1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    LÀ VẬY
    Đã gặp rồi không ai cả
    Nhớ lời dặn chẳng có chi
    Từng vũ điệu từng biến tấu
    Khúc nhạc nào cũng tình si
    Chân dìu dặt như suốt chỉ
    Tiến cứ tiến lùi cứ lùi
    Tình uyển chuyển như mây khói
    Đã biết rồi chớ chia phôi
    Gió đằng gió vân đằng vân
    Lời tình nào cũng lơ lửng
    Chưa thấy sầu sao gió đến
    Chẳng quặn lòng mời gió đi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 25/04/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    NHẸ TÊNH
    Lòng nhẹ tênh tênh bước ta về
    Hai bờ lau lách mượt mà ghê
    Thinh không chỉ tiếng tiêu lơ lửng
    Gót cũng vu hồi gió đã mê
    Dưới ấy mênh mang mặt trời đỏ
    Trên này sương muộn trắng hoa Lau
    Vẳng nghe tiếng mõ xa phổ độ
    Chú Vượn trên cành chạy theo sau
    Ta đi gửi lại không chi cả
    Ta về chỉ nắng gió theo đi
    Suối ngủ lơ mơ trong rừng lạ
    Ngàn mây chẳng vướng khúc tình si
    Về đi thôi ... ta ơi ...
    Ừ về đi
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MỞ ĐƯỜNG
    Ai tạc nên " đèo đá đẽo "
    Trắng phau lau lách loà xoà
    Mây vờn quanh co úp mở
    Thấy rừng từ miệng há ra
    Thác đổ chi cho trời rách
    Mây bưng bít dấu vào lòng
    Vội vã giơ tay tóm lấy
    Trượt rồi đứt ruột ngóng trông

    Trên mây kẻ ngồi vắt vẻo
    Dưới nọ chân ghếch cheo leo
    Mưa hay mù giăng mấy nẻo
    Hạt rơi xuống núi bay vèo
    Xoắn xuýt giây treo vách ngược
    Khum khum núi một núi đôi
    Hở ra kẻ rình nhấp nhổm
    Đóng vào khép kín vành môi
    Cơn lạnh thấm đau da thịt
    Phập phồng áo phủ đầy khuôn
    Ai tạc nên đèo đá đẽo
    Cheo leo càng hứng càng trèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 03/05/2007
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nì ! Đọc bài ni của nhà cô, nhà cháu thấy phảng phất thi vị của "Đèo Ba dội"
    "Một đèo, một đèo lại một đèo
    Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo...
    Lún phún cỏ gà leo quanh mép
    Cá diếc le te lách giữa giòng...
    Mỏi gối chồn chân vzẫn muốn trèo...
    "
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 03/05/2007
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là MM vừa đi lên Đà Lạt bằng con đường mới mở , đẹp tuyệt trần gian . Đi trong mây mù giăng tứ phía . Ngồi trên mỏm đá nhìn mây mà ngỡ mình ngồi trên trời vậy . Hơn nữa mây che kín quả núi chỉ còn 1 cái vòng tròn y như 1 lỗ đen nhìn vào trong lỗ đen ấy thấy cây rừng . Có một dòng thác bạc chảy từ đỉnh núi xuống nhưng quanh núi đã bị mây che phủ hết nên cứ y như thác tuôn từ trời xuống vậy . sách máy ảnh chạy theo chụp ( vì phải đi vòng quanh các khúc cua của núi ) đến nơi chưa kịp chụp cảnh thác nước đổ từ trời xuống thì mây khép kín không còn nhìn thấy nữa tiếc ngẩn ngơ luôn . cứ mở máy ảnh rình rấp mãi . dù sao cũng chụp được vô khối ảnh đẹp rồi đấy bạn ạ
    [​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 03/05/2007
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzậy răng nhà cô hông để thơ kèm hình cho nó sinh động !?!
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    sẽ có hình yên tâm đi chỉ vì trời mù sương quá chụp bằng cái máy dzỏm nhìn xấu wé nên còn đang lựa chọn thôi
    [​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 03/05/2007
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Lựa chi mờ lâu wuá vzậy cà !?!
  9. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đường về đêm tối canh thâu.
    Nhìn em dù xấu biết đâu phân bày.
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày
    Nếu một ngày trái đất còn quay quanh
    Xuân Hạ Thu Đông sẽ ngàn đời như thế
    Tình yêu em chưa một lần đổi vế,
    Sao đành lòng lỡ nói chẳng yêu anh?
    Nếu một ngày sao cũng chẳng cần đêm
    Thì đớn đau đâu cần đôi vai tựa
    Trái tim em cũng không thèm chỗ dựa
    Nhưng biết khi nào sao mới bỏ được đêm?
    Nếu một ngày ánh sáng chuyển màu đen
    Linh hồn em sẽ không còn anh nữa
    Em mất anh vì thế giới chia hai nửa
    Còn hơn nếu một ngày anh nói..
    ... chẳng cần em!

Chia sẻ trang này