1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    1 bên của bác Khanh bị xẹp + trễ rồi, bên kia lại hàng khủng quá , cơ mà ko đc đều như cái núi đôi ở Quản Bạ
  2. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thế còn thế này thì sao chị, hòa nhé
    [​IMG]
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KHẨN CẤP
    Do quán rượu 77 Hàng Chiếu đang đóng của bảo trì, nhóm Mong Manh sẽ chuyển địa điểm off tới quán rượu THẰNG BỜM.
    Địa chỉ: 105D1 - Trần Huy Liệu (từ đường Giảng Võ rẽ phải vào Trần Huy Liệu, quán rượu nằm bên tay trái, cùng hướng với ks Giảng Võ)
    Số điện thoại quán: 38310000
    Kính mời các bạn tham gia đông đủ

  4. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thêm ảnh nào ;))
    Hàng khủng: Cong vút và siêu dài >:)
    [​IMG]
    Vietking: Kưng a?! cho anh thơm cái đi ma?! :-*
    boudeusepro : Nơfm ạ! ngươ?i ta cươ?i cho đấy :">
    [​IMG]
    Cái gi? thế na?y :-t
    [​IMG]
  5. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm cho nhiều người nghiện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vợ cả của Vương Chính Đức
    [​IMG]
  6. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao mà Ao Tiên ở Ba Bể lại rất nhiều **** bay xung quanh vậy
    [​IMG]
    Và có chăng CHỊ là nàng tiên
    [​IMG]
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kết toán quỹ đoàn Mong Manh Hà Giang
    Thu :
    - Tồn : 1606000đ
    - 4 bạn đóng góp : 800000
    - Nhóm đóng góp thêm ngày 7/5 : 1400000
    Cộng : 3806000
    Chi:
    - Ăn uống : 2477000đ
    - Karaoke : 1058000đ
    - Hoa + bánh sinh nhật : 185000đ
    Cộng : 3720000đ
    Còn lại : 86000đ dành cho việc burn 17 đĩa DVD cho mọi người.
    Báo cáo hết.
    Theo ý kiến chỉ đạo của Trung Ương , các đồng chí sau khi đi thực tế Hà Giang về nộp bản thu hoạch lên để làm phương án cho các chuyến thực tế tới. Dừng việc ăn chơi đàn đúm tại đây nhá.
    Nhưng, không có các đồng chí đập phá, cũng buồn.
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Quán này bán đắt kinh nhỉ
    Cảm ơn mọi người đã tổ chức buổi sinh nhật rất là hoành tráng cho Chồn. Hí hí. Cảm ơn phát nữa vì tớ không phải đóng góp thêm (vì vô tình, ko cố tình nhá).
    Cảm ơn các chủ nhân của các món quà (chai rượu + đôi dép hay sao ấy) xin lỗi là tớ không biết được của ai và cũng chưa nhìn kỹ lại nữa.
    Hôm qua có điều gì sai sót mong cả nhà lượng thứ
    Mưa gió + chân tay tớ thế này không cho phép tớ đú Tam Đảo cuối tuần. Nhưng nếu mọi người máu và tớ được làm ôm thì chiến liền
  9. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    @Chồn: Thôi đi cậu, đi lúc mưa sầm sập thế này chỉ có nước vào nhà dân chơi chuyền chun với cả nhảy dây thôi. Định test xế một lần trong mưa nữa chắc? Cho chị mình xin. Tam đảo mà mưa thì buồn như chưa bao giờ buồn đấy.
    @all: cả nhà mình đừng để Chồn chiến nhé. Chồn không thích làm ôm , chỉ khoái làm xế để đổ đèo như hôm qua thôi.
  10. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN HÀ GIANG
    MỘT CHUYẾN HÀ GIANG- PHẦN 1: NHEN NHÓM Ý ĐỊNH
    Ai đó nói ?oHà Giang đẹp nhất là ruộng bậc thang?. Tôi cự lại ?oHà Giang đặc trưng là cao nguyên đá chứ nhỉ?. Chả biết đúng hay sai nữa. Nào mình cùng đi Hà Giang một chuyến.
    Ý định đi Hà Giang trong tôi nhen nhóm từ dịp đầu năm. Muốn đi bằng ô tô. Thực đấy. Vì thấy chặng đường qua các điểm thăm quan đặc trưng cho Hà Giang đều có khoảng cách gần, chỉ tầm 20-25km, có xa cũng 40-45km. Dài nhất có chăng chỉ là đoạn đường từ Hà nội lên Hà Giang 320km mà thôi. Thế nên quyết sẽ đi Hà Giang bằng 4 bánh.
    Việc di chuyển qua các nơi như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn sẽ bằng xe ôm hoăc xe khách liên huyện. Sau khi đọc được rất nhiều bài viết về việc đi Hà Giang trên diễn đàn, quyết định đi Hà Giang bằng ô tô.
    Ý định nhen lên và chỉ cần có đủ số người để thực hiện. Song, ai ai cũng đi Hà Giang bằng xe máy. Chống mắt cả ngày để tìm 1 topic trên diễn đàn rủ rê đi bằng phương tiện như tôi cần mà không có. Nếu có cũng bị chém gió chặt bão cho rời bỏ.
    Sao vậy trời? Một lý do đơn giản thôi: ngồi trên ô tô đi đường Hà Giang mệt mỏi. Thêm nữa, việc di chuyển rất bị động về thời gian vì các tuyến xe liên huyện chủ yếu xuất phát trước 12h và tốn nhiều xiền nữa.
    Còn chừng 3 tuần là tới dịp nghỉ lễ dài ngày. Tôi vẫn phân vân sẽ đi Hà Giang sao đây. Xe ô tô thì không ai đi, đi xe máy thì tôi không dám. Mà lại muốn đi, muốn đi lắm ấy. Nan giải. Sự đơn giản chỉ là việc quyết đi phương tiện nào mà cũng thấy thật chật vật. Chưa tự tin vì đi cả chặng dài cả ngàn cây số bằng 2 bánh như vậy là chưa từng.
    Độ hóng thì vẫn bậc nhất. Thế nên chỉ cần một cú rủ rê, chỉ cần một câu khẳng định chắc chắn đã khiến tôi quyết khoác ba lô lên đường, xoay chiều theo hướng tôi nghĩ là khó khăn.Đi Hà Giang bằng xe máy.
    Tôi không hình dung ra con đường tôi sẽ đi, tôi không hình dung ra những khó khăn tôi sẽ va phải. Trong tôi chỉ còn một ý nghĩ: đã quyết là phải thực hiện.
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 08/05/2009

Chia sẻ trang này