1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hương tỷ.
    Anh Vinh đại ca và Lan có việc,nên nếu lùi lại 1 ngày tức là đi vào ngày 1-1 thì đại ca đi được. Nhà mình mà thiếu Vinh ca ca làm hoa tiêu thì chuyến đi bùn mà tiến độ chắc sẽ chậm hơn. Mọi người cân nhắc nhé.Mà e cũng đang định đề nghị là đi tàu khi lên thôi, lúc về phi xe cho khoái, mà cũng giảm bớt chi phí, mọi người dễ đi hơn, và đi về còn có thứ măm măm.
    Mai ọp ẹp đầy đủ nhé, cả mấy bác đang join với chúng e nữa, không được vắng mặt đâu đấy.
  2. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    đg nào khủng quá thì bỏ qua em ghét chạy xe thời tiết xấu lắm,con chiến mã già rồi ko đú dc,đặt gạch nhá
  3. titime

    titime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Giảm chi phí đi chị ơi
  4. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    tình hình là ngày mai anh chị em đi of đông đủ , dù đã quyết đi ,dù ở nhà hay đang lăn tăn lưỡng lự ..đi tất cả ngồi nói chuyện,bàn bạc góp ý kiến ...
    chị hương bảo sẽ cố gắng điều chỉnh cung đường sao cho nhiều người đi được..đi đông đông cho vui...
    hẹn mọi người ngày mai
    @ hiệp gà ,nhà anh minh béo em huệ . em vẹt ,phú ,loan,linh ........where ?
  5. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hẹn các bác ngày mai
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thôi, nhà mình đợi đến tháng 6 âm đi Y Tý một thể. Lần này mà đi Y Tý ko đi được chợ Mường Hum cũng tiếc. Tháng 6 có Tết chùm trăn, lên trên đó bít đâu may mắn được anh dân tộc nào anh í trùm chăn cho bắt ở lại cũng tốt
    Cả nhà đọc tạm mấy bài viết về chợ phiên Cán Cấu để lấy khí thế chuẩn bị lên đường nhé
    Chợ Cán Cấu ngày phiên
    [​IMG]
    Trao đổi nông sản
    Trên đường đến thị trấn Simacai, tỉnh Lào Cai, du khách thường bắt gặp một khu chợ được dựng lên để người Mông họp vào các ngày thứ bảy, ngày lễ tết. Người Mông quen gọi bằng một cái tên rất đỗi thân thương: chợ Cán Cấu. Hỏi Cán Cấu là gì thì không một người Mông nào biết. Vậy mà, đã thành thói quen, cứ tờ mờ sáng thứ bảy, người Mông từ các bản làng lại lũ lượt kéo nhau xuống chợ, người đi bộ, người đi ngựa mang theo các sản phẩm dệt may, nông sản và gia súc?
    [​IMG]
    Mua quà về cho con​
    Chợ Cán Cấu họp ngay ven đường, được chia thành những khu riêng dành cho đủ mọi mặt hàng. Sạp hàng sơ sài, bày bán ngay trên mặt đất, trên tấm nilông. Đằng này bán các loại rau quả, đằng kia bán những sản phẩm thổ cẩm, những chiếc váy đủ màu sắc thể hiện tài năng khéo léo của người phụ nữ Mông. Tuy nhiên, nổi bật nhất có lẽ lại là khu vực bán gia súc, gia cầm. Gia súc là loại mặt hàng được người Mông chú ý tới bởi vì họ thích những giống gia súc tốt phục vụ nông nghiệp. Những con vật, những người mua, người bán đứng, ngồi rải rác, thỏa thuận mua bán với nhau nhẹ nhàng như đang trò chuyện.
    [​IMG]
    Cùng nhau đi chợ
    [​IMG]
    Mang hàng đi chợ
    Khu vực dành cho các món ăn truyền thống của người Mông cũng rất nhộn nhịp. Khói bếp tỏa lên giữa những lều tranh lụp xụp. Món ăn được yêu thích nhất là thắng cố. Đây là món hầm gồm đủ loại lòng, gan, xương phù hợp với khẩu vị của mọi người. Người bán không biết sắp đặt đồ ăn một cách bắt mắt nhưng thực khách lại rất đông, chỉ chăm chăm nhìn chủ quán cắt từng lát thịt, chực ăn liền. Về đồ uống, chủ yếu là rượu táo mèo. Những bát rượu thơm ngát được làm từ ngô, sắn. Táo là đặc sản ở đây và được người Mông ngâm rất kỹ lưỡng tạo nên thứ hương vị đặc trưng dân tộc. Bán chạy nhất là các mặt hàng dành cho phái đẹp như : gương, lược, vải vóc, váy, yếm... Hàng hóa lấy từ các chợ xa vùng biên hoặc được chuyển từ dưới xuôi lên.
