1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BÌNG MINH PHÍA TRƯỚC
    Bình minh ngay phía trước
    Mặt trời mọc sau lưng
    Đường vẫn còn xa ngái
    Ngày đừng cho là dài
    Mỗi buổi leo một dốc
    Từng bậc bước đều chân
    Uyển chuyển như gió núi
    Tiết tấu cứ tăng dần
    Đừng lấy núi làm đích
    Đừng qua rừng tính ngày
    Trăng đêm còn chưa ngủ
    Chân vẫn trụ ngang mây
    Lấy dao phạt cỏ dại
    Gạt rừng mở lối đi
    Núi cao và rừng thẳm
    Ngày dài có hề chi
    Bình minh ngay phía trước
    Mặt trời mọc sau lưng
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 21/04/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mượn cảnh làm thơ
    [​IMG]

    CHẲNG BUỒN ĐÂU

    Em đừng làm tôi nhớ
    Chùm Phượng trao ngày nao
    Em đừng làm tôi lỡ
    Buổi hẹn gió xôn xao
    Em ngồi nghiêng bóng nước
    Tôi ngờ nghệch đan tay
    Cành phượng trùm sau trước
    Tôi hôn vào lá cây
    Trang vở em mở ngỏ
    Tôi thả thơ như diều
    Gió đọc từng lời đấy
    Trang vở vẫn cô liêu
    Em làm tôi luýnh quýnh
    Em làm tôi điên đầu
    Em làm tôi ngốc nghếch
    Tôi chẳng buồn em đâu
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 21/04/2007
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đó là ai vậy, nhìn thấy tội ghê, M ngọc thủ dao thủ củ tỏi làm gì, tôi chỉ nói đùa thôi,
    ở đây dạo này có nhiều võ lâm ghé chơi nên thấy xuất hiện binh khí, nào là dao, nào là đâm, nào là củ tỏi.
    tôi thấy trong box này sắp có chiến tranh , có lẻ mấy anh đạo gia quay lui quậy đây.
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có quậy thì cũng phải nể kẻ huỷ diệt đôi chút chứ. Vuốt mặt phải nể trứng cá mà.
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc cũng nói đùa mà có gì đâu chứ , đừng để tâm nhé - làm thơ đê hihihi
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NGẪM MÀ CƯỜI
    Tiền bối nay đã viên tịch
    Đạo tặc cứ đòi kiểm tra
    Tiền bối phẩy áo chẳng thiết
    Đạo tặc một mực lu loa
    Ha ha người đời hay nhỉ
    Giờ nghỉ cũng chẳng thèm tha
    Cúng rồi sao không xoá sổ
    Thắp nhang giật lại làm quà
    Sông Tô Lịch có nổi sóng
    Cả làng tớ chẳng ngạc nhiên
    Tiền bối có đảo về lại
    Mặc nó Cụ cứ ngồi thiền
    Ai công đức thành chính quả
    Xin mời ngẫm việc gần xa
    Giúp đời và giúp đạo tặc
    Tìm thấy chính mình hôm qua
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 23/04/2007
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BÌNH THẢN
    Ta lần từng phiến rêu non phủ
    Để gót chân trần mềm hơn thơ
    Hôm xưa lá đổ vàng thu lạ
    Đã ngỡ quên rồi đã trót xa
    Ai cho nắng mượn chiều nhung gấm
    Suối tóc đâu rồi gió xuýt xoa
    Vòng qua cửa muộn nhìn cho tỏ
    Có thật chăng là chỉ mình ta
    Lang thang sơn cước mây hay khói
    Khoác áo cà sa khoác hải hà
    Thấy chi ở giữa vầng trời đất
    Miệng chỉ mỉm cười chẳng nói ra
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 23/04/2007
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0

    BÌNH THẢN
    Ta lần phiến rêu non
    Để gót chân mềm
    Hôm nay lá đổ vàng thu lạ
    Mà ngỡ thu rồi và hạ xa
    Ai cho nắng mượn chiều nhung gấm
    Suối tóc đâu rồi gió xuýt xoa
    Vòng qua cửa hậu nhìn cho tỏ
    Có thật chăng là chính hình ta
    Lang thang sơn thảo mây hay khói
    Khoác áo cà sa khoác hải hà
    Thấy chi ở giữa vầng chân thật
    Miệng chỉ mỉm cười chẳng nói ra
    he he he
  9. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác này mất phong cách quá. Bác mà làm thơ nữa là em rút phiếu bầu của bác đấy.
    Em thấy bác cái gì cũng giỏi, trừ thơ.
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    VÒNG TRÒN THÁI CỰC
    Em xoay theo cảm xúc
    Ta quay mình quanh em
    Em tựa như chiều xuống
    Ta lựa lời gió buông
    Em căng tròn nhựa sống
    Ta ôm tình ngang eo
    Em lượn như gió núi
    Ta cũng quyết lượn theo
    Em đủng đỉnh dạo bước
    Ta từ tốn theo sau
    Em rủ ta ngược nắng
    Ta nỡ nào mưa ngâu

    Em nghiêng vai bỏ lửng
    Ta đón nhận nhiệt tình
    Em đầy lòng tha thứ
    Ta mỉm cười lặng thinh
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 24/04/2007

Chia sẻ trang này