1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvinhphuy

    tranvinhphuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: Cho em hỏi thăm sức khỏe cả nhà. Sorry vì đã ko về điểm danh đúng hẹn (zọt qua mất, tới Ngã tư Sở mới hay, hic)
    Cả nhà post ảnh, show hàng nữa đê...!
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    2h 20'''': Trước cổng ĐH Thuỷ Lợi, chuẩn bị xuất phát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mênh mông hồ nước Quan Sơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên đường, từng đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ:
    [​IMG]
    Rồi bụi mù mịt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bỏ lại sau lưng những cái tên như: Vân Đình, Bình Đà,... chúng tôi chuẩn bị rẽ vào con đường sơn vạch vàng:
    [​IMG]
    Đường HCM đây rồi, con đường quá thông thoáng. Quá đẹp để có thể mát ga thêm:
    [​IMG]
    Trải dài trước mắt chúng tôi là những ngọn núi thật nên thơ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không còn gì để nói, con đường quá quá đẹp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ánh hoàng hôn phía chân trời xuyên những tia nắng cuối cùng trên con đường hun hút. Thỉnh thoảng, xe chúng tôi lại lăn bánh vào những bóng râm lạnh run người:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi lại đi vào những vùng hiếm hoi còn chút ánh nắng le lói:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân phơi ngô và sắn đầy bên đường:
    [​IMG]
    Nhưng ít ai có thể ngờ, con đường này lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 02/12/2008
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Rồi tai nạn bất ngờ xảy ra...
    Khi chỉ còn cách Cẩm Thuỷ vài chục cây số, xe đang chạy tít xuống dốc. Bất ngờ, một xe máy đi ngang qua đường, không xi nhan, chúng tôi phanh gấp, hét ầm lên cho người kia tránh. Nhưng có vẻ phanh không được tốt lắm và cuối cùng, không kịp nữa rồi. Chúng tôi đâm xầm vào đuôi chiếc xe kia. Cả 2 xe đổ lăn kềnh trên mặt đường. Chúng tôi bị kéo rê trên mặt đường mãi cho đến khi xe dừng hẳn.
    3 người đau đớn. Lúc đứng lên thì ôi thôi, do đi giày hở nên cái tất mỏng của tôi đã bị mặt đường mài mòn rách hết rồi mài tiếp đến lớp da chân cho đến khi chỉ còn một mảng lớn màu trắng bệch. Lúc ấy chưa cảm thấy đau đớn gì nhưng nhìn choáng! Đồng đội vẫn còn ở tít phía sau. Khi tôi rút điện thoại ra gọi đồng đội thì 15 phút sau mọi người mới đem đồ y tế tới nơi. Lúc ấy máu đã ướt đẫm chân. Dọc vạt bên trái, chỗ nào không có quần áo đỡ bị mặt đường mài hết: Cánh tay, bàn tay, bàn chân và bên sườn. Bên sườn vết mài cũng nặng như ở chân. Xế của tôi, Sơn bị vỡ mũ, kêu đau đầu và cũng bị xây xát nhiều chỗ. Còn tình trạng xe pháo thì giỏ bẹp giúm, vành vênh, vỡ nhựa, ...
    Lúc ấy người dân địa phương đã đổ ra xúm đông trên đường. Người đi xe máy kia kêu gẫy xương. Sau một hồi các bạn ra đàm phán cuối cùng chúng tôi phải đền cho người kia 500K. Sau khi băng bó tạm lại các vết thương. Lúc ấy tôi đã rất muốn bắt xe quay về ngay không đi cùng mọi người nữa nhưng rồi chủ quan nghĩ chắc cũng không đến nỗi nên lại chuyển sang ngồi xe khác. Chúng tôi lại lên đường.
  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, bỗng dưng mún hóc Đề nghị hôm tới đi opp mỗi người mang 1 đi tặng chị Hương nhé. Sơn béo thì phải 1 rổ
  5. mushmeow

    mushmeow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chị totochan81 đã viết là em lại hồi hộp chờ đọc... mặc dù mình cũng có mẹt...
    Tình hình thương tích của chị thế nào rùi ạ? Chúc chị sớm bình phục nhé! ^^
  6. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Bjan totochan kể lại đọc mà thấy căng thẳng quá, cứ như vừa trải qua cảm giác xòe vậy. đường HCM rất đẹp, rất vắng nhưng ý thức giao thông của ng dân 2 bên chưa cao, rồi thì các đơn vị thi công, người dân hay xếp vật liệu hoặc phơi nông sản ra đường, rất nguy hiểm.
    Chúc bạn mau bình phục nhé.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn bạn meomun, cảm ơn em mushmeow. Tình hình là chị vẫn nghỉ làm ở nhà không biết khi nào có thể đi được. Mấy ngày chán lắm rồi mà chưa thấy dấu hiệu gì cải thiện cả. Chân vẫn đau, vẫn nhức không bước được.
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi tuyệt vời, chỉ tội thiệt hại nặng nề quá. Mình cứ nghĩ là nó cũng ấm áp như ở HN, 1 mình 1 ngựa rét run người. Bây h mặt mũi nứt toác, mắt tèm nhèm, đi làm thì đầu óc cứ vẩn vơ nhớ nàng tiên Mai Châu đang tắm..
    Mấy cái ảnh ở cái bè trên sông Mã đâu mà mãi vẫn chưa thấy nhỉ. Cái ảnh chiếc dép cuối cùng của em ti'' ti'' me. nua~
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Việc đầu tiên khi đến Cẩm Thuỷ là dừng lại ở 1 hàng sửa xe máy để nắn lại xe của Sơn. Cả đoàn lại tranh thủ được ít phút ngồi lại nghỉ ngơi chờ 2 bạn trong đoàn phóng tiếp lên phía trên tìm quán ăn. Một lúc sau 2 bạn về thông báo quán ăn ở phía trước cách 1 cây số. Thế là lại tiếp tục lên xe. Chiếc xe hỏng cứ để ở đây lát nữa ăn xong quay lại lấy.

