1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình của nhóm em cũng gần giống thế này, có điều bọn em đi 4 ngày từ 31/12, ngày 1 đi Y Tý, ngày 2 - 3 - 4 thì tương tự, có khi gặp nhau trên đường suốt í nhỉ
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    H này các bạn đang họp để chốt đủ thứ rồi. Tiếc cung này quá cơ. Hự hự
  3. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Được hunken103 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 26/12/2008
  4. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    anh ngủ mơ lại vào đây spam rồi , nếu tiếc như anh nói thì join cùng mọi người đi -vẫn kịp đấy ???????? còn ko thì ủng hộ nhà e chứ ko than thở nhé
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đoàn mình có 8 người, 1 xe (Kha - Hạnh) tách đoàn chạy xe đi trước theo lộ trình:
    Trưa thứ 4 (31/12): Hà Nội - Nghĩa Lộ (200Km)
    Ngày thứ 5 (01/1): Nghĩa Lộ - MCC - Sa Pa - Lào Cai (300Km). Nghỉ đêm thứ 5 tại Tp. Lào Cai
    Còn lại 6 người ( gồm 2 xế, 4 ôm): Vẫn theo lịch trình tàu đi tàu về:
    Tối thứ 5 (01/1): Tàu SP3 Hà Nội - Lào Cai
    Ngày thứ 6: Xe Hạnh - Kha nhập vào đoàn tiếp tục chạy Lào Cai - Mường Khương - Si Ma Cai. Trong đó 2 ôm là tớ và bạn Mai sẽ phải thay nhau cầm lái (hơi lo)
    Đoàn tớ vẫn rất cần tuyển thêm 2 xế nữa trong ngày mai. Không tuyển được xế nào nữa thì đành ôm lên làm xế vậy
    @windy: Thanks bạn nhiều nhé. Nhìn ảnh cái thuyền với sợi dây cáp trông cứ chông chênh kiểu j ấy nhỉ. Sợ phết
    @Hobby: Hè, có khi 2 đoàn lên đấy lại đụng nhau chan chát ấy chứ nhỉ
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 27/12/2008
  6. boykilleresc

    boykilleresc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chị Tottochan làm ơn cho em hỏi với ạ. Chị đã mua được vé tàu chưa ạ. Hôm trước em hỏi thì cũng bảo là chưa bán vé tháng 1, chỉ bán hết tháng 12 thôi. Họ bảo 2, 3 hôm nữa mới bán. Em tính mai đi mua mà không biết còn vé không. Mà chị mua ở Ga HN hay mua qua công ty du lịch thế ạ?
    Cảm ơn chị trước nhé!
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Dự báo thời tiết 10 ngày từ 26/12 đến ngày 4 tháng 1 năm 2009

    Phía Tây Bắc Bộ

    Ba, bốn ngày đầu, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 27 có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét.
    Những ngày giữa, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau hết mưa. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét.
    Thời kỳ từ ngày 31/12/2008 đến ngày 3/1/2009 có khả năng xảy ra rét đậm. Cần đề phòng sương muối ở vùng núi cao.
    Nhà mình đọc bài báo này để biết sương muối ở Lào Cai nó như thế nào nhé:
    Lào Cai: Sương muối tái diễn ​

    TP - Sáng 9/12, tại Lào Cai sương muối lại xuất hiện tại khu du lịch thị trấn Sa Pa, các xã vùng núi cao của huyện Bát Xát, Mường Khương. Nhiệt độ thấp nhất dao động 4-6 độ C.
    Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất xuống đến 1,3 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ mặt đất giảm thấp hơn nhiều; xuống tới -0,3 độ C.
    Sương muối lại xuất hiện với một lớp mỏng trên đường đi. Càng lên cao, càng dày hơn.
    Dự báo, đợt sương muối này khả năng kéo dài khoảng 2 ngày tới.

