1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    xin suất ôm, ko biết còn kịp ko? có gì PM cho mình nhé: loan0064
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đây là lịch trình sơ bộ có kèm bản đồ đường đi, xin mời các xế dành chút thời gian xem xét trước đi nhé:
    LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ TÂY THANH HÓA
    Thứ 6 (28/11): (160Km) Xuất phát Hà Nội lúc 2h chiều ?" Quan Hóa (TT Hồi Xuân). Nghỉ đêm tại TT Hồi Xuân.
    Hà Nội ?" Hoà Bình ?" TT Mai Châu ?" TT Hồi Xuân
    [​IMG]
    Thứ 7 (29/11): (250Km)
    (Đấy là theo bản đồ, còn theo như em Hạnh nói là bản đồ sai thì tổng cung đường ngày thứ 7 tăng thêm khoảng 30Km nữa, là 280Km)
    TT Hồi Xuân ?" làng Chiềng ?" Poọng Tớ - Mường Lát ?" Tén Tằn ?" quay về Mường Lát - Poọng Tớ - Làng Chiềng ?" Na Lộc ?" Na Mèo
    Nghỉ đêm tại Na Mèo.
    [​IMG]
    Chủ Nhật: 260Km
    Sáng CN chơi loanh quanh ở Na Mèo, lượn lờ chơi phiên chợ vùng biên nếu thích. 11h sáng CN lên đường trở về. Khoảng 7,8 h tối CN về đến Hà Nội.
    Na Mèo ?" Na Lộc ?" Bá Lộc ?" Cành Nàng - Cẩm Thuỷ - Hàng Trạm ?" làng Sỏi - Chợ Bến ?" Xuân Mai ?" Ba La ?" Hà Nội.
    [​IMG]
    Còn cái bản đồ view cả 3 ngày to quá, quá khổ 800 x 600 nên ko up lên đây được. Mình đang tìm cách up lên đâu đó rồi post link lên sau vậy.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 26/11/2008
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Phân chia xế ôm nhé
    1. A Vờ + Vợ
    2. A minh + titime
    3. Kha Hạnh
    4. Hương Sơn
    5. kenix + Phú (bạn Hiệp)
    6. alone + loan006
    7. cuongmit + om
    8. Tớ + hitsuji
    Đôi nào hẹn đón nhau thì đón, ko hẹn thì cứ thế mà đi nhé
    @ Chị Hương: Chị print cho em 8 bộ bản đồ nhé chia cho 8 xe
    @ Chị Hạnh: số người đã chốt, chị mua cái j thì cứ chủ động nhé
    @ Em Mun: cho anh số liên lạc ở Na Mèo
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 27/11/2008
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Anh Vinh nhận in rồi em. Bên anh ấy in ấn free mà (He, chắc là in màu hả anh Vinh, màu mè tí để bà con nhìn cho nó rõ, khỏi sợ lạc đường )
  5. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    KHông thấy mình??..hớ hớ!!
  6. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Cậu là bò kia kìa
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chết rùi, chợ phiên Na Mèo chỉ họp 1 tuần 1 lần vào sáng thứ 7 bà con ơi. Tính kiểu gì đi. Mình đến đó vào sáng Chủ Nhật thì còn cái cóc khô gì nữa chứ
    Mình đề nghị đi sớm hơn 1 chút. Thứ 6 xuất phát tầm 12h trưa thì có thể 7, 8h tối thứ 6 đến kịp Na Mèo. Lịch trình ngày 1 ngược lại của ngày 3 phía trên,
    Trưa thứ 6 (12h trưa): (260Km)
    Hà Nội -Xuân Mai - Cẩm Thuỷ - Cành Nàng - Bá Lộc - Na Lộc - Na Mèo. Tối thứ 6 ngủ đêm Na Mèo để kịp sáng thứ 7 chơi chợ phiên.
    Thứ 7: (250Km or 150Km) Loanh quanh chơi chợ phiên Na Mèo rồi đi ngược lịch trình ngày 2 đã post trên:
    Na Mèo - Na Lộc - Làng Chiềng - Mường Lát - Tén Tằn - quay lại Mường Lát - Làng Chiềng - Quan Hóa. Nếu thấy căng quá có thể nghỉ tại Mường Lát thì cung ngày thứ 7 giảm được 100km, còn 150km
    Chủ Nhật: (~ 260Km)
    Mường Lát - Quan Hóa - TT Mai Châu - Hoà Bình - Hà Nội
    Đấy, bà con xem lịch trình mà đi thế này thì đỡ cắm đầu cắm cổ chạy hơn mà lại được chơi chợ phiên nữa.

