1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chủ xị nhà mình dạo nay lười một số thứ. Mình xin phép thông báo, sau buổi ọp tối qua, mọi người thống nhất rằng thì là mà, chán ọp trà đá ruồi. Vậy nên buổi ọp tới- đồng thời buổi ọp chót trước khi đi của chúng mình sẽ diễn ra trên bàn...nhậu và cuốc lủi. Lịch ọp buổi chót vào ngày 29/3. Thông tin chi tiết địa điểm giờ giấc sẽ bổ sung sau.
  2. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @ Em Titime và e hitshuri, đợt này có đi cùng nhà mình không nhỉ. Lại mải chinh chiến ở đâu rồi. Nghe nói cái đường tre suối muống còn có 15m phải không. May quá, may mà nó còn có 15m nên đỡ tiếc vì lần trước không đi.
  3. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Diễn kute nhà mình còn đang mải mê chinh phục cực tây Apachai đến tuần sau mới về, ko thấy nó pót lịch trình gì cả....kiểu này mình phải làm 1 cái lịch trình mới được...? ace có ý kiến gì thì góp ý cho Hun với nhé
    à ,chúng ta cũng chỉ off 1 lần nữa thôi - trước khi đi ( vào chủ nhật 29/3 ) để đóng tiền -.......Đồ sửa xe và y tế đã có ...cũng dặn các xế chuẩn bị săm và bảo dưỡng xe rồi ....hi vọng buổi of cuối diễn ra nhanh chóng để còn chuyển sang tăng 2 nhỉ
  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    LỊCH TRÌNH CHÍNH THỨC
    Ngày 1 (Thứ 6 ngày 3/4):
    - Xuất phát tối 6h tối tại Ciputra
    - Nghỉ đêm tại Thái Nguyên
    Ngày 2 (Thứ 7 ngày 4/4):
    - 6h sáng dậy ăn sáng ở TN
    - 7h xuất phát đi Bắc Kạn
    - Nghỉ ăn trưa ở Bắc Kạn, chụp ảnh kỉ niệm tại đài tưởng niệm
    - Nghỉ đêm tại Cao Bằng
    Ngày 3 (Chủ Nhật ngày 5/4): 165Km
    Cao Bằng - Pắc Bó - Tổng Cọt ?" Trà Lĩnh ?" Trùng Khánh - Bản Giốc.
    + Cao Bằng - Pắc Bó (60Km):
    Trên đường từ Cao Bằng đi Pác Bó, cách khoảng 10Km ghé thăm mộ anh Kim Đồng. Đến Pắc Bó thăm Suối Lê Nin, Núi Các Mác.
    + Pác Bó ?" Trùng Khánh (80Km): Đoạn này hoa tam giác mạch bạt ngàn nhé, chỗ nào đẹp dừng thì lại chụp ảnh, nghỉ ngơi. Gần đến Trà Lĩnh, ghé thăm hồ Thăng Hen.
    + Trùng Khánh - Bản Giốc (25Km).
    Nghỉ đêm Chủ Nhật ở Bản Giốc
    Ngày 3 (Thứ 2 ngày 6/4): ~ 400Km
    Bản Giốc ?" Cao Bằng - Lạng Sơn ?" Hà Nội
    + Bản Giốc ?" Cao Bằng: 90Km
    + Cao Bằng - Lạng Sơn: < 150Km
    + Lạng Sơn ?" Hà Nội: 154Km (Đường đẹp, ngon nhất VN nhé)
    Kinh phí dự kiến: 400K (thiếu thừa thu thêm sau)
    Xăng xe, bảo dưỡng: xế ôm chia đôi
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Buổi opp tới sẽ thu đủ tiền luôn
    + Đồ y tế: anh Minh còi lo/mua/xin/mượn tạm giúp
    + Đồ ăn uống dọc đường: chị Hạnh (anh Kha) + em Huệ lo nhé. nhớ có bánh mì chấm sữa + redbull cho em
    + Đồ sửa xe + chốt: em với anh Minh sẽ đi chốt
    Các xe kiểm tra lại toàn bộ xe và giấy tờ của mình đi nhá
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 17/03/2009
  6. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, cho em show hàng phát

    [​IMG]
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 17/03/2009
  7. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Này Dien kute - lần này chú thương lượng với đại ca giúp a : cho anh lên làm dẫn 1 lần nhé ....mong mỏi được làm dẫn 1 lần mãi
    @ Đại ca : nhường em lần này nhé .....e mời riêng anh 1 chầu cà phê , ok ?
    anh em nhà mình lại sắp lên đường cùng nhau rồi ,vui !
    Được hunken103 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 17/03/2009
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cái lịch này ngày thì nhàn tênh, ngày lại căng cứng.
    Ngày thứ hai từ Thái Nguyên các cậu chạy thẳng tới Pak Pó chứ cần gì phải ngủ tại Cao Bằng. Bởi vì ngủ tại Cao Bằng thì ngày hôm sau sẽ cực kỳ căng. Thái Nguyên - PakPo có khoảng 300km thôi. Cố gắng chạy sớm chút thì kịp chơi ở Pak Bo.
    Mộ Kim Đồng ngay đoạn gần tới Pak Bó, ở bên đường, phải để ý mới thấy.
    Ngày thứ ba, các cậu ráng chạy sớm từ Pak Bó đi Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc. Đường từ Pak Bó tới Trà Lĩnh xấu lắm, đi cũng phải mất nửa ngày. Dọc đường có nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch, nhưng mùi khó ngửi cực.
    Gắng tới Bản Giốc khoảng chậm nhất là 3h. Rẽ phải vào động Ngườm Ngao trước vì động này 5h là đóng cửa. Cũng phải mất 1h cho động này. Rồi ra thác chơi, quay lạy Trùng Khánh (25km) ăn + ngủ chứ ở Bản Giốc chả có gì đâu.
    Ngày thứ tư chạy Trùng Khánh - Quảng Uyên thì ko rẽ phải về Cao Bằng mà rẽ trái đi cửa khẩu Tà Lùng. Gần đến Tà Lùng thì rẽ trái theo đường tỉnh lộ 208 đi Đông Khê. Đi đường này sẽ tránh được đoạn Cao Bằng - Đông Khê đang làm đường bụi bẩn lắm. Đoạn Đông Khê - Thất Khê thì không tránh nổi. Thất Khê - Lạng Sơn đường đẹp lắm, có qua một đoạn hệt như Mã Pì Lèng.
    Đi đường cẩn thận các bạn nhé
  9. hunken103

    hunken103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ờ , bạn gì góp ý đúng đấy ( thanks ! ) ,kute xem xét rồi điều chỉnh lại lịch ,tăng ngày thứ 2 lên cho hôm sau đỡ mệt....
    mà hôm đầu lên thái nguyên rồi ngủ tối ở đấy cũng phí ,mà đi tiếp thì sợ mọi người nản ..thôi ngủ tại TN- tối Hun mời anh chị em đi uống nước ,sáng hôm sau dậy sớm tí , 6 h khởi hành ( đi sớm thêm để giảm tải cho các ngày sau )...... thế nhỉ ?
  10. vntoan1983

    vntoan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chà Bác Dien bk này khỏe thế, vừa mới bay nhảy, lạc trong rừng già ở Apachai mà giờ chuẩn bị đi BG nữa. Khâm phục bác, kaka. Chúc Bác và cả nhà thượng lộ bình an nhé.

Chia sẻ trang này