao hơn phía trên là nhà sàn gỗ mái tranh, bếp, và cao nhất là một sân tennis. Tại đây còn có dịch vụ cho thuê thuyền đi tham quan dọc hồ đi chợ bờ, đền Bà Chúa Thác Bờ, động thác bờ?
    Tour này dành cho ai thích cả sông nước lẫn rừng núi. Cảnh tuyệt đẹp. Đặc biệt ngắn ngày, không cần nhiều thời gian. Đi một ngày cũng được, mà hai ngày thì chơi nhiều hơn. Đường rất dễ đi, cảnh đẹp, nếu biết tìm hiểu thì có đồ ăn ngon.
    [​IMG]
    Thuyền lang thang cả ngày trong lòng hồ như thế, cứ như đi giữa Hạ Long trên núi. Vẩn vơ vậy mà cũng hết một ngày vẫn chưa hết những cảm xúc lâng lâng
    ~ Tóm lại các điểm tham quan tại Thung Nai gồm có:
    - Đền Bà chúa Thác Bờ (có 2 đền thờ bà người Dao và bà người Mường)
    - Chợ Bờ (họp buổi sáng).
    - Động Thác Bờ.
    - Bản và động Ngòi Hoa.
    - Một số đảo nổi trên hồ.
    - Bè nuôi cá ***g trên hồ.
    - Thác bên xã Vầy Nưa .
    (Copy và e*** từ bnok của con bìm bìm trangtigon)
  10. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chú Diễn! Thế túm lại là đi đâu đây. Mà đi đâu thì nhà này cũng có 1 xe ruồi, yên tâm nhá.
    Nhà mình đợt này chia làm 2 đoàn: 1 chiến APACCHAI, 1 chiến Thung Nai..
    Nhà anh Minh e Huệ định đi với tour nào đây? Côgắnhg thu xếp đi đi.
    Em Hạnh Mun, cố gắng thu xếp đi đi nhé. Mong lắm đấy. Hạnh em ngồi trước, Hạnh chị ngồi sau là anh ưng lắm!

Chia sẻ trang này