1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Gẹo mà bị cảm thì chỉ nhớ đến mỗi Mùa đông thôi, biết vì sao không ? do Mùa đông bảo mà !
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô Mờ mờ ngộc mần chủ đề riêng nì thì anh em nhà cháu có được pót pét gì vô không?
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ việc thoải mái post gì mình thích nha hihihi chỉ vì MM muốn có 1 topic thế thôi , để mỗi lần vào mình có thể đặt vào topic của mình điều mình muốn nói với chính mình đó .

    Ta uống một giọt lành
    Ân tình của trời đất
    Hoà vào nhau chân thật
    Thành hương đời ngát thơm
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 25/03/2007
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI HỒN NHIÊN

    Không thể dùng thơ ca
    Để nói hết những tiềm năng ẩn chứa
    Chẳng phải siêu nhiên
    Chẳng là ngọn lửa
    Không phải từ trường trong vũ trụ bao la
    Như gió tràn vào cánh đồng và lan toả ra
    Cho biển lúa nhip nhàng trở mình như sóng
    Khúc hát hoà vào thiên nhiên
    Bầu trời ***g lộng
    Nâng bàn tay thành đôi cánh thiên thần
    Để ta lại là ta chẳng chút phân vân
    Thức dậy đi nào tiềm thức
    Giữa đời rất thực
    Ta đi tìm giấc mơ
    Trong giấc ngủ trẻ thơ
    Ta tìm về quá khứ
    Hãy khóc lên để giọt buồn từ lâu ẩn chứa
    Rửa trôi mặn đắng trong lòng
    Cười lên nào , trút bỏ gánh nặng đè nén trong tâm
    Vui buồn sẽ qua đi
    Dù con đường còn nhiều ngã rẽ
    Nụ cười hồn nhiên chẳng có điều phải nhớ
    Cứ trong veo như giọt nắng giọt mưa
    Như chưa từng quay quắt nỗi buồn xưa
    Thanh thản bước trên cánh đồng gió hát
    Lúa xanh non mùi cỏ thơm thoang thoảng
    Nhẹ nhàng ngả mình nghe chim hót dưới tia nắng bình minh
    Mặt trời hồng tươi đôi má
    Đời đẹp quá không phải là một giấc mơ lạ
    Ta vừa tìm lại chính mình

  5. gainhau

    gainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bài này chị viết tặng MM_Ngốc... Không hiểu sao lại bị xóa. Bây giờ chị gởi lại cho em đây:
    Kẹc Kẹc Kẹc Kẹc....
    Có một con vẹt... lẹt đẹt múa may
    Khua chân khoắng tay... mặt mày méo xệch
    Diễn đàn khệch khạng... loạng choạng xây chuồng
    Án Ma trần truồng... cửa phòng quên đóng.
    Chị cũng dặn lại em là cứ thỏa mái con giặc cái... Nhưng nhớ "đóng cửa phòng" cho chặt, kẻo có kẻ nảy ý đồ xấu.
    @Mua dongbuon832001: Thích thì cũng làm thơ như MM_Ngốc đi, đừng đụng vào chị Gái Nhậu này nghen!
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chị đem vào chị giã
    Thành điều cần cho chị trong đời
    Chị đem cho người khác
    Chắc chi cần chị ơi
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chị quả thật có mắt mà chẳng có chòng. Tội nghiệp thật. Vô topic cây nhà lá vườn đọc lại đi.
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 25/03/2007
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzậy ra nhà cô MơMờ muốn lập ra topic nầy để "ni" và "vãi" vzô đây "chưởi khéo" nhau hay răng ? Vzậy thì đưa vzô topic Sờ-pam cho rồi !
    Đụng nhau "chán" bên box Thi ca rùi, lợi kéo sang đây "khuấy rối" thiên hạ mần chi ! Cái nầy kêu bằng "khủng tự" !!!
    Mod. Kun quá dễ dãi và "tiền hậu bất nhất" vzậy sao ? "Cái gì của Xedza thì trả lợi cho Xedza" cho rùi !
  10. gainhau

    gainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đã qua thời con gái
    Đắng cay chị thuộc bài
    Thấy em lỡ hở rốn
    Nhắc cẩn trọng lũ trai.
    Nói vậy thôi, thơ em rất hay... em viết tiếp đi
    TỈNH GIẤC (của MM_Ngốc)
    Em nguyên sơ vẫn vậy
    Nửa như thực như hư
    Anh ngỡ là ảo ảnh
    Từ vô thức mịt mù
    Em dịu dàng thuần khiết
    Trinh trắng đến vô tư
    Anh ngây ngô nhận biết
    Tình yêu đến bất ngờ
    Ta có nhau từ độ
    Khi đất trời giao thoa
    Ta hiểu trong hư thực
    Em chưa từng phôi pha
    Lặng nghe trong sâu thẳm
    Em về ru giấc nồng
    Ta ngủ từ tiền kiếp
    Trở mình vừa rạng đông

Chia sẻ trang này