1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    bác ấy đuổi rồi nên có giám đi đâu cơ chứ, giờ tớ hiểu tại sao bác ấy đuổi Invi va trang anh rôi hahha
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Viết lách thì không tránh khỏi vụ modify đâu cậu. Nhưng phần đặc tả chân dung thì là tả thực.
    Hehe, lực bất tòng tâm. Không quên nhiệm vụ đâu nhưng thỉnh thoảng cũng phải để mama khác lo cùng với chứ. Một tay chả che nổi mặt trời.
    Ăn no nhất là kẹo của trưởng đoàn. Cậu quên rồi chăng?

  3. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN HÀ GIANG- PHẦN 4: CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN
    Lỉnh kỉnh với đống đồ, xe tôi tách tốp đầu khá xa dù đã cố vượt lên trên từ trước. Vẫn còn 1 tốp ở phía sau nữa. Trời chợt mưa nặng hơn. Đang đi ngon lành, bỗng nhiên bạn xế tôi phóng vội lên vỉa một ngôi nhà ven đường. Bạn cần phải choàng áo mưa. Không thể đi mãi thế trong khi còn cả mấy tiếng mới tới điểm đầu tiên - Ba Bể - dưới trời mưa càng lúc càng dày lên thế này.
    Tốp sau đã đi qua chúng tôi chừng 2 phút.
    Chúng tôi cần phải trở lại hành trình. Bạn xế tôi dường như không thể đi nhanh hơn được. Không hiểu sao nữa. Tôi lo lắng lắm vì việc xe mình tách đoàn quá xa sẽ không có lợi. Nhưng tôi chỉ thể ngồi yên chứ biết làm gì bây giờ. Tôi không nên làm bạn xế tôi nhọc lòng trong lúc đang tập trung di chuyển với tốc độ mỗi lúc càng cần nhanh thế này. Càng đi càng chẳng thấy tốp sau cùng đâu nữa. Hay chúng tôi đi lạc nhỉ, hoặc giả nhóm trước đã rẽ sang hướng nào mà không biết. Dừng lại hỏi. Vẫn đúng đường đấy thôi. Tăng tốc lên, chỉ đi thêm gần 10 phút nữa, đã thấy mọi người dừng đợi rồi.
    Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tôi khẽ nhắc bạn xế tôi đừng chạy chốt đoàn nữa. Tôi cũng chẳng hiểu nổi sao bạn lại khó khăn trong việc di chuyển đến thế. Tôi chỉ nghĩ đến việc không chuẩn bị đầy đủ cả tình huống trời sẽ mưa bất chợt nên làm bạn mất thời gian mà thôi. Mãi đến giờ ăn trưa, tôi mới biết mình đã trách nhầm bạn. Song, thực sự bạn cũng chưa chuẩn bị tốt cho hành trình dài này. Sự sơ sài làm khó cho tôi và cho cả bạn, phải không.
    Mặt tôi lo lắng ở phía sau dù giọng vẫn tỏ ra bình thường. Tôi thực sự chả thấy có sự cải thiện nào ở chỗ ngồi cả. Đồ đã được buộc lại chắc chắn mà vẫn choán lên chỗ ngồi ít ỏi của xe. Xe vẫn tiếp tục đi, tôi vẫn thỉnh thoảng phải nhích người đẩy ba lô ra phía sau tạo thêm khoảng trống cho bạn xế tôi ngồi. Cũng chỉ được một lúc, trạng thái chật chội cũ lại quay lại.
    Đường đi cũng thưa người vì mưa. Những thảnh lúa non đang vươn lên xanh thắm. Có thửa lúa đã ngậm đòng. Màu xanh mượt mà trong bầu trời nhờ nhờ chả có gì hấp dẫn tôi cả.
