1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Phải tội tớ hay bị cái bệnh: tức cảnh sinh tình, tức mình thì viết bậy ( tức mình đây là bản thân mình nha Nỏ phải MM_Ngoc đâu hỉ
    đọc cái đoạn thơ cuối của MM_Ngoc nổi hứng viết chơi tí, cho mượn tí cảm hứng nha MM_Ngoc. Thanks!!!
    TỰ HỎI LÒNG
    Tự hỏi lòng mình có hay không,
    Chẳng buồn, chẳng nhớ, chẳng chờ mong,
    Chẳng vui, chẳng hận, không đau khổ;
    Sao chẳng cam tâm mấy năm ròng?
    Tìm mãi bao năm mà chẳng thấy,
    Hạnh phúc đâu rồi có hay không?
    Có hay không có, hay là có;
    Ngơ ngác canh thâu tự vấn lòng.
    Ngơ ngác canh thâu tự vấn lòng,
    Tự vấn xong rồi lại nhớ mong,
    Thôi thôi xin trả về nơi ấy
    Tất cả trong tôi một chữ Không.
    Không buồn, không vui, không hạnh phúc
    Không hờn, không giận cũng chẳng thương
    Không mong, không nhớ không đau khổ;
    Không biết, không quen chẳng tơ vương.
    Thất tình, lục dục ai chẳng có,
    Ái, Ố, Sân, Si với cả Tham
    Lại thêm chữ Nộ và chữ Hỉ,
    Sự thật đôi khi lại phũ phàng.
    Ô hô bản Ngã đâu rồi nhỉ
    Lại đây cho Ta hỏi chút coi
    Nếu Ta và Ngã hoà làm một
    Thì có khác gì lúc chia đôi?
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THỰC RA
    Trong lòng buồn lắm đấy
    Nhưng ngoài mặt làm ngơ
    Tự dối điều cắc cớ
    Chứ nào có thờ ơ
    Ai chẳng yệu và giận
    Ai chẳng có sân si
    Những hỉ nõ ái ố
    Buồn , dấu mà làm chi
    Ngoài mặt thì vui vẻ
    Trong lòng lại nghĩ suy
    Cứ dặn lòng bình thản
    Mà muốn đá song phi
    (hihihi )
    Giỡn chút thôi . Bạn đừng có buồn kiếm ngườii iu cùng ý thích với mình đi sẽ phơi phới liền đó
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GỬI QUÀ
    Mỗi lần ghé thăm ông nội
    Lại thấy ông đang mỉm cười
    Lúc nào hoa Sen cũng nở
    Lúc nào đôi mắt cũng vui
    Chưa ai lại như ông cả
    Rong chơi ngày tháng đó đây
    Hài dưới chân chỉ một chiếc
    Quên rồi còn chiếc dưới mây
    Ông nội đừng cười con nhé
    Con cũng đã đi trên mây
    Đường trên đèo thật ngoạn mục
    Dười chân hai chiếc hài tây
    Mỗi tối trăng lên ngang cửa
    Ông nội ghé thăm quán trà
    Hãy ở chơi lâu ông nhé
    Trà ngon một chén Sen hoa
    Sớm mai mặt trời thức giấc
    Con biết ông về đêm qua
    Nhật Nguyệt ông đem theo đấy
    Gửi trong tấm ảnh làm quà

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 09/05/2007
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    VẼ
    Bút gẫy
    Lấy ngón tay quệt mồ hôi trên trán
    Vẽ lên mặt kính trong veo
    Mỉm cười
    Tay sẽ cười theo
    Vẽ cái miệng rộng như nụ cười vô thức
    Ngày mai ngón tay tháp bút
    Vẽ gì nhỉ
    Nụ cười có sẵn trên môi
    Nhìn cây bút
    Gãy trên bàn tay trôi
    Thế rồi
    Mồ hôi vẫn còn trên trán
    Vẽ nữa hay thôi
    Vẽ
    Bằng cây bút gẫy
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 10/05/2007
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI MÙA XUÂN

    Gửi gió chiếc môi ngoan nè
    Chúm chím cười trong yên lặng
    Bên kia địa cầu có nhắc
    Nhớ đừng làm gió buồn lây
    Chiếc lá theo gió theo mây
    Sa xuống tay người lữ thứ
    Vệt buồn tan theo mưa nhé
    Nắng xuân hãy ửng màu hồng
    Ai ngồi ngưỡng cửa nhìn xem
    Nụ cười gửi vào trong gió
    Chiếc lá non tơ vẫy đó
    Trao nghiêng thả xuống bậc thềm
    Nhặt đi anh chiếc lá ngoan
    Ép vào lòng cho lá ấm
    Trên môi nụ cười xa lắm
    Thấy không lá cũng cười theo
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 09/05/2007
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    m ngọc đẻ ra thơ, nhà thơ m ngọc, có cái đọc dở quá, như gieo vần, hi hi hi, đừng làm thơ nữa, làm vè hay hơn.
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    SỚM NAY
    Tí tách tí tách
    Mưa
    Man mác hây hây
    Gió
    Rì rào rì rào
    Hoà vào nhau
    Lung lay lả lơi
    Trúc

    Tiếng chuông đồng
    Rền vang
    Đâu đó
    Thinh không
    Lặng im
    Nghe
    Mưa
    Gió
    Trúc
    Khói loang
    Cửa ngỏ
    Hương trà
    Thơm
    Sóng sánh
    Nào
    Uống trà nhé
    Mắt cười
    Miệng cười
    Hoa Sen nở
    Mưa ngừng rơi
    Gió ru nhẹ
    Trúc lay khẽ
    Tạnh rồi
    Về thôi
    Đọng môi
    Trà thơm quá
    Cười
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 10/05/2007
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bà xã ơi, anh hiện nguyên hình rồi.
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  10. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    mmngọc à, hổng có giống thơ,mm làm vậy oan cho thơ quá.
    gọi là tập hợp những bài viết đồng dạng, dài và nhiều dòng, có đặc điểm ngoại hình tựa như thơ...

Chia sẻ trang này