1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    NỤ HÔN TRƯỚC BUỔI BÌNH MINH



    Em đừng vội ra đi
    Dẫu làn gió mong manh vẫn lưu luyến quá
    Làn hương em nương vào cánh tay anh
    Mềm chi lạ
    Bâng khuâng
    Anh ngỡ từ lâu mình có nhau rồi
    Khoan thai bàn chân trụ mình trên đá
    Dặn lòng tự độ em qua
    Có phải mây hay tóc bay lòa xòa
    Sao anh chưa với tới
    Nụ hôn thả lỏng, bàn tay chờ đợi
    Trao nhau khi mặt trời hồng
    Sáng nay
    Anh bỗng nhận ra nụ hôn diệu kỳ từ gió
    Phải chăng tình em chưa từng bỏ ngỏ
    Vòng ôm từ lâu cài chặt vào lòng
    Bình minh kìa em có hay không
    Tỏa sáng trong nhau vầng mặt trời thái cực

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 23/06/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ĐI MÃI ĐI HÒAI
    Thoát thai từ chiếc lá mầm đầu tiên
    Nụ Hồng xinh đến thế
    Khẽ khe gió ru làn hương thả nhẹ
    Em hòa vào không gian
    Ta thoát thai từ tình mẹ mênh mang
    Chiếc môi xinh thanh thản vào đời
    Tiếng từ tâm hay tiếng lòng chơi vơi
    Cuộc sống cuốn trôi vào vòng xoắn ốc
    Một ngày giấc chiêm bao làm nụ Hồng đau nhức
    Từng cánh qua đời
    Nhụy hương đâu rồi Hồng ơi
    Có tiếc không ngày nắng mới
    Ta chẳng muốn là nụ Hồng với niềm đau vời vợi
    Mẹ cho chiếc môi để biết mỉm cười
    Bàn chân đến với muôn nơi
    Cứ đi
    Đi hòai
    Đi mãi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 24/06/2007
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HẸN KIẾP SAU
    Ta đã thấy nàng rồi
    Nụ cười thủy tinh thánh thiện
    Nụ cười ngây thơ triều mến
    Là nàng đấy ư ....?
    Đời cho ta cuộc sống
    Thầy cho ta niềm tin vào đời
    Nàng cho ta nụ cười tỏa sáng trên môi
    Đức Phật tư bi lắm đấy
    Từ đây lòng ta thức dậy
    Nàng đẹp như cánh Sen hồng
    Hương thơm tỏa ngát
    Mênh mông mênh mông
    Xin cho tình yêu theo ta mãi mãi
    Xin cho niềm vui dù em không trở lại
    Vẫn hướng về nhau bằng từ tâm nhân ái
    Ta chờ nàng kiếp sau
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CÒN MÃI ĐÓ
    Em là hạt cát mịn màng
    Giữ cho bước chân mềm lại
    Em là nhánh cỏ hoa dại
    Thơm từ ngày đó bên nhau
    Từ lâu
    Em ra đi với gió
    Từ lâu
    Anh chưa từng quên ngọn gió thảo nguyên
    Thảo nguyên là em
    Gió là em
    Hạt cát mịn màng là em
    Bông cỏ dại là em
    Em chưa từng xa thảo nguyên
    Chưa từng bỏ anh đi lâu thế
    Còn mãi đó
    Gió
    cát
    Bông cỏ
    Và anh
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN
    Ta ghi vào điểm thức
    Mùi hương nồng rất riêng
    Bàn chân lặng lẽ bước
    Về miền đất linh thiêng
    Sương đêm qua không ngủ
    Thầm thì kể chuyện mình
    Mẹ ơi con đã lớn
    Bao giờ có được duyên
    Rừng núi ôm nhau ngủ
    Kìa mặt trời đang lên
    Giọt sương đêm thao thức
    Chợt cười giữa bình yên
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU NÀO CHO TA
    Tại sao phải quẩn quanh lo nghĩ
    Những điều đâu cần cho ta
    Ta cần gì
    Chẳng cần gì cả
    Tất cả có rồi , tất cả quanh ta, trong ta
    Chỉ là chưa nhận ra
    Khi hàng ngày vẫn đối diện
    Cần chi tìm kiếm
    Đó chính là ...ta
    Làm cho ai vậy ?
    Hãy làm cho chính mình đi
    Vui cho ai vậy?
    Hãy vui vì điều chẳng có
    Sống cho ai vậy ?