    Lo lắng bị bỏ xa khỏi đoàn lúc trước khiến bạn xế tôi cố phóng thật nhanh, vượt qua cả xe của gã dẫn đoàn. Chừng 15 phút, xe tôi đến một ngã ba. Cột cây số ven đường báo hướng thẳng là tới Chợ Chu. Phân vân một chút, chúng tôi quyết định rẽ sang phía phải chứ không đi thẳng. Cả tốp phía sau cũng hướng chúng tôi phóng theo. Đột nhiên thấy xuất hiện thêm một xe biển số thành phố Hồ Chí Minh đi theo đoàn. Hóa ra đây là bác xế độc hành đi xuyên Việt đã cả tuần nay. Hôm nay bác sẽ đi cùng chúng tôi đến Ba Bể. Cả toán lao đi được chừng 5,6 cây số thì có tiếng điện thoại tôi reo. Số gọi tới lạ hoắc lạ huơ. Nhấc máy. Một giọng con trai cất lên ?oChị ơi, đoàn mình đi sai đường rồi. Tất cả quay lại thôi. Đến đúng chỗ ngã ba đi Chợ Chu, xe em chờ ở đây nhé.?
    Mải miết phóng, những xe sau đã vượt lên khỏi xe tôi chừng 500m. Ái chà, mát ga phết nhỉ. Xe tôi lại tăng tốc lao lên để ghìm cái đống xe kia lại. Cả toán quay xe, tăng tốc phóng ngược trở lại. Đến ngã ba đi Chợ Chu ban nãy, đã thấy gã trưởng đoàn đang phì phèo thuốc lá, miệng cười mủm mỉm vì cái lũ háu đi kia. Xe tôi đến trước. Một lúc sau chỉ có 3 xe quay lại, một xe zin 3. Ôm của chiếc xe thủng săm hồi sáng về trên cái xe zin 3 đó. Hóa ra, cái xe ấy, hết thủng săm sau giờ lại chuyển lên săm trước. Rầu thật.
    Cũng tưởng chiếc xe trục trặc sẽ quay lại ngay nhưng chừng 10 phút nữa cũng chả thấy bóng dáng nó đâu cả. Cả bọn tám rôm rả trong quán nước chờ chiếc xe còn lại. Đã đến giờ ăn trưa. Đường lên Bằng Lũng còn những 80km nữa, đường đến Chợ Chu chỉ còn chừng 18km thôi, chúng tôi quyết định sẽ ăn trưa ở Chợ Chu.
    Theo lời dặn của trưởng đoàn, 2 xe chúng tôi lên đường hướng về Chợ Chu để tìm quán ăn. Gặp một cái quán ở ngã ba đường nơi trạm xe buýt, chúng tôi dừng lại. Trưa muộn, mọi người trong quán cũng đã ăn uống gần xong. Ba mâm cơm được nhanh chóng xếp ra. Đói mềm. Chúng tôi ăn uống ngon lành. Sau bữa ăn, chuyện trò lại náo nhiệt quanh bàn nước. Tôi cảm thấy hơi mệt nên gục vào thành ghế thiếp đi một lát. Vẫn vẳng bên tai tiếng bạn tôi đang lao xao xung quanh. Láng máng như trưởng đoàn đùa cợt muốn tống tôi lên xe buýt trả về Hà Nội. Đố dám.
    Bạn xế tôi nói có lẽ phải buộc lại đống đồ. Tôi thấy cũng phải. Tôi tháo cái ba lô to kềnh của tôi ra, chuyển ba lô của bạn xế tôi ra sau. Cái ba lô của tôi sẽ được đặt phía trước. May mắn chỗ giữa thân xe cũng vừa đủ để nhét nó vào. Chỗ ngồi thoáng hẳn. Tình trạng cải thiện thật rõ rệt. Bạn xế tôi không dấu nổi nỗi vui về chỗ ngồi đã rộng rãi và than rằng sao không biết từ sớm để cho đỡ khổ sở.
    Cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Qua thị trấn Chợ Chu, gần tới thị trấn Bằng Lũng, chỉ khoảng 50 km nữa là tới Ba Bể. Chúng tôi chẳng còn ý thức về quãng đường dài hay không nữa, cứ chừng hơn 1 phút là lại cán đến một cột cây số tiếp theo. Rõ ràng tốc độ đã nhanh hơn hồi sáng rồi.
    Tôi đã đọc trên phuot.com một bài viết về thị trấn Bằng Lũng, những con đường quanh co ở đây ra sao và nếu đi trời tối thì sẽ nguy hiểm nhường nào. Những tấm ảnh chụp minh họa cho những con đường ấy ở Bằng Lũng lại hiện hữu ngay trước mắt tôi giờ đây. Việc đọc kể ra cũng có lợi ích nhỉ. Trời về chiều đã hửng. Nắng nhàn nhạt làm sáng màu không gian trong trẻo. Con đường dài phía trước không còn thẫm nước nữa.
    Vượt qua thị trấn Bằng Lũng, cột cây số thông báo đã vào địa phận Ba Bể.
    Chừng 6, 7 năm trước tôi đã đến đây. Cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Tôi chẳng còn nhận ra con đường tôi đã đi, chỗ lở đường mà phải mất cả nửa buổi chiều xe chúng tôi mới qua được giờ ở đâu nữa. Chẳng có gì phải vội vàng nên xe tôi nhẩn nha đi cuối cùng. Đi qua cổng vườn Quốc gia, cả người lẫn xe đều nâu một màu bùn non khiến mấy anh bảo vệ vườn chả thèm đoái hoài gì đến chúng tôi. Cái bọn này đi đâu mà ngầu một màu bùn thế không biết.
    Xe dừng lại nơi bến thuyền. Chúng tôi sẽ đi lòng vòng quanh hồ sau khi đã thuê nhà nghỉ và đặt đồ ăn ở gần đấy. Cất xe, xuống thuyền đi lòng vòng trước khi trời tối. Thời gian chỉ đủ để đi quanh hồ và ghé vào một nơi gọi là ao Tiên. Bóng nước trong, trời không gió, nước lặng như ngừng trôi. Cũng chỉ dừng ở ao Tiên một lúc, trời đã sập xuống rồi. Về thôi.
    Nhanh chóng trở lại khu nhà nghỉ và thay đồ, bữa cơm tối đã được dọn ra chờ chúng tôi dưới kia. Có thể vì mệt nên thức ăn chả thấy có vẻ gì là ngon lắm. Chúng tôi nhanh chóng kết thúc việc ăn uống, lên nhà trên xếp dọn dần chỗ nghỉ ngơi. Một chiếu quạt đã được bày ra. Tiếng nói cười xua tan đi không khí u tịch đêm miền sơn cước. Chả thấy có dấu hiệu gì trên trời báo mai sẽ có nắng. Ngày mai sẽ ra sao đây. Nếu lại mưa thì thật vất vả.
    Giấc ngủ ùa đến nhanh và nhẹ nhàng lôi tuột chúng tôi đi. Ngày mai là cả chặng đường dài như ngày hôm nay đấy.
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @. Chị Hương:
    Chuyến đi đáng nhớ và thú vị quá phải không chị ơi???
    Viết tiếp đi.............Văn của XUHABASA có khác, cứ gọi là......
  5. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    @trươ?ng thôn nha? VIVU: dạo na?y em im thin thít va? lặn mất tăm đấy nhé. Lại nhớ chuyến đi đâ?u đơ?i phượt cu?ng em sang La?o cách đây 2 năm. Nhớ la? nhớ ghê ấy. Nhưfng nga?y cuối cu?ng, cứ gọi Ntkvoc ơi la? quay 180 độ lại đê? thưa.
    Chuyến Ha? Giang cực ky? thú vị, nhưng tính chị lại hay rươ?m ra? nên viết nó có lâu la một chút. Co?n cái gaf trươ?ng đoa?n lâ?n na?y đang dọa cho topic Ha? Giang over đây. Đaf có một cậu vô hi?nh canh cư?a, nay lại thêm một gaf câ?m gậy lúc na?o cufng hâ?m hâ?m hố hố, không đâ?y nhanh tiến độ cufng sợ bị khai trư?.
