1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vucong

    vucong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ .. MM_Ngoc
    Hồn bỗng chốc ... fiêu diêu
    Bàng hoàng trong mộng! Tỉnh,
    Đại Đạo ngàn năm suýt nữa ... tèo.
    Toát cả mồ hôi
    (giỡn chút thui nha, đừng giận)
    Được vucong sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 02/07/2007
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    VUCONG thích ăn thịt chó, vào đây chọc Mngoc a`, săp lấy chồng rui`, he he e
  3. vucong

    vucong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cuồng phong sao chắc vucong khoái thịt chó?
    Đang tìm cách ... bỏ đây.
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG CÒI
    Những điều tưởng chừng đơn giản
    Vang lên như tiếng còi tầu
    Tiếng còi ngân nhiều cung bậc
    Vui buồn ai hiểu được đâu
    Niềm vui dường như có cánh
    Nỗi buồn dấu kín thật sâu
    Ai đem vui buồn rao bán
    Sao trong tiếng còi thấm đau
    Mấy ai không từng như vậy
    Chưa qua cái nghiệp với đời
    Nên đâu dễ gì chốc lát
    Mà lòng thanh thản gió mây
    Nụ cười vô cớ hôm nay
    Tiếng còi vời vợi ai hay
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 04/07/2007
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CHỌN NGAY ÔNG CHỒNG
    Lấy chồng khí công
    Suốt ngày bao sái
    Thắp nhang khấn vấn
    Cho vợ an lành
    Lấy chồng buôn bán
    Cái mẹt cắp ngang
    Củ khoa củ sắn
    Vợ khoái ăn sang
    Lấy chồng nhân điện
    Ấy mới thật tiện
    Khi điện bị cúp
    Chồng phát điện quang
    Lấy chồng võ đang
    Suốt ngày đấm đá
    Vợ cũng đâu sá
    Tung hứng trên tay
    Hay Hay Hay hay
    Chồng nào cũng thế
    Nên chẳng chịu ế
    Lấy ngay chọn ngay
    hihihi
    Lấy chồng ưa nhậu
    ******** cả bầy
    Có chai thuốc chuột
    Tưởng rựu ngất ngây
    Nhà nuôi chó kiểng đẹp lắm , dễ thương lắm nên không dại lấy chồng ưa nhậu đâu hihihihi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 04/07/2007
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    MỜI GHÉ QUÁN THƯỞNG TRÀ NGON

    Ghé PADME sao bạn còn ngần ngại
    Mời vô đây tận hưởng vị trà ngon
    Đêm ơi thinh lặng quá
    Tách trà ngon mời nhau
    Hương thảo dược phảng phất
    Trăng ghé quán giải sầu
    Nụ cười sẽ thanh thản
    Uống đi giọt thâm giao
    Nâng ly nhẹ như khói
    Vui gì hơn nữa nào
    Lời từ tâm đàm đạo
    Lời từ lòng khát khao
    Ly trà tưởng đắng chát
    Uống vào hóa thanh tao
    Ghé một lần mời bạn tôi ghé nữa
    Trà ngon đây chỉ dành để môi cười
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CƯỜI LÂY
    Muốn được vui như bạn hữu
    Cần chi đàm đạo tương lai
    Quá khứ là quên chẳng nhớ
    Mỉm cười thích thú hôm nay
    Kìa đoá Sen hồng chợt nở
    Một đài vừa khép hương say
    Rót trà vào ly lật úp
    Hương tình vẫn thoảng đâu đây
    Bình chưa rót thơ đã chảy
    Ly chưa nâng ý đã tràn
    Người thì xuôi ghế lại ngược
    Chủ quán cười khách cười lây
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    SẮC KHÔNG
    Gió thổi phất phơ chiếc nón
    Ngỡ Người xa khuất phương nào
    Một mình đơn côi chiếc dép
    Dưới giòng trăng ngả xanh xao
    Có ai hay Người vẫn đó
    Lời kinh trong gió thì thào
    Chiếc dép muôn đời vẫn vậy
    Bước hòai không mỏi trên mây
    Mảnh trăng thả mình vào nước
    Mặt nước ôm cả đất trời
    Chiếc nón che đời che đạọ
    Ngàn đời mà chẳng hư hao
    Tiêu diêu cưỡi mây cưỡi gió
    Thấy đó mà đó như không
    Sắc không hay không mà sắc
    Đi rồi vẫn ở đâu đây

  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HỌC THƯ PHÁP
    Thân cọ như mũi tên
    Cắm vào lòng tre gộc
    Đầu cọ như ngọn lửa
    Lặng im chờ thắp lên
    Gió ơi sao đứng yên
    Bình trà sao nghiêng vậy
    Ly trà nghĩ gì đấy
    Hương đâu mà ngất ngây
    Ai văn dĩ tải đạo
    Ai đảnh lễ vào Mây
    Ai uống trà không thế
    Ai mời cọ vào tay
    Múa lên nào ngọn lửa
    Múa cho tình phải say
    Giọt mực xuyên qua gió
    Tải đạo lên giấy này
    Đường ngang tựa gió cuốn
    Sổ đứng thật chắc tay
    Nét thanh tao chao lượn
    Một chữ Thiền như mây
    Cọ chớ vội tĩnh lặng
    Nghiên mực vẫn còn đầy
    Ngọn lửa đã thắp sáng
    Mỉm cười múa trên tay
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GIỌT MƯA
    Hãy mở cửa cho tôi với
    Chỉ xin ghé một giọt mềm
    Bỗng nge du dương tiếng nhạc
    Chẳng muốn như là mây tan
    Quán trà chiều chưa có khách
    Bình không ly tách nao lòng
    Gió cũng ngẩn ngơ chờ đợi
    Tôi vào quán nhé người ơi
    Giọt mưa nhỏ nhoi lăn xuống
    Tí tách gieo vào cánh hoa
    Niềm vui nào vừa thức giấc
    Tiếng nhạc cất lời ngân nga
    Xin mời ngồi lên gối nệm
    Ấm trà đang tỏa hương đây
    Khách vô ly tách ấm lại
    Ân tình từ giọt mưa bay

Chia sẻ trang này