1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nghe câu này mà rùng cả mình. Chị xin em, xin em, em tha cho chị.
  2. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    He he!!!
    Chào cả nhà! Giờ e mới vào điểm danh được. Hôm qua đi về, tụi em đang bảo nhau, có khi tranh thủ mở dịch vụ nắn ...M...ô...n...g chuyến này thế nào cũng có lãi với Du Già 2. Mong đến ngày off để gặp mọi người quá. Hôm đó mấy đồng chí nhà Kỳ Diệu cố gắng đi nhé. Mà lịch off điều chỉnh xem thế nào chứ, thứ 7 là em bận roài!!!
    Hương tỷ. Hôm đấy nhớ đi nhé. Đợt này về, không chỉ có mình tỷ ốm đâu, em cũng lăn quay ra rùi.Hix hix!!!
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đấy là tại em không thấy chị từ lúc trở về đến giờ nên không biết.
    Giờ chị phải bò bằng đầu gối bên trái và lê chống tay bên phải. Nhục quá.
    Tại chị không biết, đi cho chân vào giày nên giờ nó mới bị sưng phù lên rồi, không nhấc nổi lên nữa. Nhảy lò cò và chống gậy đi mãi mới nổi 1 bước, cả ngày nay nghỉ làm, đang nằm bẹp đây. Vừa xong còn phải vào Thanh Nhàn nữa. Vết thương đã nhiễm trùng vì không uống kháng sinh ngay.
    Vụ tai nạn và đường HCM vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
  4. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hương tỷ
    Nghe tỷ nói mà em sợ quá, gì mà bò mà lê mà lết, gớm quá, bệnh tình thế nào, có cần đường sữa không?
    Tỷ nói thế này ối người lo mà sinh bệnh theo.
    Em về hôm nay cũgn mệt phờ hết cả râu tóc, nhưng mà e phát hiện ra có một cáhc trị rất hay đó là mang đống ảnh chụp ra ngắm, ôi sao mà yêu thế, thích thế, vui có buồn có mới là kỷ niệm mà, tỷ cứ làm thử thế mà xem, khỏi liền, lại máu chiến tiếp ý mà,
    nói nhỏ với tỷ nhé, cứ mỗi lần em nhìn ảnh Dienbk (cái e up lên rồi đấy) không thể đừng cười khi nghĩ đến comment dienbk bảo với em đau bụng chết mất, tỷ và mọi ng cứ ngắm cái ảnh mà xem, vui phải biết
    dienbk: so ri nhé, đừng vì thế mà ko cho tớ vé đi xem rốc sờ tom.
    làm cái ảnh trả lại hình ảnh cho khổ chủ nhỉ
    Người đẹp bên anh hay ...
    [​IMG]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đi lần này cảm động mỗi lúc mình bị, em Kha thấy mình rét run bần bận liền mang áo khoác ra cho mượn. Lúc ăn uống chị không đi nhanh được cũng giữ ghế và lấy đồ ăn hộ chị. Lúc về đến Mai Châu ăn bữa tối, bác chủ quán tuy là người dưng, thấy mình tập tễnh bác ấy hỏi thăm rồi cho chai ******* bóp chân. Lúc về bác ấy còn bảo mang về mà dùng. Làm mình quá xúc động.
    Vui vẻ có nhau thì dễ. Nhưng những lúc như thế này mới hiểu tình cảm, mới hiểu được lòng người.
    Cám ơn em rất nhiều Kha ạ.
  6. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hic.. Hương tỷ ơi ...tỷ đang là thương bệnh binh , ko được nghĩ ngợi quá....tĩnh dưỡng vài hôm ,ăn nhiều ngủ nhiều,uống thêm thuốc bổ lấy lại tinh thần lạc quan yêu đời trước kia .....mọi chuyện rồi sẽ ok hết mà.
    em thấy cách của Loan hay đấy ,tỷ mang đống ảnh chụp được ra xem lại để quên đi đau nhức tỷ ạ..khối ảnh hay mà.
    đề nghị Dien kute cử lại 1 xế đón Hương tỷ hôm thứ 5 này ...
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    làm vài cái ảnh cả nhà cho máu nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. MrHam

    MrHam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, có thể hơi lạc đề chút, nhưng các bạn vừa đi Mường Lát về nên mình mạo muội muốn hỏi chút: Các bạn có biết được thông tin gì về con đường dọc theo sông Mã từ Trung Sơn -> Mường Lý -> Mường Lát (đường tre suối Muống) không? Đường đã được thi công làm đường chưa? Còn đoạn đường tre nữa không?
    Cảm ơn các bạn. Chúc vui vẻ.
    (chờ thông tin :D )
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    2h 20'': Trước cổng ĐH Thuỷ Lợi, chuẩn bị xuất phát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mênh mông hồ nước Quan Sơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tranvinhphuy

    tranvinhphuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh còi đâu vào chở "ôm" đi kìa. Ko bít đi đường xóc xả, mệt mỏi về sữa xiếc có còn "rồi rào" hông nữa nhỉ?

Chia sẻ trang này