    Ngày xuân đi chợ Na Mèo​
    (06/03/2007-14:40) ​
    [​IMG]
    Nhộn nhịp chợ biên giới Na Mèo, ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.
    (THO)- Cách T.P Thanh Hoá hơn 200 km về phía Tây, chợ cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện vùng cao Quan Sơn là nơi giao lưu, buôn bán sầm uất nhất nơi biên giới Việt- Lào trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đi chợ Na Mèo ngày xuân, chúng ta được thả hồn mình hoà cùng bản sắc văn hoá dân tộc Thái, Mường, Mông và nghĩa tình Việt- Lào.
    Vào một ngày đầu năm Đinh Hợi, mưa xuân rắc nhẹ hai bên đường không đủ làm ướt áo người xuôi ngược. Trên các sườn đồi, mỏm núi, hoa đào, hoa mận nở rực rỡ cả cánh rừng. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, tinh khôi nơi vùng cao, biên giới với sắc màu của hoa rừng, của núi biếc, của luồng, vầu, nứa xanh ngút ngàn hút vào tầm mắt chúng tôi làm say đắm lạ thường. Dọc đường đi lên Na Mèo, qua các xã Sơn Hà, Sơn Điện, Mường Mìn... một bức tranh với gam màu tươi sáng của bản làng khởi sắc, manh nha thị tứ dọc quốc lộ 217 hiện hữu trước mắt chúng tôi. Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao Quan Sơn đã đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới của Tổ quốc.

    Đêm ở cửa khẩu quốc tế Na Mèo thật thú vị, sôi động lạ thường. Tiết xuân trời lạnh, sương giăng khắp núi rừng, bản làng, lối đi. Cả dãy phố núi sáng trưng điện lưới quốc gia, lung linh, huyền ảo. Từng tốp thanh niên nam, nữ dân tộc Mông, Thái, Mường ở các bản trên núi cao như: Ché Lầu, Mùa Xuân, Xía Nọi, Tra Khót... xuống chợ vui chơi, ca hát dọc phố suốt đêm. Đồng bào xúng xính trong bộ quần áo mới còn thơm mùi vải thổ cẩm về chợ phiên gặp bạn bè, người thân, người yêu, được vui chơi, giải trí để quên đi cái mệt nhọc của những ngày miệt mài cùng mùa nương rẫy. Về đêm, những tiếng khèn bè gọi ******** của các chàng trai dân tộc Mông du dương, réo rắt như in vào vách núi, lòng rừng làm xao xuyến lòng người. Thoảng nghe đâu đây văng vẳng tiếng kèn môi của những thiếu nữ Mông làm tôi nhớ đến phiên chợ vùng cao ở Sa Pa mà tôi từng được dự từ thời sinh viên. Chợ biên giới Na Mèo mỗi tuần chỉ họp có một phiên vào sáng thứ bảy, nên thành thông lệ từ trưa và chiều thứ 6 người và xe ô tô ở các huyện dưới xuôi mang hàng lên nhộn nhịp, với đủ các mặt hàng thiết yếu như: Muối i-ốt, dầu hỏa, quần áo, vải vóc, hàng điện tử, hàng vật liệu xây dựng...

