1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt chước ngươi ta đi tu he he he, thiệt tình có 2 người làm thơ đi tu chắc chị em đây, hôm trước qua bên thơ thấy có ảnh 2 người củng giống nhau đó, nhưng làm cho ta không vui vì vốn nhỉ ta không bao giờ vui.
    M Ngọc mà đi tu thì tốt quá , nhưng đường tu lắm kẻ mê nên cẩn thận.
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 18/04/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NHẸ TÊNH
    Ta chờ cho gió đến
    Nhẹ nhàng đảo hai vai
    Gánh đời và gánh đạo
    Hỏi chặng đường nào dài
    Ôm trọn niềm rung cảm
    Gửi vào thơ miệt mài
    Chuyển mình nghe gió hát
    Thì thầm từ sớm mai
    Vừng đông vừa rực rỡ
    Hoa Hồng cũng nhú gai
    Ai đã từng nếm mật
    Gai chẳng bén gót hài
    Ở trong vùng gió xoáy
    Vai nào không chênh vênh
    Gió theo chân nhẹ lướt
    Đời và đạo nhẹ tênh
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    sao lại âm khí nhỉ ?
    Nhẹ nhõm trong lòng ta với ta
    Xênh xang chỉ gió với trăng xa
    Người đi người ở xem như mộng
    Lặng nghe chỉ thoáng chút ơi à
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 18/04/2007
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NGUỒN NƯỚC MÁT
    Gió chưa từng lay tâm thức
    Chỉ hoà nhịp điệu trào dâng
    Một chiều ta nghe tâm khát
    Đi tìm mạch nước giữa rừng
    Ta quay theo vòng nhật nguyệt
    Ai người mở cửa càn khôn
    Bước chân nâng từng cung bậc
    Nghe như nước chảy đầu nguồn
    Vườn hoang cỏ gai chắn lối
    Núi cao vách dựng thung sâu
    Ơ kìa một bông Cúc trắng
    Vươn lên nắng chớ phai mầu
    Cánh hoa vươn mình trong gió
    Giọt nắng vươn mình sớm mai
    Nước trong lung linh như ngọc
    Reo vui điệu múa Thiên thai
    Ngọn gió ru mình tự nhủ
    Ai mời vũ điệu ngày sau
    Khi tâm vừa qua giấc ngủ
    Hồn nhiên tắm mát đi nào
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 19/04/2007
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0

    Được muadongbuon832001 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 19/04/2007
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TÌM LẠI NIỀM VUI
    Ta về ngắm trăng người nhé
    Suối Ngổ ngang tầm gió bay
    Không hẹn mà sao vui thế
    Tiếng chào cứ mắc vào cây
    Người lên nhẹ nhàng hơi thở
    Từng bước gửi gió vào chân
    Người xuống như chim vỗ cánh
    Gùi theo hương núi trong lành
    Chim rừng reo vang lảnh lót
    Nắng cũng chia tình say say
    Mỗi khúc quanh co nhắc nhở
    Đường dài đừng vội ngất ngây
    Kia rồi xanh xanh nương sắn
    Cổng nhà mở cửa chờ trông
    Chạy ùa vào vòng tay ấm
    Ngỡ như xa mấy trăng rằm
    Củi khô cười hoài tí tách
    Mùi thơm nếp toả khắp rừng
    Dưới suối ai mơ Tiên tắm
    Ơ kìa mấy Tiểu tắm tiên
    ( hihihi )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 21/04/2007
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    hay wé
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy nhớ cô m ngọc này rùi đoá, cô coi giử long thể cho tốt nha, tui xuất hồn vào saigòn tìm đó, yếu vía là xỉu đoá.
  9. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    MM Ngọc ngủ trưa nhớ để con dao đầu giường nhé, không lại bị bóng đè thì khổ lém!
    Còn buổi tối chắc phải để 2 con dao phay may ra mới thoát!
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi ....hehehe.... hahaha ..... để một ôm tỏi nữa chứ

Chia sẻ trang này