1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungvc81

    dungvc81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bảo dưỡng thì chỉ tầm 2h là xong thôi mà. ĐI sáng cho mát mẻ :D. Mua xắm 1h nữa chắc oki con gà đen. Tối đi mua cũng đc :D. Lịch đã ra cứ thế ta làm thoai em ạ.
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm lịch ọp buổi sáng để cho 1 xế ở HP có thể xuống tham dự được. Với lại chả mấy khi được dịp hít thở không khí Hà Nội sáng cuối tuần, vì hoặc là đi chơi hoặc là ngủ nướng.
    Mọi người cố gắng vì một người nha
    Những bạn nào đã đi ọp lần 1 thì không bắt buộc đến ọp nhé. Các bạn có thể tranh thủ sáng chủ nhật đi sửa xe hoặc mua sắm.
    LỊCH ỌP DỜI ĐẾN 10H SÁNG CHỦ NHẬT NHÉ CÁC BẠN Chúng ta sẽ ọp nhanh thôi, chốt lại các vấn đề, chủ yếu và mọi người gặp nhau cho đỡ nhớ
    Một điều nữa là các đồ dùng cá nhân tớ liệt kê, không nhất thiết là mọi người phải sắm hết
    Mọi người tùy xem cái gì cần thiết, phù hợp với mình thì sắm nhé.
    Áo đồng phục mọi người nhớ lên Hàng Bông mua nha. Ủng ni-lon, găng tay mua ở Yết Kiêu
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 24/04/2009
  3. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    chẹp chẹp. các bác họp buổi sáng e k qua hóng hớt được rồi. E vừa chạy cung Hà Giang về, nhưng mà cung ngược lại củ đoàn nhà mình ạh.
    có bà chị lần này cũng chạy cùng đoàn các bác (c Nga). các bác chăm sóc chu đáo nhé. Hôm nào off nữa cho e xin 1 chân hóng nhé
  4. linhyeut2003

    linhyeut2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xế của tớ ở Hải Phòng không lên ọp tối được nên tớ đề xuất với anh Chồn ọp buổi sáng. Hôm đó mọi người tham gia cho vui, tớ nhớ mọi người quá, nhất là các anh đẹp zai hiiiiịi
  5. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Sìpam nhờ cái, địa chỉ bạn thử tham khao trong pic này xem , mình cũng sắp đi mua
    [​IMG]
  6. henrydat

    henrydat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cac bac cho em den muon mot chut. Em da bong den 9h 30 roi. Nen chac la khong den dung gio duoc. Truoc khi len duong phai co gang ren luyen the luc cai da.
  7. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Teledata chúc đoàn Mong Manh sức khỏe và thượng lộ bình an trong chuyến Hà Giang tới đây. Teledata cũng hy vọng rằng 2 đoàn sẽ có dịp giao lưu trong chuyến đi này. rất mong được liên lạc với đoàn Mong Manh. sdt của Teledata là 0984425699.

  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn teledate tới dự buổi ọp tiếp theo của đoàn tớ nhé.
    Địa chỉ: cafe Chim xanh - phố Khúc Hạo, 10h sáng chủ nhật này.
    Có gì 2 đoàn cùng trao đổi kinh nghiệm. Chắc sẽ gặp nhau trên đường đấy.
    Tiếp theo tớ trao đổi một số kinh nghiệm chạy xe và một số quy định cho sinh hoạt của đoàn nhá
    CÁCH CHẠY XE
    - Luôn chạy sau dẫn đoàn và trước chốt đoàn
    - Chạy không vượt quá tốc độ cho phép (quốc lộ 60km/h, thị trấn 40km/h)
    - Không chạy xe quá gần nhau, nhưng đảm bảo quan sát được người chạy trước và sau mình.
    - Chạy so le nhau, phòng sự cố người trước có ngã thì mình không lao vào người ta
    - Khi vượt xe, đặc biệt xe tải, phải để ý xe nó có ý định nhường đường cho mình không. Gặp phải thằng xe tải điên thì cẩn thận!
    - Đường Hà Giang rất dốc và nhiều cua tay áo, luôn luôn phải bám phần đường của mình. Vào cua không lấn sang đường bên cạnh và bật xi nhan, kể cả ban ngày đồng thời bóp còi.
    - Đi đường sương mù thì bật đèn pha kể cả ban ngày
    - Dừng xe hẳn bên vệ đường và không dừng tại góc cua
    - Nếu có buộc phải chạy xe đêm, phải hết sức lưu ý bám đoàn, thỉnh thoảng bóp còi cho người trước biết. Gặp xe ngược chiều, chuyển sang đèn cốt, nếu họ không chuyển đèn thì dạt vào bên lề đường.
    - Xế và ôm không được ngủ gật khi đi. Nếu buồn ngủ, tạt vào lề đường đồng thời báo hiệu cho xe trước.
    - Khi xuống dốc, không bóp côn mà giảm tốc bằng cách về số.
    MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CHO ĐOÀN:
    - Hạn chế tự ý dừng lại chụp ảnh, nên dừng theo dẫn đoàn và luôn đảm bảo khi chốt đoàn tới nơi thì mình đã sẵn sàng lên đường tiếp
    - Đảm bảo đúng lịch trình, thời gian đoàn đề ra. Dậy đúng giờ, ăn đúng giờ và nghỉ cũng đúng giờ. Chơi càng phải đúng giờ.
    - Đến điểm dừng nghỉ, khẩn trương sắp xếp đồ đạc cá nhân và giúp đỡ ban hậu cần phần ăn uống.
    - Tuyệt đối không xả rác nơi công cộng. Rác để vào túi nilon và bỏ đúng nơi quy định.
    - Buổi đêm không làm phiền giấc ngủ người khác.
    - Giao lưu với người dân địa phương hòa nhã, không gây ồn ào mất trật tự, không cãi chửi đánh nhau với người dân.
    - Đến các điểm biên giới, không tự ý chụp ảnh nếu ở đó không cho phép
    - Mũ bảo hiểm luôn trên đầu khi chạy xe.
    - Không tự ý bẻ cây, nhất là các điểm du lịch.
    - Không ăn các loại thú rừng có trong danh sách cấm.
    Điều quan trọng nhất cho một chuyến đi thành công là: An toàn tuyệt đối - Tinh thần đồng đội - Ý thức đối với tập thể và với môi trường
    Lịch trình chi tiết cho từng ngày sẽ có sau buổi ọp hôm chủ nhật.
  9. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cóp nhặt mấy cái này vứt vào đây để mai bác Chồn phổ biến thêm cho mọi người, đoàn Tàn quân 24 cũng vừa đi cung này về!
  10. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Các bác đi nhớ để ý kĩ các cung đường đó nhé. Chiều đi các bác đi đường Thái Nguyên Bắc Kan nên e cũng k rõ các chốt công an GT. Nhg mà cung đường này bé lại rất nhiều xe tải, các bác vượt cẩn thận ạh

Chia sẻ trang này