1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titime

    titime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này cứ giỏi giả đò, thấy bảo hôm qua xê - ôm nhà cô đánh quả lẻ đàn đúm ăn uống gì phải ko? Khai mau!!
  2. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    vào điểm danh cái nào
    RUI pro - " luôn vững bước tiên phong " đã về đến HN lúc 6h với 1 mắt đau nhức vì bị cát găm vào mắt từ Nà Mèo đến lúc về nhà mới lôi ra được
    về đúng giờ dự định ko sứt mẻ rì, kịp làm đêm nhạc
    à nhân thể quảng cáo luôn
    tớ và 2 bạn nữa ( 1 trong 2 là mushmeow) là đồng chủ quán cafe ANIMYK ( quán cafe truyện tranh và âm nhạc ) đêm qua bọn tớ làm đêm nhạc Trần Tiến nên phải về sớm ko thì cũng lên Tén Tằm rì đó với mọi người rồi
  3. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống giè?? trà đá Hòa Bình rồi còn gì??keke..chị lại từ bụng ta suy bụng người rồi..mà Pm e cái nick yahoo với sđt đi nhé!!^^
    @Rui: đồngchí callboy có quán cafe mà k bẩu mọi ng` sớm...hị hị...phạt đê..khao chầu cafe cả nhà đê!!!!..tiện thể..e cũng thik manga lắm..đang đọc dở mắt quỷ kyo..có không ạ?? cho e đọc ké với!!
  4. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nhà MLC chuyển off share ảnh ở ANIMYK cafe đê
    ấm áp thoái mái hơn là trà đá Lý Thái Tổ nhiều
    call boy sẽ giảm giá cho
    @hituji: quán anh co hon 100 bộ truyện tranh nổi tiếng ( khoảng 3000 quyển ) và ko thể ko có mắt quỷ KYO
    he he
    hôm nào ghé quán anh chơi đê
  5. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà ! mọi người đã đỡ mệt chưa ? mong mọi người nhanh khỏe lại ,đặc biệt là các thương bệnh binh chóng bình phục....
    có lẽ thứ 5 sẽ off chứ để thứ 7 lâu quá ( 1 vài người thứ 7 này lại đi khỏi hà nội => vắng mặt ) muộn một chút : 8 h 30 ( có người đi học tối ) ...thế được ko ? tối thứ 5 anh chị em ta gặp nhau hỏi thăm mọi người , ảnh ọt nữa ....
  6. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Một chuyến đi tuyệt vời vừa kết thúc, có lẽ đây là chuyến để lại cho mình nhiều kỉ niệm kể nhất.
    Đầu tiên, mình là thành phần ko mời mà có mẹt, hihihi, cơ mà chẳng thấy xa lạ tí nào, đúng kiểu Máu là chiến thôi
    Mình chẳng off ẹp như mọi ng, cũng chẳng hề quan tâm là chuyến đi sẽ đưa mình đi đâu, lịch trình thế nào, bao nhiêu ng đi, xế ôm ra sao...chỉ đơn giản mình muốn đi, muốn lên đường ac ac...
    Và tâm nguyện đã đạt
    Cảm ơn nhà MLC, cảm ơn đặc biệt đến xế của mình, ngwời đã giúp mình thực hiện đc cái ước vọng lên đwờng, đến với những nẻo đwờng, những cái tên chưa một lần nghe đến, Ngọc Lặc, Na Lộc, Na Mèo, Cành Nàng, Làng Chiềng,...
    Những nẻo đwờng xa xăm, bụi bặm, chông gai là thế, nhưng thật tuyệt vì đã có những ngwời bạn đồng hành, đã có những đồng chí máu là chiến như mình , làm cho hành trình dù mệt mỏi những vẫn không quên nở nụ cười trên môi.
    Những nơi ta đã qua...đầy chông gai và thử thách...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi đi, có em xi nhan rồi, cố lên cho xe qua suối nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc cầu trắng này, đã là niềm hi vọng của xe ôm nhà tớ, khi bị lạc đoàn, đi trong rừng tre, cái cảm giác thèm lắm, mong lắm, gặp người biết tiếng mình, rồi khát lắm mong lắm gặp đoàn mình, ao ước lắm mong đc gặp chiếc cầu để chắc chắn một điều mình đã đi đúng đường, và không phải quay trở lại rừng tre, con đwờng đầy chông gai đã lùi phía sau, nhưng những gian nan vẫn không thôi diễn tiếp ra phía trước làm xế mắt đảo như rang lạc, (về vớ vẩn lác) tay thì lên gân lên cốt để ghì tay ga, nắm cho chắc cái xe mỗi lần chồm lên một mỏm đá rồi lại ầm ầm phi xuống 1 khúc suối vắt ngang đường, tớ ngồi sau cũng không ngừng lên giây cót tinh thần, phần cho mình phần cổ vũ xế, và cố gắng không làm gắng nặng cho xế yêu. Mỗi tiếng kêu ê tay của xế cũng làm ôm này xót xa.
    Xế ôm nhà tớ đây...
    [​IMG]
    Cô bé đồng sàn... đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
    [​IMG]
    Những khoảnh khắc tuyệt vời cùng MLC nè
    [​IMG]
    Mi ở bản mô mà Kinh vậy?
    [​IMG]
    Nhất anh nhì chị
    [​IMG]
    Khèn lên, vũ điệu "man" rợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dụ dỗ bà con, cái bụng nó không tốt đâu
    [​IMG]
    Xông lên bà con, máu là chiến
    [​IMG]
    Phút ích kỷ nào. Tranh thủ mọi người măm 2 trong 1 em lượn chợ
    [​IMG]
    4 cẳng què 3 nhưng chị ấy vẫn sung chán, ngưỡng mộ
    Thôi tạm thế nhỉ, điểm danh thế thôi. Mai kể tiếp
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của nhiều người thì sẽ chuyển buổi opp sang 8h tối T5 4.12 tại trà đá Lý Thái Tổ. Mọi người mang đồ nghề đi share ảnh nhé. Đề nghị Sơn Béo qua đón chị Hương . Hok thì qua đó mượn card để cop ảnh cho mọi người.
    Thông báo lại nhé
    8h pm T5 4.12
    Trà đá Lí Thái Tổ

    @ Rui: OK cứ giảm giá đi, anh em sẽ đến.
    Còn bi h mọi người cứ việc phóng sự tiếp
  8. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    rất vui dc tham gia cùng nhà mlc
    v[​IMG]
    mong dc đi cùng cả nhà trong các lần sau
  9. titime

    titime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhưng hôm đó em ko có xe. Có xế nào ở khu Cầu giấy tiện đường qua đón em ko?
  10. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này