    Theo chân đồng chí Vi Hồng Xiêng, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, tôi len vào chợ biên giới trong dòng người ken dầy, nhộn nhịp. Người cao tuổi đi chợ mua sắm đồ dùng thiết yếu phục vụ đời sống... Thanh niên nam, nữ ở các bản xa đi chơi chợ, mua sắm những đồ dùng như: quần áo, giày dép về chơi xuân. Còn lũ trẻ vùng cao cứ xúm đen, xúm đỏ quanh hàng bóng bay của mấy anh xe đẩy. Khách hàng người Việt cùng những bạn người Lào mua bán tấp nập giữa trời xuân. Những mặt hàng như: đồ bánh kẹo, quần áo, vải vóc, xà phòng, dầu gội đầu, muối i-ốt, dầu hoả, pin đèn... bán rất chạy, với giá cả phải chăng, không nhiều lời đòi thách, mặc cả. Đây có thể là một trong những đặc trưng nổi bật nhất của chợ phiên Na Mèo. Cả tuần mới có một phiên chợ, nên đồng bào các dân tộc nơi đây ai cũng muốn mua sắm nhiều đồ hơn để dùng cả tuần cho đến phiên chợ sau. Trao đổi với chúng tôi về hoạt động của chợ phiên Na Mèo, đồng chí Vi Hồng Xiêng cho biết: "Chợ phiên Na Mèo đã và đang hoạt động có hiệu quả. Đây là trung tâm giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa của đồng bào các dân tộc trong huyện và với đồng bào các bộ tộc huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Trong những năm qua, do đời sống kinh tế đồng bào được nâng cao rõ rệt, nên không khí của chợ Na Mèo nhộn nhịp hơn nhiều. Lượng hàng hóa trao đổi tại các phiên chợ đã phong phú, đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường vùng biên..."

    Giữa chợ phiên Na Mèo ngày xuân, tôi tình cờ gặp lại anh Thao Văn Dính, bí thư chi bộ bản người Mông Ché Lầu sau bốn mùa rẫy. Anh Dính mừng lắm, cầm chặt tay tôi tâm sự: ?oNăm nay đồng bào được mùa lúa, ngô rẫy, nhà nào cũng có vài tạ đến một tấn đủ dùng. Đồng bào còn tích cực chăn nuôi con trâu, con bò, con lợn để lấy tiền nuôi con đi học cái chữ. Nhiều nhà trong bản đã mua được cái ti vi, đài, xe máy, máy xát gạo? vui và phấn khởi lắm. Nhân dịp ngày xuân, Dính mời cán bộ lên thăm và uống rượu xuân cùng đồng bào Mông ta nhé.? Nói xong, Dính kéo tôi ra quán ăn đầu cổng chợ làm vài chén rượu suông khi trời đã sang trưa. Chợ đã vãn, nhiều người còn dạo quanh phố núi như tiếc nuối, chưa muốn chia tay với bạn bè. Những người bạn Lào thì nhanh chóng làm thủ tục qua cửa khẩu để về Hủa Phăn cho kịp giờ. Tất cả đều lưu luyến, bịn rịn chia tay và cùng hẹn đến phiên chợ sau.

    Ngày xuân đi chợ biên giới Na Mèo trong tôi chợt ùa về những cảm giác bâng khuâng, khó tả. Sự nhộn nhịp, tấp nập mua bán của chợ phiên nơi đây khi cửa khẩu quốc tế Na Mèo- Nậm Xôi đang từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả là động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội vùng biên cương yếu dấu của Tổ quốc phát triển ở tầm cao mới. Sức xuân căng tràn trên biên giới Việt - Lào đang hàng ngày làm thay đổi bộ mặt đời sống của đồng bào nơi đây. Trên bước đường về xuôi, trong tôi luôn văng vẳng tiếng kèn môi, khèn bè và lời bài hát "Người Mèo ơn Đảng" mà tôi đã được nghe ở chợ phiên Na Mèo ngày xuân.
    (Nguồn: Báo Thanh Hóa điện tử)
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 27/11/2008
  8. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị Tot ui, em có đề nghị thía này. Thứ6, nhà mình tập trung lúc 1h15'', 1h30 xuất phát. Chứ 12h mà chạy, khó quá bà chị ạ. 12h hầu hết mọi người mới được nghỉ trưa. Nhà mình cố gắng lập lại kỷ lục của Hà Giang, thế là ổn. Vả lại, chị em nhàmình chắc cũng máu đi chợ Na Mèo. Có gì mọi người cho ý kiến phản hồi ngay nhé. Em là máu đi lắm roài.

  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ là 2h đi. Nếu thiếu thì chạy đêm thêm 1 chút. Giờ đi và về đã fix, còn trong khoảng đấy nàm j thì nàm
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    2h chạy sợ nhỡ còn trục trặc gì giữa đường rồi nửa đêm không đến nơi được mất. Hay mình cứ theo ý kiến em Hạnh đê. 1h 30 xuất phát. Đề nghị bà con không cao su. Sớm được tí nào hay tí ấy.

Chia sẻ trang này