    Sau bữa ăn tối ở Cẩm Thuỷ, theo kế hoạch, đêm nay chúng tôi sẽ chạy thẳng lên Na Mèo. Nhưng do gặp sự cố như thế này, vả lại đoạn đường dài dẫn đến Na Mèo toàn cua tay áo, cua đũng quần hiểm trở mà đi trong đêm quá nguy hiểm nên cả đoàn quyết định sẽ nghỉ tối đầu tiên tại Cành Nàng. Ngày mai tất cả sẽ phải dậy lúc 5h để 5h30 xuất phát, cố gắng đến Na Mèo kịp dự chợ phiên.
    Qua Cẩm Thuỷ khá xa thì chúng tôi phát hiện ra đi nhầm đường. Lẽ ra đến Cẩm Thuỷ phải rẽ phải luôn nhưng cả đoàn vẫn đi tiếp tục đi trên con đường sơn vạch vàng. Bình thường tôi hay để ý đến đường đi vì sợ lạc nhưng vì đang bị đau nên không thể để tâm. Đi đường này cũng được nhưng xa và xấu hơn. Có 2 xe chạy tít quá đã bỏ cách chúng tôi khá xa phía trước. Cả đoàn mãi mới liên lạc được cho 2 xe bảo quay lại. Mọi người đứng sát vào bên đường chờ đợi. Một lúc sau 2 xe trở về, cả đoạn lại quay ngược lại hướng Cẩm Thuỷ, rồi rẽ trái.
    Về đến Cành Nàng nhận phòng nghỉ. Lúc này vết thương của tôi càng lúc càng đau, lại lo lúc chiều các bạn băng hộ cho không đảm bảo nên tôi hỏi chị chủ nhà nghỉ xem gần đây có cái bệnh viện hay trạm y tế nào không vào nhờ họ kiểm tra giúp. Rất may là bệnh viện lại ở ngay bên kia đường. Thế là cố gắng lê cái chân què sang được đến bệnh viện. Lúc đó đã gần 11h đêm. Khi bước lên cầu thang quay lại đã thấy mấy bạn trong đoàn đi phía sau rồi. Mặc dù khi hỏi chị chủ nhà đường đến bệnh viện tôi đã dặn chị không nói với ai, để mọi người nghỉ ngơi mai còn phải dậy sớm nhưng khi tôi đi khỏi, chị ấy đã quay vào báo cho mọi người biết.
    Bệnh viện hôm nay rất đông bệnh nhân. Bác sỹ chỉ cho tôi cái ghế băng bảo ngồi đấy chờ. Trong phòng, các bác sỹ đang mải xử lý các bệnh nhân nặng. Toàn là tai nạn giao thông, phải khâu. Tôi rùng mình nhắm mắt sợ hãi khi thoáng thấy những gương mặt chằng chịt vết khâu, những vũng máu còn rớt lại trên sàn nhà.
    Một lúc sau thì em Kha đến.
    Ngồi đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa tới lượt. Tôi sốt ruột định bỏ về mấy lần. Lúc đấy thấy anh Minh còi kể buổi chiều có gặp mấy thằng đi 67 thách nhau đua xe xem đứa nào thắng thì được 60K. Thế mà không thể ngờ bây giờ lại thấy bị thương nằm tại đây rồi.
    Đêm đã khuya, sau khi bảo các bạn về bớt còn nghỉ ngơi giữ sức cho ngày mai thì chỉ còn mình em Kha ở lại cùng tôi. 11h 30'''', cuối cùng bác sỹ cũng gọi tôi vào phòng.
    Bác sỹ rửa vết thương bằng nước muối và đổ thuốc sát trùng vào. Cha mẹ ơi, xót, xót kinh khủng! Không chịu được, tôi kêu ầm ĩ làng nước lên khiến mọi người đứng xung quanh đều dồn hết tập trung chú ý vào. Em Kha đứng cạnh thấy thế đã động viên tôi rất nhiều.
    12h đêm hôm ấy, lê chân trở về nhà nghỉ. Em Kha cứ bảo chị không đi được để em cõng đi. Sương đêm lạnh thấu. Chúng tôi băng qua đường sau khi đợi 1 chiếc xe tải từ xa sắp chạy qua. Về đến nhà nghỉ, mấy con chó con cứ sủa inh ỏi theo bước chân chúng tôi. Mặc kệ.
    Vào phòng, các bạn đã say giấc nồng.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 02/12/2008
  10. minhcoilatoi

    minhcoilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Minhcoi tôi hôm nay mới vào điểm danh được. Hôm về ngủ như chết tận 4h chiều hôm sau mới bò được dậy lưng đau kinh khủng không hiểu em ôm của mình tỳ đè kiểu gì mà lưng minhcoi lõm 2 cái to tướng về nhà đắp thịt vào mà chưa đầy hẹ hẹ.
    @ huong to to chan: em cố gắng lên nhé giữ sức khoẻ để còn chinh chiến tiếp, lần sau anh là xế cho đảm bảo an toàn.
    @ ti ti me: em tim thấy roài hả mà này có tẩm bùa mê thuốc thiếc gì vào găng khôngđây
    @ all; Tối thứ 5 nhé không chơi dây cao su

Chia sẻ trang này