1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mặ TISN
    Tiỏng sĂo gỏằi trfng râo rỏt
    RỏằĐ ngặỏằi vỏằ vỏằ>i non tiên
    MÂy la 'à lặng dỏằ'c núi
    NỏằƠ cặỏằi ThĂnh Mỏôu thỏưt hiỏằn
    Đài Sen bỏằ"ng bỏằnh trên suỏằ'i
    Nặỏằ>c reo róc rĂch khe sÂu
    ThỏÊng thỏằ't giỏƠc mặĂ cỏằĐa gió
    Cuỏằ'n vào dỏĂ khúc tiêu sỏĐu
    BỏằYi thặặĂng yêu muôn vỏĂn vỏưt
    Lòng Ngặỏằi thành biỏằfn thành non
    PhÂn thÂn gỏằưi 'ỏằi tỏƠt cỏÊ
    Tơnh yêu muôn kiỏp vuông tròn
    Đàn ai gỏÊy tỏằông cung bỏưc
    Tưch ...tỏằ<ch...tơnh...tang...tơnh...tang
    Tiỏng chuông giao hoà tỏằ<nh 'ỏằT
    Gót Sen Ăo lỏằƠa huy hoàng
    Vặỏằn khuya chim quên vỏằ tỏằ.
    Trfng thêu sỏằÊi bỏĂc dỏƠu hài
    Gót hỏằ"ng soay nghiêng nhỏằ<p thỏằY
    ThỏÊ hỏằ"n vào chỏằ'n thiỏằn thặĂ
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 11/04/2007
  2. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    đặt hàng các bác một bài thơ đại ý "ai cũng chọn viêc nhe nhàng...... ", nếu hay vote 5*.
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vốn thích thì làm. Đâu cần sao.
  4. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc là một nhà bác học về thơ àh? Ra bây giờ mới biết.
    Mình thấy MM_Ngoc có đăng ký vào club bóng bàn Tp.Hồ Chí Minh, thế là bác ở trong nam này thì mình có dịp học thơ của bác rồi nhé. Ah, mà từ khi đăng ký club bóng bàn tới giờ chưa thấy bác đi sinh họat, hóa ra dành thời gian để dựng chòi làm thơ ah?
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Có đi dợt được 1 lần do ban Nhân dợt cho đấy chứ . Hôm đó bạn Nhân bở hơi tai vì đi nhặt bóng hộ MM_Ngoc ( hihihi ) Hồi này bận tối mắt tối mũi nên chưa đi được thôi . Bạn Nhân kêu qua Q7 gặp mặt mọi người mà hỏi chẳng nói địa chỉ gì cả ( thách đố MM hả ) Thui MM sẽ cố gắng dành thời gian đi mới được , chỉ sợ biết rồi lại chẳng chịu cho chơi bóng thôi ( vì MM đánh bóng dở ẹc hà )
    Thôi làm thơ đã nha
    CON NHÀ TÔNG
    " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Gian khổ sẽ dành phần ai "
    Thủa Mẹ Cha rau muống tương cà
    Đã qua rồi nhưng chưa ai quên cả
    Mặt trời thiêu tấm lưng trần cháy khô như rạ
    Mưa táp mặt lem lấm cả đời Cha
    Thủa con vừa học đánh vần E ...A
    Đã hiểu Mẹ Cha thương con lắm đấy
    Vì sao đời Cha lại khổ như vậy
    Cha mỉm cười vì cái " hĩm " Cha yêu
    Mẹ với Bà cũng vất vả sớm chiều
    Tảo tần từ khi trăng chưa đi ngủ
    Gà vừa gáy canh tư Mẹ lo vừa đủ
    Phần cơm cả nhà buổi con học xế trưa
    Có việc gì cho là nhẹ nhàng hơn
    Bời việc nào Mẹ cũng chu toàn cả
    Cha ở ngoài đồng cấy cày vất vả
    Còn con đến trường xếp chữ thương Cha
    Con hiểu Cha Mẹ chẳng muốn con xa
    Khi khôn lớn con đi cùng chúng bạn
    Tìm cho chính mình con đường đi khác
    Đỡ đần Mẹ Cha khi tuổi về già
    Con vào đời mang ý chí của Cha
    Học Mẹ cần cù chịu thương chịu khó
    Chẳng công việc gì con làm không được
    Đâu cần chi dành việc dễ cho mình
    Việc nhẹ nhàng nhất con làm là gửi thư cho Cha
    Việc thích nhất con làm là chạy về bên Mẹ
    Cha ơi trên đời này đứa con nào cũng làm như thế
    Giống hệt Mẹ Cha gian khó có hề gì
    Chúng con cũng dậy từ buổi sớm mai
    Chia xẻ với nhau từng phần công việc
    Vai chung vai khó mấy đều trờ thành rất dễ
    Không ai chọn riêng mình điều chẳng dám kể cho Cha nghe
    Để mai này Mẹ Cha còn hãnh diện đem khoe
    Những đứa con nhà Tông giống cả lông và cánh
    Lẽ ra bài này để bên Box Thi ca mới đúng nhưng bạn nhờ thì minh viết theo cảm nghĩ vậy bạn ơi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 12/04/2007
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Chân thành, chu đáo, yêu thương, quí trọng !
    Khúc nì đáng được hưởng 50* !
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi cảm ơn bạn nhé chỉ vì MM thích làm thơ thôi hà , ai mà nhờ nữa MM wính cho bi giờ đó đang bận quá nè . Muốn đi chơi bóng bàn dễ sợ mà còn đi không được đấy .
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Minh Ngọc làm thơ hay quá, tặng bạn 10* ! mình đã đọc rất nhiều lần bài vừa rồi, cảm ơn bạn đã cho mình những giây phút quý giá.
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    KHỔ LUYỆN
    Em chỉ muốn nương theo gió
    Đỡ phải nhọc sức hơi hao
    Uyển chuyển như Công khiêu vũ
    Ước mơ thành cánh hoa Đào
    Coi này bước chân mềm mại
    Bàn tay như cất cánh bay
    Thân lượn làm sông bối rối
    Em như hoa đẹp tuyệt vời
    Là gió , nhiều khi dữ dội
    Là sông lũ cuốn thuyền trôi
    Nếu em mềm như hoa lụa
    Làm sao sống nổi với đời
    Lắm khi cung đàn gẫy nhịp
    Đường đời bước thấp bước cao
    Gió lớn xô ngiêng cổ thụ
    Cánh hoa chống đỡ làm sao
    Thì em ơi bước cho hết
    Nấc thang từng bậc lên cao
    Phải đau khi chưa vào cuộc
    Sảy chân không thể ngã nhào
    Đừng chọn phần khiêng nhẹ bỗng
    Thăng trầm chẳng tránh được đâu
    Dưới trời bàn chân chạm đất
    Bõ công luyện tập ngày sau
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hehhe hôm nay các bạn khen nhiều quá , đã xấu mà lỗ mũi còn đỏ như quả cà chua . huhuhu bắt đền đó nha . Chưa gặp MM_Ngọc quạy đó . Thơ MM_Ngọc bên web khác bị bỏ vào sọt rác đó các bạn ơi , lủi thùi về đây làm Vua sứ không ai thèm làm thơ đó thôi hihihi

Chia sẻ trang này