    Hãy sống cho chính mình bạn nhé
    Như vậy
    Ta đã cho mọi người cái ta cho ta
    Tại sao phải quẩn quanh lo nghĩ
    Điều nào cần cho ta
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MỜI GHÉ QUÁN THƯỞNG TRÀ NGON
    Ghé PADME sao bạn còn ngần ngại
    Mời vô đây tận hưởng vị trà ngon
    Đêm ơi thinh lặng quá
    Tách trà ngon mời nhau
    Hương thảo dược phảng phất
    Trăng ghé quán giải sầu
    Nụ cười sẽ thanh thản
    Uống đi giọt thâm giao
    Nâng ly nhẹ như khói
    Vui gì hơn nữa nào
    Lời từ tâm đàm đạo
    Lời từ lòng khát khao
    Ly trà tưởng đắng chát
    Uống vào hóa thanh tao
    Ghé một lần mời bạn tôi ghé nữa
    Trà ngon đây chỉ dành để môi cười

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    RỬA CHO HẾT NGHIỆP
    Tan vào mùi trầm hương đêm
    Nghe trong sâu thẳm gọi tên riêng mình
    Quanh đây vẫn bóng vẫn hình
    Không mơ sao lại thấy mình đang tan
    Nghe như gió thoảng trên ngàn
    Vẳng như tiếng nhạc dịu dàng ngân nga
    Hương trầm như thật như xa
    Tìm trong tâm thức thật thà chốn không
    Phù vân mây trắng bềnh bồng
    Ru nhân duyên chữ tơ hồng trời ban
    Thả hồn tưởng cõi Địa đàng
    Mới hay ân điển lộc ban cho mình
    Rỗng rênh nhẹ nhõm tâm tình
    Trong vô thức tỉnh - trong tình hữu duyên
    Về thôi sông đã vắng thuyền
    Bóng trăng đã khuất Đào Nguyên đã tàn
    Thì thôi về lại nhân gian
    Rửa cho hết nghiệp đá vàng trăm năm
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý SAU KHI ĂN CƠM
    Sau bữa ăn, điểm tâm chút hoa quả, uống một cốc chè ngon hay làm một giấc ngủ, là chuyện tưởng như bình thường. Nhưng nếu cứ tiếp diễn mãi vậy, sẽ... có hại cho sức khỏe!
    Không nên uống nước chè
    Như ta đã biết, trong chè có chất tanin và chất theocin. Chất tanin vào dạ dày sẽ kết hợp với protein, vitamin B1 và chất sắt trong thức ăn hình thành những hợp chất khó hấp thụ. Chất tanin và chất theocin còn ức chế sự bài tiết dịch vị và dịch ruột.
    Vì vậy uống nước chè sau khi ăn vừa lãng phí các chất dinh dưỡng ăn vào, vừa làm cho bộ máy tiêu hóa kém hấp thu các chất protein, vitamin và chất sắt. Người ta khuyên sau khi ăn nửa tiếng đồng hồ mới nên uống nước chè.
    Không nên ăn hoa quả ngay sau bữa ăn
    Thông thường, sau bữa ăn, có ít trái cây tráng miệng đã trở thành "mốt". Ta đã biết thức ăn vào dạ dày phải lưu lại từ 1-2 giờ. Nếu sau bữa ăn, ta ăn ngay trái cây sẽ làm tăng thêm sự lưu trệ trong dạ dày.
    Trái cây có loại đường đơn là monosacchant và các loại axit sẽ kết hợp với axit trong dạ dày tạo ra axit tactaric, axit citric làm cho dạ dày đầy hơi, chướng bụng, khó chịu. Trong các loại trái cây thường dùng như cam, quýt, nho, lê, hồng,... lại có chất plavon, chất này ở đường ruột bị vi khuẩn phân giải thành axit tioxianic gây ức chế công năng của tuyến giáp trạng, sẽ tạo ra tình trạng bệnh lý của tuyến này.
    Một số loại hoa quả có hàm lượng tanin và pectin cao, chúng kết hợp với dịch vị, chất xơ và protein trong thức ăn, dễ vón thành những hạt rắn, khó tiêu hóa. Những hạt này hình thành sỏi ở dạ dày, ruột. Người ta khuyên nên ăn hoa quả sau bữa ăn độ 1-3 giờ.
    Không hút thuốc lá
    Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng: Ăn cơm xong, tuần hoàn máu tăng nhanh, vì vậy hút một điếu thuốc vào lúc đó, lượng hấp thu chất độc lớn hơn hút 10 điếu vào lúc khác. Hút thuốc lá sau ăn còn làm giảm tiết mật, giảm tiết các proteinase và cacbonic axit của tuyến tụy.