    [​IMG]
    Món ăn dân tộc​
    Đến với chợ phiên Cán Cấu, ngoài việc mua bán, trao đổi hàng hóa, người Mông ở nơi đây và du khách còn có mục đích giao lưu văn hóa, gặp gỡ, tâm tình. Những chàng trai, cô gái gương mặt hồ hởi tạo nên không khí vui tươi như trong ngày hội. Kết thúc phiên chợ, mọi người cùng ra về trong sự tiếc nuối, sự ước mong cho thời gian qua nhanh để lại được gặp mặt nhau ở phiên chợ lần sau.
    (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    SẮC MÀU CHỢ VÙNG CAO CÁN CẤU ​
    Chênh vênh giữa núi rừng điệp trùng vùng cao biên giới Lào Cai, có một chợ phiên rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Đó là chợ Cán Cấu, thuộc xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai.
    Cán Cấu là xã trung tâm của cả vùng địa lý giáp ranh giữa huyện Bắc Hà với huyện Si Ma Cai, với dân tộc chủ yếu là người Hmông (Mông). Phía Đông là xã Lử Thẩn, Lùng Sui, Tả Củ Tỷ, phía Tây là xã Cán Hồ, phía Bắc có một con đèo gần chục cây số với độ dốc dữ dội vượt lên huyện lỵ Si Ma Cai. Vào ngày Thứ Bảy hàng tuần, trước khi đến Si Ma Cai, du khách sẽ bắt gặp một chợ phiên đậm đặc chất văn hóa dân gian, mà bề ngoài là sắc màu thổ cẩm rực rỡ cả một sườn núi. Thổ cẩm được may thành những chiếc khăn, tấm vải trang trí treo thành hàng, thành dãy để bán cho khách du lịch, thổ cẩm hóa thân trong trang phục váy áo đồng bào. Nổi bật vẫn là sắc đỏ, đan xen với sắc chàm, sắc xanh. Giữa màu xanh mênh mông của rừng, của nương ngô nõn nà, màu sắc chợ phiên Cán Cấu tạo nên một điểm nhấn trong bức tranh, thật sinh động và tràn đầy nhựa sống.
    Tuổi của chợ có từ lâu đời. Theo các già làng kể lại rằng xưa đây là chợ trâu. Chợ có chức năng là thị trường mua bán trâu cày kéo cho cả vùng. Kẻ mua người bán trâu không đông lắm, nhưng những người đi chơi chợ thì rất đông vui rộn ràng. Vào chợ trâu, mới thấy khái niệm ?otiềm lực kinh tế? - ở đây là vốn lưu động và vốn tích lũy - trong đồng bào không phải là nhỏ. Mỗi con trâu tốt ngày xưa được định giá bằng hàng trăm, hàng ngàn bạc trắng; ngày nay là dăm bảy triệu đồng, vậy mà khi đã ưng, đã quyết, thì lập tức tiền mặt được đưa ra từ những chiếc túi ?odết? khiêm nhường đến mức nhàu nhĩ.
    Ở chợ Cán Cấu còn có một đặc điểm mà không một chợ phiên vùng cao nào có, đó là thi chặt thịt. Bạn có thể được chứng kiến một cuộc thi như vậy mà đến khi ngã ngũ mới biết ý nghĩa của nó: Người mua và người bán giao hẹn với nhau: Nếu bằng một nhát dao, người mua chặt được miếng thịt này một cách gọn gàng, thì sẽ được biếu không. Nếu chặt không thành công, sẽ phải trả tiền gấp 3 lần giá trị miếng thịt đó. Một trò chơi thách đố, hồi hộp, căng thẳng, thu hút rất đông người xem và cổ vũ, nhưng kết cục ai cũng vui vẻ, vì người chặt muốn khoe sức vóc, tài năng; người bán thịt cũng muốn ?oquảng bá? cho mặt hàng của mình. Kết thúc cuộc chơi, người mua và người bán khoác vai nhau vào lán ?othắng cố?, cùng uống chung bát rượu bạn bè. Nghe người già kể lại, trước đây ở chợ Cán Cấu còn thi cắt mía. Nhóm bạn trai gái gặp nhau, chỉ định một người có uy tín làm trọng tài, và cả nhóm trở thành cổ động viên cho hai người thi. Từng khúc mía chừng 2 gióng được cắt khoanh tròn rất ngọt bằng dao cực sắc. Kết quả thắng thua được trọng tài phân xử bằng cách xem ai cắt được một cây mía ra các đoạn bằng nhau hơn. Phần thưởng sẽ là cuộn chỉ thêu, cái bật lửa mà bên thua tặng cho bên thắng, nhưng phần thưởng mà ai cũng được hưởng đó là những khúc mía được chia đều, những tiếng cười sảng khoái vang vọng cả không gian.
