1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

    KHI EM KỀ BÊN






    Khi có em kề bên
    Anh lại nhận ra chính mình em ạ
    Mọi yêu thương thoát thai từ bản ngã
    Chưa một lần em dối gạt tình yêu

    Khi có em kề bên
    Giấc ngủ trong lòng dường như thức dậy
    Vui buồn trào dâng cũng từ nới ấy
    Nơi em và anh ta hoà vào nhau

    Khi có em kề bên
    Hương đồng nội theo về từ làn gió
    Như giọt sương lành trời ban anh đó
    Ngọt ngào một giấc chiêm bao

    Khi có em kề bên
    Mọi niềm riêng như sóng cồn bão tố
    Anh rũ sạch đón nhận tình yêu từ khung cửa ngỏ
    Em dịu dàng bước đến bên anh




    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 23/03/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MÙA NGÁT HƯƠNG


    Em rọi vào tôi ngọn lửa
    Ngọn lửa từ không trung đang rừng rực cháy
    Mà sao trong tôi em hồn nhiên đến vậy
    Khi dịu dàng khi ngây ngất men say
    Tôi dang tay đón em
    Em hòa vào tôi . Cuốn hút
    Cả tôi và em không hề mang nhục dục
    Vẫn quện chặt và bồng bềnh trôi
    Suốt chặng đường ôm lòng đơn côi
    Đi tìm mãi em, chưa thấy
    Em chợt đến lay tình thức đậy
    Và tặng tôi đôi môi mỉm cười
    Em áp chặt vào ***g ngực đời
    Chưa hết bồi hồi sao em đành xa vậy
    Để chơi vơi như cánh chim chiều đấy
    Tôi theo em bay vào mây
    Hãy về trong nhau để hứng đủ đầy
    Những ân tình ngàn năm còn đó
    Quên đi nỗi buồn ngắm ngọn lửa hồng soi tỏ
    Một hành trang đầy ắp cả yêu thương
    Ta tìm ra nhau từ cõi vô thường
    Hòa trong nhau để chỉ còn thực thể
    Đừng bao giờ em xa tôi nữa nhé
    Làm sao xa được khi mùa về ngát hương


  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    EM CÓ LÀ TRĂNG

    Nếu được cất cánh bay
    Lên với trăng em nhé
    Bay cùng làn gió khẽ
    Nhẹ như lụa tơ tằm
    Ta đến từ trăm năm
    Lòng mang đầy mộng mị
    Em hiểu ta không nhỉ
    Mà xóa hết đọa đày
    Rồi một sáng mai này
    Có làn hương thuần khiết
    Có bờ môi da diết
    Tìm về nhau về nhau
    Cứ ngỡ đã từ lâu
    Ta với em lưu lạc
    Ngác ngơ trong hoang mạc
    Mơ hoaì ốc đảo xanh
    Trời ban ngọn gió lành
    Gửi tình cho ta đấy
    Trăng say tình đến vậy
    Em có là trăng không ?
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TỈNH GIẤC

    Em nguyên sơ vẫn vậy
    Nửa như thực như hư
    Anh ngỡ là ảo ảnh
    Từ vô thức mịt mù
    Em dịu dàng thuần khiết
    Trinh trắng đến vô tư
    Anh ngây ngô nhận biết
    Tình yêu đến bất ngờ
    Ta có nhau từ độ
    Khi đất trời giao thoa
    Ta hiểu trong hư thực
    Em chưa từng phôi pha
    Lặng nghe trong sâu thẳm
    Em về ru giấc nồng
    Ta ngủ từ tiền kiếp
    Trở mình vừa rạng đông
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TRÀ THANH NHIỆT


    Tôi tan trong em...thế rồi
    Những giận hờn bay đâu mất
    Dịu dàng môi thơm như mật
    Tình em thảo mộc. Và tôi...


  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    UỐNG TRÀ


    Ta giao hết lòng mình cho em đấy
    Em dịu dàng như sợi gió thoảng qua
    Làn hương mỏng khẽ kề môi thơm lạ
    Ngay bên đời mà như bỗng đâu xa
    Ngàn ngày nắng mưa hương nhu vẫn đó
    Em hoang sơ trinh bạch tựa lời thơ
    Thân dẫu ngậm bao thăng trầm cay đắng
    Về trong ta dịu ngọt đến không ngờ
    Mọi nỗi buồn tạ từ khi em đến
    Bâng khuâng nào giọt tình sát kề môi
    Xin giao hết lòng ta cho em đó
    Hòa vào nhau mình tan giữa đất trời


  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác đã đọc cho mọi người rồi sao không bình luôn cho mọi người nghe đi, Box Y-K-N toàn những người chân đất mắt toét chả biết thơ thẫn gì, chỉ có nhà cô mùa đông đang dựng lều viết thơ ở gốc đa đầu làng đó, em năn nỉ nhà cô mở lớp mà còn chưa biết ý nhà cô ấy thế nào cơ.
    Nhà cô mà chả bình bọt gì thì nhà em cũng chịu thôi, chẳng hiểu gì.
    Mà nhân tiện nhà cô ở đây cho nhà cháu hỏi thế làm thơ có dễ như mấy tay ở đầu làng quê nhà cháu nói phét không ? hay là khó như cày được vàng ở ruộng ? Nói phét thì nhà cháu còn nói được chứ thơ thì chịu. Nhưng nhà cháu bảo cho nhà cô nghe quê nhà cháu có món cóc nhái tuyệt ngon ! không biết nhà cô có muốn thưởng thức không ?
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Này bác Geo, ăn mắm ăn cá gì thì cũng dầy môi một chút chứ. Những bài thơ của chị MM Ngọc hãy hiểu tạm theo cách sau: em là khí, anh là thân. Hoặc em là những cám dỗ của thất tình nhục dục, còn anh là thân xác này. Hiểu thế thì đừng bảo người ta bình. Mỗi người một cảm nhận. Đọc thơ, ngoài cái cảm hiểu trực diện, nếu muốn tìm hiểu lớp nghĩa cao hơn, hãy tự cảm nhận nhé bác.
    Chúc bác sớm biết cảm thơ.
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Cài này thì nhà em chịu, nhà bác nói thế thì nhà em biết thế và thử cảm thơ coi ra răng, nhưng mà cái vụ này xem có vẻ không ổn, nhà em cảm người còn khó nói gì là cảm thơ.
    Hay là nhà cô dạy nhà cháu biết cảm đi nhé .
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cái này đơn giản lắm. Nhà bác về nhà vốc nước lên người, ra đứng gió hay nắng. Cảm là cái chắc.

Chia sẻ trang này