    Ma? em cứ show cái quê hương ba?n quán nha? chị la?m gi?.
  6. 090309

    090309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo "CÔ TÔ - CÁT VÀNG - BIỂN XANH "của Mongmanh or Maymuagroup, thay mặt BTC mình đưa thông tin lớp học khiêu vũ lên để các bạn đăng ký nhé:
    Lớp cơ bản Latin (Rumba, Chacha, Samba, Jive)
    - Giờ học: thứ Sáu + Chủ nhật (20h00 ?" 21h30)
    - Học phí: 160.000VND/khóa 8 buổi
    Khai giảng 19h30 thứ Sáu 15 tháng 5 năm 2009
    Địa điểm: CLB ODC - Bảo tàng Binh chủng Thông tin - Số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN.
    Mình đã liên hệ với CLB ODC, nhóm mình đăng ký cùng nhau sẽ được giảm từ 10 - 20% học phí và thầy giáo cũng đã hứa sẽ quan tâm hơn cho nhóm của mình rồi. Thông tin thêm về CLB - ODC có thể tham khảo tại đây: http://www.odcvn.com. Mọi người đăng ký tham gia cho vui nhé.
    Các bạn sau pm cho mình để khẳng định chắc chắn nhé:
    1. Boudesepro
    2. dondocmotminh
    3. cooffee
    4.Cutebiz
    5. bingo
    6.Vietlamda
    7.linhyeu2003
    8.Henryđat
    9.Vietking2008
    10.thuonglong84
    11. thuhuongnguyen
  7. vietking2008

    vietking2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bác phải vận dụng tài ăn nói để giảm được ít nhất 20% bác nhé
  8. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ảnh mô tả cho "Chặng đường đầu tiên" theo mạch văn của chị Hương
    6h sáng ngày 29-04 tập hợp tại ciputra và đi đến hồ Ba Bể trong chặng đầu tiên
    [​IMG]
    Đường vào Ba Bể
    [​IMG]
    Cạnh hồ là 1 bãi cỏ xanh mướt tuyệt đẹp, mình và bác Khanh khoái chí phi xuống thì bị bắn 1 phát
    [​IMG]
    Dừng chân tại nhà nghỉ kiếm phòng tá túc đêm đầu tiên
    [​IMG]
    Cất đồ xong xuôi sau đó phi xuống bến kiếm cái thuyền đua
    [​IMG]
    Các hót boi, hót gơn chém gió trong lúc chờ
    [​IMG]
    Lên thuyền
    [​IMG]
    Xuôi theo dòng nước hồ Ba Bể trong buổi xế chiều
    [​IMG]
    Cảnh rất chi nà đẹp
    [​IMG]
    Thăm ao tiên (chính xác là ao tù nước đọng thì đúng hơn, được mỗi cái là ko biết ở đâu ra có rất nhiều bươm bớm bay lượn ở đấy )
    [​IMG]
    Buổi tối quây quần trên nhà ngồi trên nhà chém gió, chém bão với các tư thế, đặc biệt là kiểu dáng rất mong manh của bác Chồn
    [​IMG]
    Bản đồ chặng đường ngày thứ 1, (phần màu đường đỏ tô đậm, để size hơi to 1 chút cho dễ nhìn ) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dondoc1minh sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 11/05/2009
  9. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dào ơi, 7 giờ mới tập trung mà cậu nói đi từ 6 giờ sáng. Chị đến chậm chút, ngượng chết được.
    Nếu cậu không muốn chị chỉ viết đơn độc mỗi chữ thì chuyển ngay cái DVD ảnh sang cho chị, nhanh.
  10. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hề hề, tẹo hết giờ e về qua đưa đĩa cho chị

Chia sẻ trang này