1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thôi , đành cô đơn chứ không bao giờ nhận LHX-NDD làm anh . Chấp nhận !
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ôi chị Ngọc làm sao xinh bằng người yêu và em gái mình
    Chị Ngọc thứ lỗi; thất lễ; thất lễ
    Thiếu tế nhị; thiếu tế nhị quá
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế em gái bác đã có người yêu chưa vậy ? Chắc rồi à? Trẻ con bây giờ chúng nó yêu đương sớm lắm . Mình già rồi , không theo được , chỉ muốn yên tĩnh nơi tâm hồn thôi .
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em gái em kém bác 4 tuổi;chưa có người yêu chính thức nhưng lắm anh theo lắm; xin lỗi nói khí không phải tuổi em với tuổi bác thì già cái khỉ gì; có nghĩ ngợi nhiều thì có; em cũng chữa mãi không được cái bệnh nghĩ ngợi nhiều đây,mình sướng mà không biết đường mà sướng nữa; rất may là người yêu em hiểu em; chứ không thì....
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí thôi chứ đang lúc tuổi xuân ngang tàng , nông nổi , già thế khỉ nào được . Mỗi ngày sống trong cuộc sống mình mơ ước , chả quan tâm đến thời gian .
    Không biết đời có cho mình được làm quen với nàng không , em gái của mrking_hoang thì chắc là tuyệt vời rồi , không khác được !
  6. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chị MM_Ngoc ơi,
    Hôm nay hoadao vào thăm diễn đàn và xin góp với chị một bài thơ nhé. Nhưng bài thơ này không phải của hoadao làm ra đâu, mà là thơ của người bạn hôm trước ngồi uống trà chung đấy, nếu luctieuphung và chị MM_Ngoc còn nhớ cô ấy.
    Lối mê
    Đi vào cảnh mộng dạo chơi
    Tìm yêu người mộng, tình đời trái ngang
    Sa chân rơi chốn địa đàng
    Vui cười rồi khóc bẽ bàng phận ta
    Lối mê rộng mở, chiều tà
    Đỉnh đồi gió hú xa xa vọng về
    Địa ngục chào đón người mê
    Xà lim vô ảnh ê chề lòng đau
    Yêu rồi! Ghét đó! Cho sầu
    Tình đời xuôi ngược giục mau kiếm tìm
    Khoảnh khắc trống vắng lặng im
    Đem tình ngang trái lấp vào tim ta
    Rồi cười rồi khóc chan hòa
    Tấn tuồng nhân thế chỉ là bấy nhiêu
    Hôm qua thì ái ân nhiều
    Hôm nay lạnh lẽo tiêu điều gió mưa
    Hỏi người đã khổ đủ chưa?
    Hỏi mình sao lại có thừa đau thương?
    Hỏi lòng?. lòng lại đoạn trường!
    Hỏi trời, trời bảo ?ochuyện thường nhân gian!?
    Hỏi tình, tình lại trái ngang
    Hỏi mây, mây chạy bởi làn gió thu
    Hỏi gió, gió thổi ù ù
    Hỏi hư không! Bổng tình mù vỡ tan
    Nực cười quá! Mộng địa đàng?
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    LÒNG CON
    Chúng con xin mời chư vị nghỉ ngơi ngày Phật Đản
    Cơm chay dâng Người chỉ mong là món trần gian ngộ giác
    Khói vô vi thoang thoảng trầm hương
    Nụ cươi thơm trên môi vạn ngả đường
    Nước mắt cũng là niềm vui người ban hạnh phúc
    Nhìn kìa hoa Sen cùng chim Hạc vi vu phơi phới
    Người đi đâu về đâu cho con theo với
    Gió tứ phương thổi về mà cây tâm không chao nghiêng
    Bàn chân nhẹ như lòng tư bi của Phật
    Theo hướng Người con đi mãi trong giấc ngủ vô thường
    Hồn hoang bay
    Lòng như say
    Khi chẳng còn là ta chẳng còn đất trời này
    Chỉ là lời ca xám hối
    Đất lành chim đậu giây phút tự do rã nát thân mình
    Xin Người giọt nước từ bi nơi linh thiêng thả xuống
    Mưa an lành trên mảnh đất trần gian cằn khô đau đớn
    Dập tắt khói lửa tơi bời nhân gian đoạn kiếp
    Tưới cho xanh lại con đường về miền phúc lạc vô biên
    Con đảnh lễ tạ ơn Tối thượng thiêng liêng
    Xin một lần Người được thảnh thơi rong chơi bên chúng sanh đốn ngộ
    Một ngày như mọi ngày
    Cơm chay dâng lòng chúng con về miền đất Phật
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 18/05/2008
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đấy ứ tưởng điên mà lợi điên
    Mờ mờ ngộc ngộc nói luyên thuyên
    Topic nì đi tìm dễ thế
    Dễ zứa răng zdô zã zội ziền
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nha , nhờ đưa 2 bài thơ kia vào đây với và xóa topic kia đi nhé ( được không thì giúp tớ ) thanks nhìu hôm nay làm việc mệt quá ko làm gì thêm nổi nữa
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    NGẪU HỨNG ĐIÊN
    Tình yêu không bắt nguồn từ bất kỳ điều gì
    Cứ tự do rung động
    Những thổn thức không lời phát ra những thanh âm không lời
    Vút lên đỉnh mây trời
    Lặn sâu tâm đáy nước
    Tràn vào từng trái tim lặng câm không cần giao ước
    Cơn say thánh thần hòa với trái tim trần gian
    Tràn ngập mênh mang
    Như chưa từng yêu
    Chưa từng say
    Hóa thân thành vũ điệu của ngẫu hứng điên bất chợt như ngày nhật nguyệt
    Con chim cất tiếng gọi ban mai tha thiếtt
    Ban mai bắt nguồn từ cội nguồn bóng tối mênh mông
    Tiếng hót ngẫu hứng đánh thức mọi giác quan ngẫu hứng
    Hòa âm thành bản đồng ca thánh thiện
    Không vần điệu
    Không nhạc trưởng
    Bản giao hưởng linh thiêng
    Như tình yêu chắp nối khúc lương duyên
    Thiên nhiên bồng bềnh giai điệu say khướt
    Thiên nhiên là những bức tượng với khuôn mặt không tròn không vuông không hình tướng
    Chỉ là ngẫu hứng của mối tình câm
    Ngẫu hứng trào dâng
    Lời hát chẳng bao giớ có đoạn kết
    Chẳng bi ai
    Chẳng hùng tráng
    Chỉ còn cơn điên ngất ngây hạnh phúc
    Tiếng hát rã tan
    Trôi về vô lượng kiếp
    Trong ngẫu hứng vô hình
    Ta chợt thấy mình diền
    Xin lỗi MM_ngoc, bài đầu tiên trong topic không thể di chuyển được. Chỉ di chuyển từ bài thứ 2 thôi. Thế nên phải post lại vào đây. Nếu muốn giữ nguyên tác giả. MMngoc post lại và dat_mel sẽ xoá bài viết này đi. Thank you

Chia sẻ trang này