1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ở bên đấy trời có nắng đẹp ko anh Chồn Anh mau về tổ chức ọp ẹp cái nhể
  2. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có tí ảnh:
    Quả này chụp lúc từ Hoàng Su Phì ra Vĩnh Ngọc, thiếu xe bác Quân và chị Lan, bác Chồn và bác Phương thì đã bỏ anh em đi theo tiếng gọi nơi hoang dã
    Xế nhà mình trông hơi bị ngầu của ló
    [​IMG]
    Quả này tự sướng ở Thị xã Hà Giang
    [​IMG]
    Còn rất nhiều ảnh, chờ hôm nào off tổng hợp rồi up dần cho cả nhà tham khảo:D
  3. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thêm quả Ôm pờ dồ nữa
    [​IMG]
  4. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Biết chỗ ấy là chỗ nào?
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đoàn Hà Giang trở về cái nhỉ? Em thấy bác Lan bảo nhà mình bị hụt ảnh Mã Pì Lèng ạ? Ôi, cái chỗ ấy là chỗ đẹp nhứt đấy! Phí quá đi mất!
    Hôm nào đi lại đê các bác đê!!!
  6. boudeusepro

    boudeusepro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    E hèm, mất chật tự quá đi mất thôi. Để im cho tớ điểm danh cái nào.
    Tình hình là cả nhà mình đã về đến nhà an toàn rồi. Ơn trời.
    Sau đây là các phần tuần tự như sau:
    Cảm ơn em rùa béo khỏe(mình có nhớ sai không?) đã có ý tưởng đi vòng vòng lên cực bắc + tây bắc==> cả nhà mình mới có dịp hội ngộ trên Hà Giang.
    Cảm ơn bạn chủ topic đã cờ di ết ra một nhóm mới: Nhóm Mong Manh( ngộ ghê cơ)
    Cảm ơn Chồn đã dẫn đoàn toàn hành trình một cách rất Mong Manh.
    Tớ đặc biệt gửi lời cảm ơn đến xế của tớ, đã cho tớ một chuyến đi an toàn.
    Tớ đặc biệt cảm ơn xế của Cọp phì đã luôn tác chiến cùng xế tớ.
    Và cảm ơn mọi người đã luôn luôn vui vẻ mặc dầu có phải mặc áo mưa trên toàn tuyến. Mọi người vẫn thấy Hà Giang trong mưa đẹp đấy chứ? Tớ thấy cao nguyên đá trong mưa thật tuyệt . Nói nhỏ thôi không xế tớ lại bon chen giờ.
    Haizzzzzzzzzzz, lại phải làm việc làm việc làm việc kiếm xiền đi chơi tiếp đê, bà con ơi!!!!!!!.
    Đây, hoa đây, tặng cả nhà. Chúc một tuần mới tốt lành. !
    @ Chồn: Hóa ra cái xe uây đấy không có chúng tớ là nó trở chứng nhể. Về nhanh để thiết kế ọp ẹp cái. Have a good journey 4 Chồn + Rùa!!!!!
  8. linhyeut2003

    linhyeut2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Về tới Sapa thì săm trước bị thủng, phải thay.
    Hoan hô chú ngựa sắt WAVE ALPHA.
    Cho em hỏi thế là ở Sapa anh Chồn lại phải móc lốp ah?
  9. dungvc81

    dungvc81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em về nhà an toàn lúc 7h30 làm đẩy đủ thủ tục còn chạy tung tăng quanh xóm một vòng. Tí toáy mãi 11h em mới đi ngủ đc sáng 5h30 đã trở dậy đeo giầy làm 3km maraton. Chả hiểu do hiệu ứng của đổ đèo hay không mà mọi khi em mất có 30p hôm nay mất gần 1h lận mà thi thoảng đến đoạn cua lại thích ngả người . Và sau đây là lời cảm ởn
    Cảm ơn anh chồn đã cho anh chị em môt chuyến dầm mưa tẹt ga( ở nhà mà đi thế có đứa nó ra cửa bẩu bọn này khùng ). Em thích lắm chả bít mọi người có thích như em không . Em cũng nghe mọi người bẩu sông Nho quế mùa này đổi mầu đẹp lung linh ( mặc dù em chả có thời gian để ngắm ). Và em rất cảm ơn anh chồn ngày cuối tách đoàn để anh chị em tụi em tha hồ đc nói xấu đứa không có mặt
    Em cảm ơn anh Giang Mai ở dưới hào và ku em Việt làm đá vì có hai anh em này, mà em cũng đc giữ thói quen một mình một đệm, he he lần sau tác chiến tiếp nhé.
    Cảm ơn chị hương nhờ chị mà em vừa đc biết bộ đội vùng biên như thế nào ( Vừa chống ngoại bang vừa sang bàn khác ăn cướp ) và cảm ơn mọi người lâu lắm mới đc cười tĩ tã như thế.
  10. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    HIhi! Điê?m danh điê?m danh na?o! Tối qua em đaf vê? nha? trót lọt va? an toa?n! Vê? đến nha? chạy 1 mạch va?o nha? tắm mất 1 tiếng! Bố mẹ cứ thắc mắc mafi sao đi oto ma? lại bâ?n thế
    Chi? pha?i tội hôm qua đang ngô?i ăn cơm thi? bọn tivi điên nó lại tươ?ng thuật trực tiếp ca nhạc ky? niệm Điện Biên, la?m em vư?a ăn cơm vư?a nghẹn. Ca? nha? thi? cứ liên tục ho?i, Điện Biên thế na?o, đi thăm cái gi?, đươ?ng xá thế na?o:-)) Ma? cái tơ? bư?u bối cu?a anh Chô?n dậy lại đánh rơi trên đươ?ng, cứ vư?a tra? lơ?i vư?a run run, rô?i đánh trống la?ng sang ngay Mu? Căng Cha?i với phiên chợ buô?i sáng cực đẹp với đô?ng lúa theo lơ?i anh Chô?n ta?.
    Sáng nay quen giấc 6h kém 15 lo? mo? dậy, ngó sang ko thấy em Dương đâu, không thấy chị Hương loạt xoạt xếp đô?, khônng nghe thây anh Chô?n thô?i co?i, tự nhiên thấy trống vắng mất 5 phút.
    Hết 5'' phút trống vắng lăn ra ngu? đến 9h mới dậy mo? va?o đây xem!
    Hihi! Nhớ nha? Mong Manh mi?nh gớm

Chia sẻ trang này