1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BỊ PHẠT
    Làm gì có ý sao toàn ý
    Ý ở tại tâm chẳng chịu rời
    Tay chân múa máy như quả lắc
    Trông thật nực cười hệt Đười Ươi
    Tham lam cóp nhạt cho chặt bị
    Thủng đáy rơi ra hết mất rồi
    Trố mắt tiếc gì công với quả
    Từ nay hãy nhớ đừng ba hoa
    Thiên khí từ tâm tự xuất hành
    Có đâu phải cố cãi đành hanh
    Muốn học nên người phải từ tốn
    Tham sân si vây chẳng an lành
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 04/05/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ASANA
    ASANA
    Em là ai
    Sao tôi bồn chồn đến vậy
    Hãy cho tôi được thấy
    Nguyên thể không nhuộm sắc màu
    Tôi đi tìm em
    Em ở đâu
    Chưa gặp nên lòng chất chứa
    Một ngày bình minh rực rỡ
    Ngọn tháp Chàm mở cửa
    Từ bi
    Em thức dậy
    Như búp non cựa mình không bỏ lỡ
    Hứng trọn tia nắng hừng đông
    Gió reo ở giữa thinh không
    Tưng bừng nhịp nhàng vũ điệu
    ASANA
    Em hoá thân
    Vào bản tình ca
    Chàng Đam San dũng cảm
    Trái tim yêu thương rực cháy
    Ngọn lửa thiêng
    Sáng mãi ngàn đời
    Em căng mình
    Buồm no gió dong khơi
    Quên lời nỉ non của nàng Thuỷ Quái
    Đi khắp miền duyên hải
    Con thuyền lứot sóng
    Bình yên
    Em thanh thản
    Như khói lam chiều
    Uốn lượn trên thảm lúa
    Hương đồng quê man mác
    Trong lành
    Tôi ngây ngất
    Tôi bàng hoàng
    Tôi đam mê
    Phút giây em tan hoà vào trời đất
    Em là nắng
    Em là mưa
    Là điệu múa lời ca
    ASANA
    Tôi đã hiểu vì sao em thực thể
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 04/05/2007
  3. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục, khâm phục. sản xuất thơ nhanh như mì ăn liền. chẳng mấy chốc box có tuyển tập thơ.
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trương ca cà tương
    cà dưa ngâm cung` mắm
    đôi chén cơm qua ngày
    tìm con đường giải thoát
    đi theo gót tiền nhân
    sáng mơ chiều chơi tối ngủ
    kinh Phật niệm trong tâm
    tia sáng từ hầm tối
    thân xác tối như hầm.
    hôm nay phải đổi thay
    thịt cá cứ ăn vào
    rồi đi vào hầm tối
    thăm cho hầm sáng lên.
    kẻ điên khùng thời đại
    kẻ đại ngu hậu sinh
    kẻ thiêu thân khờ dại
    kẻ thông minh dở hơi
    ta gặp nhau nơi đây
    ta chia tay nơi đây
    hầm tối nhiều ngã rẻ
    cần thắp sáng nhiều nơi.
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thiên khí từ tâm tự xuất hành
    Có đâu phải cố cãi đành hanh
    Muốn học nên người phải từ tốn
    Tham sân si vây chẳng an lành
    thiên khí là ở trên trời chứ không ở tâm, tâm chỉ mở ra đón nhận thiên khí vào, do đó người ta hay nói tu ở tâm là rèn luyện tâm của mình hoà hợp với trời đất, hoà hợp với lòng người.
    thế giới hay vũ trụ rất cân bằng, vì vậy mới đứng vững được, vốn nhỉ đã cần bằng rồi thì ta chỉ việc hướng điều tốt đẹp mà làm thì sẻ có quả ngọt mà ăn thôi.
    Nếu sống cùng nhiều người làm điều xấu thì phải làm sao? như vậy là do ngoại cảnh bắt ta phải vậy, đó là nghiệp báo đó thôi, cái này là cái tồi tệ nhất cho 1 cá nhân muốn tốt không được , muốn xấu thì sợ tội, để giải nghiệp báo này ta cần phải sám hối, đọc kinh sách nhiều, rồi sẽ thấy chân lý.
  6. gainhau

    gainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    "Thiên khí" là cái gì mà ở trên trời? Trên trời là chỗ nào?
    Prajñā, Prajñāpāramitā ở đâu?
    Ê, cha Cuonphong định xúi người ta ăn *** gà đẩy à!
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH
    Ta tủi thân một chút
    Để thấy rõ niềm đau
    Em rầu rầu một chút
    Để anh chát tình đầu
    Ừ chúng mình là nhau
    Có khác chi sương khói
    Có khác chi no đói
    Bạc trắng lại xanh đầu
    Ôi mối tình của tôi
    Sét trời và giông bão
    Ôi mối tình của em
    Nồng nàn như thực ảo
    Ta xa nhau được sao
    Ta gần nhau phút nào
    Tình yêu và định mệnh...

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BAO DUNG
    Điều chưa từng nghĩ tới
    Lại hiển hiện hôm qua
    Điều vẫn hằng nghĩ ngợi
    Hôm nay bỗng vụt xa
    Những việc không liền lạc
    Nối lại một vòng dây
    Những việc cố nối kết
    Đã tan như làn mây
    Cứ thuận tình trời đất
    Chẳng tính toán so đo
    Chẳng cố công minh chứng
    Chẳng một lần âu lo
    Ta như chim vỗ cánh
    Nhẹ nhàng giữa không trung
    Say hương tình trời đất
    Vòng luân hồi bao dung

  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CÓ HAY KHÔNG
    Một kẻ là ta rất bình thường
    Không màng vụ lợi giữa danh thương
    Không ôm một mối đau sách vỡ
    Chẳng giận hờn gì những tơ vương
    Trong lòng ai không có bản ngã
    Không chút xấu xa chút thật thà
    Mỉm cười giấc ngủ sâu ngon quá
    Chẳng mộng mị gì những yêu ma
    Ha ha có phải đem vào giã
    Ta vẫn vui cười với chính ta
    " Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông "

    Nào đâu còn mối tình hư ảo
    Lương duyên cột chặt tự hồi nào
    Hạnh phúc đâu xa mà phải kiếm
    Ở tại lòng mình có hay không
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 06/05/2007
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    MM_Ngoc làm theo thể lục bát và thất ngôn đi đọc khoái hơn có 6 chữ hay 5 chữ

Chia sẻ trang này