    Phiên chợ vùng cao, ngoài chuyện bán mua, vốn có cả đặc trưng là nơi trai gái hẹn hò gặp gỡ, là nơi những người bạn già gặp lại để tỉ tê tâm sự chuyện làm ăn, chuyện con cái. Chợ Cán Cấu cũng vậy, buổi trưa gần tan chợ, những quán ?othắng cố?, quán phở thịt lợn lại sực nức hương vị và tiếng cười nói. Mùi thịt luộc béo ngậy, có gia vị thảo quả hăng hăng cay cay quyện với hương rượu ngô thơm nồng làm cho du khách cũng muốn sà vào. Điểm đặc biệt là mỗi món ăn đều có một thứ nước chấm riêng, như thịt luộc thì chấm muối ớt, thắng cố thì có hẳn một bát chấm không dưới 9 loại gia vị, trong đó có cả những vị thuốc dân gian chống bệnh đường ruột, mà chỉ người dân bản địa với bí quyết riêng mới lấy được từ rừng về. Nhiều du khách nước ngoài đã thưởng thức văn hoá ẩm thực ngay trong những quán ăn hoang sơ mà ấm áp bên sườn dốc chợ Cán Cấu, và tỏ vẻ hết sức thú vị với món ăn, rượu uống cùng thái độ phục vụ của chủ quán thật nồng hậu, giá cả rất phải chăng.
    Do hạ tầng giao thông đã được quan tâm đầu tư, tỉnh lộ Bắc Ngầm - Bắc Hà - Si Ma Cai trải nhựa phẳng sẽ giúp những chuyến xe đưa du khách đến chợ trong cảm giác phiêu bồng, bởi đường lên rẻo cao là những vòng cua ngược dốc như lên cổng trời, thấp thoáng trong mây ngàn là những bản làng thơ mộng bên những vách đá kỳ vĩ. Chợ Cán Cấu là một điểm du ngoạn đã được một số đơn vị kinh doanh du lịch đưa vào chương trình lữ hành của mình, giới thiệu với khách trong nước và quốc tế một nét văn hoá đặc sắc của người dân vùng cao Lào Cai. Chợ phiên Cán Cấu họp ngày thứ Bảy, thuận tiện cho du khách tham quan vùng văn hoá H?Tmông - Tày nổi tiếng với phiên chợ Bắc Hà họp ngày Chủ Nhật mà địa điểm nghỉ đêm ở thị trấn Bắc Hà hay thị trấn Si Ma Cai đều thuận tiện. Nhiều du khách Pháp, Mỹ, Úc đã đến với vùng đất này để thưởng ngoạn một không gian núi non hoành tráng, thăm thú một địa bàn sinh sống của người dân tộc thiểu số với vốn văn hoá đặc sắc.
    Chợ phiên Cán Cấu ngày nay đang được huyện Si Ma Cai quy hoạch thành chợ văn hóa, có sân khấu để hoạt động văn nghệ, có chia ra các khu vực hàng hóa, có mặt bằng sạch sẽ, đó là kết quả sự quan tâm hướng về cơ sở của Trung ương và của tỉnh. Đồng bào trong cả khu vực vẫn nô nức về đây mỗi sáng thứ Bảy, để tiếp tục dòng chảy văn hóa chợ vùng cao - một nét văn hóa trường tồn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên suốt dải biên cương phía Bắc./.
    (Nguồn: http://wikimapia.org)
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 19/12/2008
  7. matkhongbac

    matkhongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em k đi vụ 1.1 được đâu ạh, ngày 3.1 e thi rồi ạ
    các bác đi vui vẻ, chắc e ngồi nhà hóng thôi :(
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vừa alô cho bạn To chân. Thấy mọi ng đang chém ró cấp 12, giật trên cấp 12, thi thoảng có lốc xoáy.
    Đang hóng kết quả. Hị hị
  9. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mờ vẫn chửa bạn nào về cơ à? Chém kinh quá cơ
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bác xaoxuyen, chán bác quá, ko đi mà bác ko báo lại cho bọn em biết, hóng bác mãi.
    Tình hình là chiều mai em sẽ đi mua vé tàu cho chiều về. Từ giờ đến mai nhà em vẫn nhiệt liệt chào đón các bác đi cùng bọn em cho vui.
    Hiện tại đã có 4 xe chắc chắn. Cung đường dự kiến là: Sáng thứ 5 chạy xe máy lên LC. Thứ 6 chạy từ LC - Mường Khương - Simacai. Thứ 7 chợ phiên Cán cấu. Chủ nhật chợ phiên Bắc Hà. Tối CN người xe lên tàu về HN.
    Nhưng đoạn HN - LC đang cân nhắc lại cung đường vì đi như thế thứ 5 sẽ toàn đường chán, đi hơi căng, mà thứ 6 lại hơi ngắn quá nên có thể sẽ cắt bớt ngày thứ 5 ngắn đi bù sang thứ 6 hoặc chọn một cung nào đó có thể dài hơn chút nhưng đẹp để anh em đi còn thưởng thức. Cùng lắm đêm thứ 6 nghỉ Mường Khương.
    Nhờ các bác trong box tư vấn hộ bọn em đoạn này cái ạ. Đa tạ các bác

Chia sẻ trang này