    (Tienphong Online)
    Sương muối lại xuất hiện ở Lào Cai ​

    09/12/2008 17:06

    Do nhiệt độ hạ thấp, trời rét buốt nên sương muối xuất hiện lần thứ ba tại các xã vùng cao Lào Cai trong tháng 12.2008, trải đều một lớp mỏng trên đường đi, bám vào cành cây, ngọn cỏ, các đồ vật sát đất để ngoài trời.
    Tại khu vực Ô Quý Hồ, khu vực chân và lưng đỉnh dãy núi Hoàng Liên Sơn có sương muối với cường độ nặng. Đợt sương muối này dày và đậm đặc hơn 2 lần trước và có khả năng còn tồn tại khoảng 2 ngày tới.
    Sáng 9.12, nhiệt độ các huyện vùng cao nhiệt độ trong khoảng 4-6 độ C, trời rét buốt. Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ mặt đất lại tụt xuống 3 độ C. Vào 0-3h ngày 9.12, nhiệt độ tại các khu vực vùng cao Ô Quý Hồ, Trạm Tôn, Bản Khoang, Séo Mý Tỷ (Sa Pa), Ý Tý, A Mú Sung và một số xã vùng cao Mường Khương, Bắc Hà, Simacai, nhiệt độ giảm xuống 0-3 độ C (bằng nhiệt độ mặt đất sáng 1.12).
    Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực: nhiệt độ tháng 12 năm nay dao động từ 17-18 độ C. Tháng 1.2009 rét nhất, khoảng 15,5-16,3 độ C, nhưng nhiệt độ ở khu vực núi cao sẽ thấp hơn nhiều.
    ...
    (TTXVN)

    @All: Nhà mình chuẩn bị mỗi người vác thêm cái chăn bông nhá
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    @boykilleresc:
    Em ơi đợi đi em. Đợt này mình đi dính đúng đợt tuyến Hà Nội - Lào Cai đang chuyển từ bán vé viết tay sang bán vé điện toán, phải đợi họ lên kế hoạch và phương án bán vé rồi nhập vào máy nên hơi lâu.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 27/12/2008
  8. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hi ,sắp được thưởng thức trời lạnh ở MCC,sapa ..rồi ,ko đi sao biết nó lạnh thế, nhỉ chuẩn bị đầy đủ rồi lên đường thôi .....
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé. Đây sẽ là chuyến đi lịch sử để đời. Em ở trong nhà nghỉ sẽ cầu chúc cho cả nhà chân cứng đá mềm. O^ zeah
    Nhớ hồi tháng 7, em chạy Sapa lúc 8h sáng, mà đến 9h sáng đỗ lại, thấy trên mi mắt mình toàn sương... lúc đấy mới hiểu tại sao có bài "Giọt sương trên mi mắt". Trắng xóa, đẹp lắm, như Bạch mi Ưng Vương ấy.
    Mọi người lên mượn mũ bảo hiểm loại trùm đầu ấy. Cố lên.
    Quên mất: còn 1 việc quan trọng..... Nhớ mang quà cho em Rượu, khăn khố, mũ nón, váy vóc j cũng đc hết. Nhưng cứ động vật là em thích nhất. Nói chung cái j mà về nhà anh em có thể dùng để nhắm đc ấy. Tụ tập, tổng kết
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hic, mưa rét thế này mà sáng nay tớ phải ra ga mua vé,
    Nhà mình có em Mai có việc đột xuất ko đi được nên chỉ còn 7 người.
    Vé tàu đã mua như thế này:
    Chiều đi (3 giường nằm tầng 3, 2 ngồi cứng, đến đêm sẽ có màn ngủ giao nưu ấm áp và tình cảm (Mưa rét thế này cơ mà ):
    [​IMG]
    Chiều về:
    [​IMG]
    Vé gửi xe máy chiều đi:
    [​IMG]
    (Đến hôm gửi xe lên tàu thu thêm mỗi xe máy 20K tiền dịch vụ nữa)
    Riêng vé gửi xe chiều về chỉ bán trên LC nên đến đó chúng ta sẽ mua sau.
    Tổng thiệt hại tiền vé người + xe cả đi về: Mỗi người hết 475K (hic, gần hết số tiền đã đóng ), ai chỉ đi chiều về thì hết 235K)

Chia sẻ trang này