1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ớ, thế Sơn béo không về kịp tất niên nhà mình à em.
    Vàng: Bác điêu thế. Em vẫn còn phải băng mà bác.
    Tình hình là em Kha đâu rồi nhỉ. Hay cả nhà ta làm vụ đi câu bên Gia Lâm đê. Sang đó vừa đập phá vừa hét cho nhau nghe. Cũng có vẻ ổn .
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Rét mướt thế này câu kiếc j. Cứ sang Lâm Gia Trang ăn lẩu là ngon nhất. Câu phải để mùa thu
  3. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sang GL đi câu đê. Tầm này ít ng câu mới đc nhiều cá. Hí hí. Ủng hộ vụ đi câu bên GL
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mời pà kon tham khảo:
    http://dulichnongnghiep.com/?do=mpage&id=996
    Chương trình nó đại loại như thế này ạ (Tham khảo từ 1 bác trên này):
    Đi câu cá kết hợp với ăn uống. Vừa câu mọi người còn có cơ hội ngồi
    tâm sự, đánh bài, chơi bia. Một nơi khá hay cho cái này đó là Khu sinh
    Thái du lịch Từ Liêm, có một cái hồ rộng, xung quanh là có nhiều lán
    câu khá rộng, ngoài ra chỗ ăn nhậu là một nhà sàn rộng thênh thang có
    support loa đài miễn phí cho karaoke ngay tại nhà sàn! Anh em thích
    câu cá thì cứ buông cần và ngồi chiếu nói chuyện tán phét cũng được, 1
    cái lán đủ cho 15-20 người ngồi bốc phét, còn nhà sàn thì cỡ vài trăm
    người nhưng họ chỉ tính tiền nhậu. (Khi đi thủ sẵn mấy cân rượu ngô Bắc Hà tự
    mình mang đi cho nó rẻ :D )
    Đặt mấy nồi lẩu mỗi nồi chắc cỡ 150-200 thì nhoè! Không gian thì cực
    ngon vì nó là một cái vườn rộng, hồ câu cũng rộng, thiên nhiên thoáng
    mát! Giá thuê cần câu là 15 ngàn. Mỗi anh em chỉ hết 100 là nhoè!
    Cá câu xong mang về nhà ai đó làm thêm vụ hoành tráng nữa. Đi từ 10h
    sáng ăn xong rồi câu cá bốc phét (ai thích hát phục vụ đồng bào thì cứ
    hát) cho đến 4h chiều sau đó đi mua than, rau quả về nhà ai làm món
    bún cá nướng là ngon :D hoặc đi từ 3h chiều câu cá đến tầm gần 6h ăn
    xong rồi một vài màn solo karaoke tí rồi về!
    Note: (Giá cả thì tớ chưa update lại. Nếu pà con ok vụ này thì sẽ tính sau )
  5. Ngumo123

    Ngumo123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Về hồ câu, sao ko fi sang cầu Đuống, vừa hạt rẻ lại vừa mái thoải, hò hét bét nhè. Trên đường về, có 1 quán hát cũng ổn ổn. :D
  6. dekthemyeu

    dekthemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sang bên Cầu Đuống đi. Gần nhà em, có một khu rộng rãi mái thoải. Đợt trước một số anh chị sang nhà em rồi nhưng chưa dẫn đc đi đâu bởi đêm hôm khuya khoắt.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ủng hộ hiệp gà
    Tinh thần là hôm qua ọp ẹp share ảnh vụ Bắc Hà, mọi người cũng có ý định làm các tua vòng qua nhà của tất cả mọi người. Thế nên phát đầu tiên sẽ là cầu đuống rồi qua nhà Hiệp lun. Ok man?
    Còn câu kiếc thì nhiều người kêu rét, ngại đi. Chẹp. Giá rét vùng cao còn chịu được mờ. Về HN sao tự dưng lại yếu xế
  8. Ngumo1

    Ngumo1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy ngồi thoải mái, lại lắm "cá to", :D. Ủng hộ đi câu bên đó. Được cái thoáng mát, rộng rãi, phá phách cứ gọi là. 1 fiếu cho cầu Đuống
  9. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình chốt cho lẹ đê. Cuối tuần rồi. Em nói thật, ăn chơi e cứ thích cái chốn trung tâm, di chuyển ít. Mà hôm đấy, táo ông táo bà là tranh nhau lắm, ko chốt để đặt cái cục gach thì...Híc híc.
    Mà cái lão Ngủ mơ dạo này hay lượn đây spam thế nhảy, cứ như thân quen yêu quý nhau lắm ấy. Hị ... hị.... Nói chung, e là e ko đón chào!!!
    Anh chị e nhà mình vào cho ý kiến ý cò với.
    Zô lẹ bà con ui!!!
  10. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    A chị e cho ý kiến nhanh ,theo ý e là ăn chơi ở khu trung tâm thôi, hát hò xong cũng muộn rồi ,về cho đỡ ngại...trời lạnh thế này......ăn gì thì ăn nhưng e nghĩ là làm món gì ngồi lâu lâu với nhau cho ấm cúng ,sau đó đi hát hò....
    Báo cho cả nhà tin mừng .anh Minh béo sẽ mang rượu ngon đi cho mọi người thưởng thức ( e cũng xin mang 1 ít rượu bắc hà ) ..và sẽ là người " chấp pháp " cho luật "uống xong rồi nói" ..của nhà mình.
    Có ý kiến gì đóng góp xin pm riêng cho e nhé ...mà nhanh lên đấy ...

Chia sẻ trang này