1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gainhau

    gainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chú Đoài này đúng là hai lúa hết sức. Đây là lần duy nhất và cuối cùng, chị lột ra cho em xem.
    MM_Ngốc viết thơ hay như thế... cái năng lượng em ấy mới thức dậy... em ấy đang ngây ngất thì cứ để em được tiếp tục ngất ngây. Nếu là đàn anh thì không nên bắt nạt đàn em, đừng cổ vũ khóa 1 topic thú vị thế này lại!
    Ví dụ:
    "Ta có nhau từ độ
    Khi đất trời giao thoa
    Ta hiểu trong hư thực
    Em chưa từng phôi pha "
    Không phải lúc nào cũng phải rao rảng sắc sắc không không, MM_Ngốc miêu tả cái tiên thiên khí bản nguyên là "Ta có nhau từ độ, khi trời đất giao thoa"... chị thấy khó có thể cách nói nào về thiên tiên khí thú vị hơn.
    Còn việc chị nhắn MM_Ngốc thì tự em ấy hiểu. Chú Đoài không luyện tập như em ấy thì chú tưởng là chị "chửi khéo" thôi. Chị có chửi thì chửi tầm như chú trở lên, còn MM_Ngốc thì bé bỏng dễ thương, chị không lỡ chử bao giờ.
    Chị nghĩ chú cũng nên nhập thất như anh bạn Cuonphong của chị, cho cái lá gan nó hồng lên. Cho chị gửi lại chú 2 từ "ni" và "vãi" nghen
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ĐÓN NHẬN
    Hoa cỏ đón nhận giọt sương đêm
    Để mỗi loài hoa mang mầu tình trời đất
    Khi bình minh vừa trở mình thức giấc
    Mặt trời đón nhận nhân gian
    Mỗi chuyện kể đều gói ít nhất một trang
    Nếu cứ mào đầu thời gian càng ngắn lại
    Đừng vội hỏi giọt tình từ đâu đến vậy
    Hoa sẽ tàn và đêm sẽ tan
    Thế là
    Giọt nước trời ban
    Đẫm hương cỏ với đủ hồn trời đất
    Còn giọt sương đêm kiểu gì cũng chưa đủ chân thật
    Muốn nhiều sắc hương hơn phải thêm chút cầu vồng
    Giọt nước chẳng kể dài dòng cũng mất vài trang
    Để nói về mình là mùa xuân hay hạ
    Nó quấn quýt quanh nhân duyên mới lạ
    Tan ngay vào hồn chẳng kịp để hoang mang
    Đón nhận đi nào
    Thiên Hương khí trời ban
    ( hihihi )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 25/03/2007
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN
    Lặng im
    Chuyển động từ tâm
    Chuyển động
    Im lìm tâm thức
    Búp sen nằm mơ rất thực
    Lìa cành
    Hương viễn du đây
    Mơ hồ
    Về lại chốn này
    Để nghe
    Một lời câm nín
    Tạ từ
    Sân si tham muốn
    Ta tìm
    Bình yên
    Bình yên
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    kẻ nào có ý đồ xấu vậy hả bác? tôi thấy hơi nghi nghi nhá, nick thì để giới tính nam, vậy mà xưng chị ngọt xớt, vậy là sao? bác MM cẩn thận nhá hình như binh pháp có chiêu trá hàng thì phải hihi
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác khỏi lo vụ này. Nhà em đá vị trí trung vệ dập mà. Hị hị...
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ASANA
    Em hát
    Cho bình minh thức dậy
    Tia nắng đầu tiên
    Hoang tưởng
    Thơ ngây
    Em hát
    Cho cơn mưa đầu mùa
    Tưới mát
    Đòng đòng phất cờ trổ bông
    Cánh Sen nở nụ cười hồng
    Xua tan cơn khát
    Em hát
    Những thanh âm huyền thoại theo về
    Uốn lượn
    Đê mê
    Dịu dàng
    Thổ lộ
    Em hát gì
    Những điều chỉ có trong mơ
    Không phải là ảo ành
    Từ nghìn trùng lời ca có cánh
    Theo nhau về
    Về giữa nhân gian
    Em hát
    Lời ca nào vời vợi
    Ngân vang
    Là tình yêu
    Nhận chìm giông tố
    Sóng cuộn mình ru
    Giấc mơ ngàn năm có thực
    Thoáng như
    Điệu múa hiền hoà
    Em hát
    Những thăng trầm hôm qua
    Chẳng làm ta đau rát
    Lời ca em hát
    Trào dâng
    Thành ngọn lửa
    ASANA
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 28/03/2007
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TỰ THÂN
    Chẳng níu đâu mà giữ lại
    Chẳng cho đi mà xa mãi
    Chẳng tham đâu mà lấy lại
    Chẳng nhớ đâu mà tự tại
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cứ tưởng không vào Thi Ca thì thôi, vào box khí công lại gặp cô. Làm thơ khoẻ quá đi.
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là ý dẫn khí, khí dẫn huyết, huyết dẫn trí, trí sinh thơ.
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cũng có thể ( thi ca ) được mà anh hihihi
    Bình minh lay ngọn gió
    Ngọn gió gọi trời xanh
    Trời xanh lay đời tỉnh
    Đời tỉnh gọi bình minh
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 28/03/2007

Chia sẻ trang này