1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Hiện nay ngày nào MM_Ngoc cũng có mặt tại Padme đó chứ . Chủ quán trà bận đi công tác một thời gian nên nhờ MM lại giúp quán cho thêm một tay đó mà .mời mọi người ghé quán nhé .
    Đâu có rên rỉ chuyện đời gì đâu nào , vui vẻ lắm đó chứ . Mời các bạn ghé quán thưởng trà nhé . mới gặp bạn Trần Thiện Nhân lại quán với hôi sáo trúc đó thôi
    MỜI DÙNG TRÀ
    Trà không chát không mời
    Trà không thơm không dám
    Trà chát lòng ngọt mát
    Trà như tánh người mời
    TRÀ HOA CÚC
    Thấy gì trong làn khói thoảng
    Hương xuân như gần như xa
    Hoa cúc với từng cánh mỏng
    Mềm môi vị mật hiền hoà

    TRÀ HOA HỒNG

    Chúm chím nụ Hồng chưa hé
    Còn thơm như tuổi dậy thì
    Ai uống xin đừng bỡ ngỡ
    Trà Hồng hoa cô bé ngoan
    TRÀ THANH NHIỆT
    Mùa Hạ chờ mưa đầu ngõ
    Nắng nung đỏ lừa trên cao
    Này đây tách trà Thanh nhiệt
    Uống cho trời đất thanh tao
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 31/07/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MỆT
    Đã là nghiệp không thẻ tránh khỏi
    Sao lại mệt
    Vẫn mệt
    Đã là duyên vẫn phãi tùy duyên
    Sao lại mệt
    Vẩn mệt
    Đã là người bệnh tật át có
    Sao lại mệt
    Thế mới mệt
    Bao giờ hết mệt ?
    Biết chết liền đó
    MỆT..MỆT
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nếu đã vô niệm thật rồi thì sẽ ko còn phân biệt được là đang vô niệm và đang đi đâu, hihih !
    PS: các bài thơ đó, mặc dù chúng ko phải là thơ Thiền, chúng vẫn là thơ để có thể trác tuyệt hóa cái tâm ưu phiền đấy, vậy tạm gọi chúng là thơ dưỡng sinh (chữ "sinh" ở đây chính là "nhân sinh" vậy!)
    @dungwind: hỏi MM_Ngoc có lấy chồng hay chưa để làm giề vại? Định lấy MM cô nương ta àh? Hehe, ko dễ đâu, nếu vượt qua được Dịch cân kinh (ko biết làm sao mà học được, tài thế mới chết) (biết ngay lúc này là Mr.Đức đang cười, đừng cười nhiều thế nhé) Thiếu Lâm Tự của nhà họ Chu (boyfriend của MM cô nương) thì mới có thể nghĩ đến chuyện đó đấy nhớ!
  4. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em là đứa vô duyên nhất mà anh từng được gặp.(mk)
    @mod: Xin lỗi vì quote này nhé.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha, MM ngọc há, dungwind mà muốn thì khỏi thoát, nhưng không muốn, đừng thử thách thượng đế. nhớ đó BKTN
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG ĐỎ
    Tại sao trăng lại đỏ
    Đêm làm điều gì buồn
    Trúc tre kể gì vậy
    Chuyện trăng ngày xưa non
    Trăng sáng trong là ngọc
    Trăng đỏ trăng là ai
    Trăng xanh tìm chưa thấy
    Có bao giờ trăng phai
    Đêm yên bình trăng ghé
    Bất kề trăng mầu gì
    Trăng đỏ hay trăng trắng
    Trăng sáng lòng thật vui
    Chưa từng thấy trăng đỏ
    Thắc mắc quá Thầy ơi
    Hay trăng đã kết bạn
    Khi mặt trời rong chơi
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    " Nếu đã vô niệm thật rồi thì sẽ ko còn phân biệt được là đang vô niệm và đang đi đâu, hihih !"
    Niệm đi như gió lướt
    Vô niệm gió lướt đi
    Niệm hay là vô niệm
    Đi như là gió đi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 02/08/2007
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Vô niệm vẫn vô niệm
    Như đi thì cứ đi
    Vô phân biệt niệm, đi
    Thế mới thực vô niệm!
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tiếu Ngạo Giang Hồ - Nhậm Doanh Doanh
    http://persiana.persiangig.com/audio/XAJH/07%20-%20Sheng%20Mei%20%20-%20Ren%20Ying%20Ying.mp3

    Khổ quá lệnh hồ công tử ạ. Đây đâu phải chỗ spam? Cô MMngoc post thơ là đủ lắm rồi. dat_mel giữ bác một ngày để suy nghĩ vậy
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 03/08/2007
  10. vucong

    vucong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhận được "lời mời" của MM_Ngoc, tuần trước vucong vào công tác trong SG đã cùng "con đò nát" ghé quán để thưởng trà, có thấy 1 phụ nữ ẵm đứa trẻ, chẳng hay đó có phải là MM-Ngoc?

Chia sẻ trang này