    Vì vậy, hút thuốc lá sau khi ăn làm cho công năng của dạ dày bị rối loạn. Cũng có thể hút thuốc ngay sau khi ăn là nguy cơ tiềm ẩn của các bệnh viêm loét dạ dày, bệnh phổi và bệnh tim mạch.
    Không tắm ngay sau khi ăn
    Khi tắm, người ta kỳ cọ, làm cho các mạch máu ngoài da giãn nở, máu lưu thông mạnh. Máu dồn ra chân tay và mình, làm giảm thiểu máu ở đường tiêu hóa và nội tạng.
    Do vậy các men tiêu hóa bị giảm tiết, giảm nhu động nhào trộn thức ăn, đưa đến giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng ở dạ dày và ruột. Đặc biệt không nên tắm nước lạnh sau khi ăn dễ bị cảm.
    Không tháo thắt lưng đột ngột
    Tùy theo thói quen hay ngẫu hứng của từng cuộc ăn nhậu, đôi khi thực khách lại không ngồi trên bàn, mà ngồi xuống chiếu theo kiểu xếp chân bằng tròn. Quần áo và thắt lưng thì nai nịt chặt chẽ. Khi ăn xong, thức ăn lưu thông từ dạ dày xuống ruột bị chậm trễ. Tuy vậy, dạ dày, ruột vẫn có nhu động, không ngừng co bóp một cách khó khăn để đẩy từng ít thức ăn xuống ruột.
    Nếu chưa ăn no, ta nới thắt lưng ra đột ngột thì lượng thức ăn đang bị dồn ép nay được trôi đi nhanh một cách tự do, thì sẽ dễ dàng gây ra các hiện tượng xoắn quai ruột và tắc ruột. Nếu tình huống này xảy ra thì việc xử trí chắc chắn sẽ rất phức tạp.
    Không đi dạo ngay sau bữa ăn
    Khi người ta đi bộ, cơ bắp ở chân, tay, lưng co duỗi. Máu tăng cường dồn vào cơ bắp để bảo đảm nhu cầu ôxy, tạo năng lượng cho cơ bắp hoạt động. Nếu sau ăn mà đi bộ ngay, thì lượng máu đưa đến bộ máy tiêu hóa giảm, ảnh hưởng đến chức năng tiết dịch và hấp thu của bộ máy tiêu hóa, dẫn đến rối loạn công năng của dạ dày và ruột.
    Nếu đi bộ ngay sau khi ăn kéo dài, dễ đưa đến viêm loét dạ dày. Người bị sa dạ dày, nếu ăn no mà đi bộ ngay một cách thường xuyên thì làm cho bệnh sa dạ dày ngày càng trở nên nghiêm trọng.
    Không ngủ ngay lập tức sau khi ăn
    Một số người sau khi ăn xong thì thấy mệt mỏi, buồn ngủ rũ rượi, đó chính là do lượng huyết dịch tăng cường chảy vào bộ máy tiêu hóa, làm cho não bộ ở trong tình trạng tạm thời thiếu máu. Ngủ làm cho đại não rơi vác trạng thái ức chế, đưa đến ức chế tất cả các bộ máy trong cơ thể, trong đó có bộ máy tiêu hóa.
    Như vậy, giấc ngủ sẽ làm cho công năng của dạ dày, ruột bị giảm đi rõ rệt. Nếu ăn xong mà ngủ ngay thì thức ăn sẽ không được tiêu hóa một cách hoàn thiện, do đó thức ăn hấp thu kém, người sẽ mệt mỏi, bụng chướng, ậm ạch, khó tiêu và là nguyên nhân dẫn đến những bệnh về dạ dày, ruột.
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 30/06/2007
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ NGOAN
    Đứa bé mơ chiếc kẹo bông
    Giấc mơ như lòng cô Tấm
    Chẩy hội với đôi hài đẹp
    Bước chân rộn rã mùa xuân
    Người mẹ hao mòn đôi chân
    Ghánh hàng oằn mình trăn trở
    Ước mơ ngây thơ bé nhỏ
    Ủ cho năm tháng vơi đầy
    Cô Tấm thảo hiền bấy nay
    Chia phần côm con cá nhỏ
    Đứa bé chia ước mơ nọ
    Cho tổ ấm của gia đình
    Một ngày Bụt thương cô Tấm
    Đôi hài nên nghĩa trăm năm
    Một ngày đứa bé chợt hiểu
    Ngòai kia kẻ khó còn nhiều
    Đứa bé ngủ trong lòng mẹ
    Chiêm bao khúc khích cười hòai
    Người mẹ rưng rưng ngấn lệ
    Mỉm cười nhìn giấc mơ ngoan
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 02/07/2007

Chia sẻ trang này