1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    LỘC XUÂN
    Mùa xuân gieo ngọn gió
    Ngọn gió gieo thân em
    Thả vào anh trong lành
    Mùa xuân ơi bất tận
    Em vốn là kiếp gió
    Anh vốn là kiếp mây
    Gió đẩy mây cứ bay
    Hoá hiện thành mưa xuống
    Mưa xuống cho lá non
    Mưa xuống cho trăng tròn
    Cho ta về trong đất
    Nẩy lên những trồi non

  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    RUNG ĐỘNG
    Em đến bao giờ chẳng hề nói
    Lặng thinh mỉm cười như mơ trăng
    Cung đàn theo gió về ngây ngất
    Và thơ tôi từng phím bàng hoàng
    Đêm nao lòng khi trăng ẩn hiện
    Em kề bên rung động tuyệt vời
    Quấn quýt lắm những hương tình rất lạ
    Lời ru hời từ thủa chỉ hai ta
    Đừng nhé em đừng xa tôi nữa nhé
    Cho tôi xin từng giây phút yêu em
    Chớ hờn dỗi cung đàn buồn lỗi nhịp
    Buông tơ rồi tôi khép kín thân em
    Em hạnh phúc và mắt môi tinh khiết
    Nở nụ cười an lạc tựa như mơ
    Tôi đứng đó dõi theo em da diết
    Như tình yêu rung động tự bao giờ
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 29/03/2007
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! MM_Ngoc làm thơ hay quá! Hình như kiếp trước Ngọc làm tiên nữ ở cõi Trời thì phải?
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ kể về ma à, ghê quá, kinh dị quá, MM ngọc phải vào đây thường xuyên để các anh giúp cho thoát khỏi tà khi''.
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    MA NGOAN LẮM
    Có con Ma gì đó nhỉ
    Dáng trông thật là ngoan quá
    Gọi dạ
    Bảo vâng
    Lễ phép ngoan nhất nhà
    Ma gọi bác gì ơi - chào bác
    " Bác chào Ma "
    Ma gọi cô gì ơi - chào cô
    " Cô chào Ma "
    Ma gọi anh gì ơi - chào anh
    " Anh chào Ma "
    Ma gọi tất tần tật - Chào tất cả
    " Chúng anh chào Ma nhé "
    hihihi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 29/03/2007
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc sửa lại bài này
    ASANA
    Em hát
    Cho bình minh thức dậy
    Tia nắng đầu tiên
    Trong trẻo
    Thơ ngây
    Em hát
    Cho cơn mưa đầu mùa
    Tưới mát
    Đòng đòng phất cờ trổ bông
    Cánh Sen nở nụ cười hồng
    Xua tan cơn khát
    Em hát
    Những thanh âm huyền thoại theo về
    Uốn lượn
    Đê mê
    Dịu dàng
    Thổ lộ
    Em hát gì
    Những điều chỉ có trong mơ
    Không phải là ảo ảnh
    Từ nghìn trùng lời ca có cánh
    Theo nhau về
    Về với nhân gian
    Em hát
    Lời ca nào vời vợi
    Ngân vang
    Là tình yêu
    Nhận chìm giông tố
    Sóng cuộn mình ru
    Giấc mơ ngàn năm có thực
    Thoáng như
    Điệu múa hiền hoà
    Em hát
    Những thăng trầm hôm qua
    Chẳng làm ta đau rát
    Lời ca em hát
    Trào dâng
    Thành ngọn lửa
    ASANA
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 29/03/2007
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ dẫn...lơ tơ mơ...
    Ngu ngơ...
    thờ ơ....
    ngủ mơ...
    ú ớ....
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    TỈNH GIẤC (của MM_Ngốc)
    Em nguyên sơ vẫn vậy
    Nửa như thực như hư
    Anh ngỡ là ảo ảnh
    Từ vô thức mịt mù
    Em dịu dàng thuần khiết
    Trinh trắng đến vô tư
    Anh ngây ngô nhận biết
    Tình yêu đến bất ngờ
    Ta có nhau từ độ
    Khi đất trời giao thoa
    Ta hiểu trong hư thực
    Em chưa từng phôi pha
    Lặng nghe trong sâu thẳm
    Em về ru giấc nồng
    Ta ngủ từ tiền kiếp
    Trở mình vừa rạng đông
    ---------------------------------------------------------------------------
    Hình như khi yêu vào thì em làm thơ hay hơn đấy. Đọc những câu thơ như " Ta có nhau từ độ . Khi đất trời giao thoa ..." mà anh giật mình luôn đấy !
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NON TIÊN
    Về với non ngàn chân dợm bước
    Lao xao gió núi phất phơ mây
    Hạt nắng gieo từ hoa mới hé
    Sông mềm như gió thả lụa bay
    Tiều phu quảy gánh chân ***g gió
    Kẻ đến người về ngang đèo cây
    Dừng chân phiến đá hồn nhiên đón
    Vãn cảnh non tiên mãi ngất ngây
    Ẩn mình trầm tư hương khói tỏa
    Vân hài đâu đó ngũ Tiên reo
    Trấn giữ uy nghi linh sơn Hổ
    An nhàn chư Thánh mãi phiêu diêu
    Phật Tổ cưỡi mây toà Sen thắm
    Dừng chân gừi lại suối Thiên hương
    Vách đá từ tâm linh Đa cổ
    Nghe lời khấn nguyện của muôn phương
    Khi đến ngỡ xa nhà về lại
    Khi về chẳng được mất ngày sau
    Nhớ quá khói loang chiều bếp củi
    Mùi thơm đạm bạc món canh rau

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 02/04/2007
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ĐÓN NHẬN
    Ta nhường em lùi lại một bước
    Em đỏng đảnh quàng tay quanh eo
    Ta ngả mình đón em về lại
    Em tự tình nghiêng vào trong nhau
    Ta khoan thai dìu em bước tới
    Em mềm mại như làn khí trời
    Và đôi má hồng như Sen nở
    Ta mìm cười đưa em vào thơ
    Em khe khẽ nghiêng vai đón nhận
    Ta tiến đến kề sát mái đầu
    Rồi chúng mình hoà lại thành một
    Để muôn đời mãi là của nhau
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 02/04/2007

Chia sẻ trang này